Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thanh Hóa: Chờ niềm vui trở lại
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp toàn hòa với thua. Trước một Thanh Hóa cũng đang bất ổn, liệu đội bóng núi Hồng có rời sân Vinh với niềm vui chiến thắng?.
Vòng 15, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo đỏ) tiếp đón Đông Á Thanh Hóa trên sân Vinh.
Vòng 15, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có cuộc đối đầu với CLB Đông Á Thanh Hóa. Do mặt sân vận động Hà Tĩnh không đủ điều kiện thi đấu nên đội bóng núi Hồng phải mượn sân Vinh (Nghệ An) để đón tiếp đối thủ.
Đông Á Thanh Hóa dưới triều đại HLV Popov vẫn được biết đến là CLB có lối chơi máu lửa và khó chịu bậc nhất V.League. Đội bóng xứ Thanh được đánh giá là 1 trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Ngay ở những vòng đấu đầu tiên, Thanh Hóa đã thể hiện phong độ ấn tượng khi liên tục nằm trong tốp 3 trên bảng xếp hạng.
Thanh Hóa sau chuỗi trận thi đấu ấn tượng đang rơi vào khủng hoảng khi 8 trận gần nhất không có nổi 1 chiến thắng.
Thế nhưng, từ vòng đấu thứ 10 đến nay, đội bóng xứ Thanh thi đấu vô cùng bết bát khi thua 1 và hòa tới 4 trận. Tính rộng ra, 8 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Đông Á Thanh Hóa vẫn chưa có được trận thắng nào (6 hòa 2 thua). Tại V.League, Thanh Hóa đang tạm đứng thứ 3 với 24 điểm.
Vấn đề của Thanh Hóa nằm ở hàng công, bởi 8 vòng đấu gần nhất có tới 3 trận các chân sút của họ tịt ngòi. Việc thiếu đi chân sút chủ lực Rimario đã ảnh hưởng lớn đến hàng công, các nhân tố mới lại chưa thể khỏa lấp được khoảng trống tiền đạo gốc Brazil để lại.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thất bại 0-1 trước Hải Phòng ở vòng 14.
Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa nhận thất bại 0-1 trước Hải Phòng ở vòng 14. Đây cũng là trận thua đầu tiên của đoàn quân HLV Nguyễn Thành Công ở mùa giải này. Trải qua 14 vòng đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giành được 19 điểm và tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng.
Dù mới chỉ nhận 1 trận thua từ đầu mùa nhưng việc có quá nhiều trận hòa (10 trận) khiến đội bóng núi Hồng không thể bứt phá trên bảng xếp hạng. Cũng giống như Thanh Hóa, vấn đề của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nằm ở hàng công. 14 trận đấu đã qua nhưng các chân sút đội bóng núi Hồng mới chỉ ghi được 13 bàn thắng.
Hàng công của Hà Tĩnh lúc này vẫn đang phụ thuộc quá nhiều vào Geovane, trong khi đó Noel Mbo chưa có nhiều đóng góp lại gặp chấn thương, phải nghỉ dài hạn. Người thay thế là ngoại binh Gero có trận ra mắt trước Hải Phòng khá tệ. May mắn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là lúc này đang sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải với 10 bàn thua.
Hàng công đội bóng núi Hồng đang phụ thuộc quá nhiều vào Geovane.
Rõ ràng, cả 2 đội đều đang đối mặt với những vấn đề nhất định, cho dù thứ hạng của cả Thanh Hóa và Hà Tĩnh lúc này đang khá cao nhưng khoảng cách với nhóm xếp sau đã bị thu hẹp khá nhiều. Chính vì vậy, nếu chuỗi không thắng như vừa qua tiếp tục kéo dài thì cả 2 đội sẽ tụt dần trên BXH.
Chiến thắng là điều cả hai đội bóng đều khát khao có được, dẫu vậy, để thực hiện được mục tiêu này là điều không dễ. Cả Thanh Hóa lẫn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã quá hiểu lối chơi của nhau, minh chứng cho điều đó là việc 4 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội đều kết thúc với tỷ số hòa.
Thời điểm hiện tại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Gặp Đông Á Thanh Hóa đang khủng hoảng có thể là cơ hội để đội bóng núi Hồng giành 3 điểm trọn vẹn, qua đó, cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ đã sẵn sàng để cổ vũ cho đội bóng quê hương, chờ niềm vui quay trở lại. Liệu các chân sút núi Hồng có làm nên chuyện để tạm biệt sân Vinh bằng niềm vui chiến thắng?