Hồng Nhung đính chính việc lập di chúc
Hồng Nhung cho biết thời gian qua, nhiều người đã hiểu lầm việc cô viết di chúc theo hướng tiêu cực. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân vẫn lạc quan trị bệnh, muốn lan tỏa tinh thần tích cực.
Tối 6/5, Hồng Nhung đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, tâm sự về việc viết di chúc trước đó. Cô cho biết thời gian qua, nhiều người đang hiểu lầm hành động của mình theo hướng tiêu cực. “Viết di chúc đối với tôi là một việc làm thiết thực và văn minh, mà bản thân tôi đã bắt đầu làm từ sau khi có con nhỏ. Nó không hề mang tính ‘chuẩn bị ra đi”, nữ ca sĩ đính chính.
Cô chia sẻ thêm: “Dù không may bị ung thư, tôi vẫn gắng bình tĩnh, chấp nhận thực tế và tin tưởng vào các bác sĩ có chuyên môn cao. Tôi thực hiện quá trình trị bệnh với lòng biết ơn và mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực, cùng đồng hành, cảm thông, chia sẻ tình cảm, thông tin với những chị em phụ nữ, dù có bệnh hay không cũng nên tầm soát sớm. Mong các chị em nếu có đọc thông tin tiêu cực thì cũng không vì thế mà giảm sút tinh thần sống lạc quan, tươi sáng.

Hồng Nhung đang có chuyến du lịch kéo dài 10 ngày tại New Zealand. Ảnh: FBNV.
Hồng Nhung kể cô đã trải qua đợt điều trị dành cho mình, và sẵn sàng bước vào chương mới của đời sống cùng với các sản phẩm âm nhạc đã, đang và sẽ phát hành.
"Cùng với lòng trân quý tình cảm gia đình, bạn bè, xã hội, tôi tràn đầy phấn chấn cho những sáng tạo mới, hy vọng mang lại niềm vui sống cho mọi người”, cô nói.
Những chia sẻ của nữ ca sĩ thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả động viên Hồng Nhung, mong nữ ca sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan trong quá trình điều trị bệnh.
Trước đó, Hồng Nhung chia sẻ trước sinh nhật tuổi 55 chỉ 3 ngày, cô đã lập di chúc. Nữ ca sĩ không tiết lộ thông tin cụ thể, nhưng cho biết ước nguyện của cô là khi nhắm mắt mãi mãi, xin được thả một nhúm tro nhỏ trên sông Hồng.
Hồi tháng 1, Hồng Nhung cho biết cô mắc ung thư vú và vừa hoàn thành một đợt điều trị. Thời gian qua, cô đối mặt với căn bệnh bằng tâm thế tích cực, lạc quan và nỗ lực để vượt qua. Tới cuối tháng 3, nữ ca sĩ cho biết đang chuẩn bị xạ trị lần 3 và sức khỏe đã tốt hơn. Tuy nhiên, trong quá trình xạ trị, cô bị mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, buồn nôn, bứt rứt, khó ngủ.