Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Đừng để những cú sảy chân làm lu mờ hành trình rực rỡ
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây bất ngờ lớn ở V.League 2024/25 nhưng lại sa sút khó hiểu cuối mùa, khiến niềm tin người hâm mộ lung lay sau những thất bại trước SLNA và Quảng Nam.
Thắng nghẹt thở 3-2 trong trận playoff trước PVF-CAND không chỉ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) tiếp tục ở lại sân chơi danh giá nhất của bóng đá Việt Nam mà còn minh chứng cho tinh thần vượt khó, không bao giờ bỏ cuộc của các chàng trai núi Hồng.

HLHT “kẻ ngáng đường” khó chịu của các ông lớn ở V.League.
Sau lần thoát hiểm ngoạn mục ấy, HLHT đã viết nên một kỳ tích đáng kinh ngạc ở mùa giải mới (V.League 2024/2025). Kết thúc 22 vòng đấu, HLHT chỉ phải nhận thất bại duy nhất trước đội bóng đất cảng - một thành tích mà dù có lạc quan mấy đi chăng nữa cũng ít người dám nghĩ đến đối với một đội bóng suýt rớt hạng ở mùa giải trước.
Với lối chơi phòng ngự phản công sắc bén, tinh thần máu lửa, đặc biệt là sự tỏa sáng của Geovane, Trọng Hoàng, Viktor Lê… HLHT không chỉ trở thành chú ngựa ô mà còn là “kẻ ngáng đường” khó chịu của các ông lớn ở V.League.
Họ từng khiến các “đội bóng nhà giàu” như Hà Nội FC, Nam Định hay Công an Hà Nội phải rời cuộc chơi trong nuối tiếc. Chuỗi trận bất bại đó là nguồn cảm hứng lớn, thắp lại niềm tin yêu trong lòng người hâm mộ.

Dù có chất lượng đội hình vượt trội, song HLHT vẫn để thua SLNA ngay trên sân nhà.
Tuy nhiên, những trận thua khó hiểu trước các đội bóng đang chật vật ở nhóm trụ hạng như Sông Lam Nghệ An (SLNA) hay Quảng Nam (QN) đã làm người hâm mộ hoài nghi. Vì sao HLHT lại có thể thua dễ dàng trước những đội có phong độ bất ổn, đang phải chật vật kiếm từng điểm số để trụ hạng; lẽ ra phải tận dụng cơ hội giành 3 điểm để rộng đường đến với những tấm huy chương.
Trong trận thua SLNA trên sân nhà ở vòng 23, các cầu thủ HLHT cho thấy sự thiếu gắn kết, thiếu máu lửa và “vô duyên” trong khâu dứt điểm. Phút thứ 7 của trận đấu, hậu vệ HLHT mắc sai lầm ngớ ngẩn khi để mất bóng ở khu vực giữa sân. Không bỏ lỡ cơ hội, tiền đạo Benjamin Kuku chớp thời cơ bứt tốc, dứt điểm gọn gàng, mở tỷ số 1-0 cho SLNA. Bị dẫn bàn từ sớm, nhưng các cầu thủ HLHT thi đấu thiếu quyết tâm, không tạo ra được khác biệt trong suốt phần còn lại. Ở vòng 24, khi làm khách trên sân QN, đội tiếp tục thể hiện phong độ kém thuyết phục và để thua với cách biệt hai bàn – một kết quả khiến người hâm mộ thất vọng.
Những thất bại này không chỉ khiến HLHT xa dần giấc mơ huy chương mà còn làm hao mòn niềm tin nơi người hâm mộ.

HLHT bất ngờ sa sút phong độ, thi đấu thiếu ổn định ở những thời điểm quan trọng
Vẫn biết rằng trong bóng đá thắng thua là lẽ thường tình, nhưng với cách thất bại như HLHT trước SLNA, QN, khiến cổ động viên không khỏi chạnh lòng. Người hâm mộ có thể bao dung, bất chấp khó khăn, sẵn sàng cháy hết mình với đội bóng, nhưng đừng để tình yêu ấy bị tổn thương. Bởi, khi niềm tin bị bào mòn, sự nhiệt huyết, tiếng hò reo trên khán đài cũng sẽ hóa thành im lặng…”
Những khán đài chen chúc, những tiếng hô vang “Hà Tĩnh, chiến thắng” là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt mà người hâm mộ nơi đây dành cho đội bóng con cưng của mình. Niềm tin của người hâm mộ là tài sản quý giá của bất kỳ đội bóng nào, HLHT cũng không phải ngoại lệ. Nhưng, niềm tin ấy cũng mong manh, dễ vỡ khi đội bóng thiếu đi sự ổn định, thiếu máu lửa, đặc biệt là thi đấu khó chấp nhận như 2 trận đấu trước SLNA và QN vừa qua.

Niềm tin của người hâm mộ là tài sản quý giá của bất kỳ đội bóng nào.
Dẫu đã có những lúc buồn, thất vọng, song người hâm mộ Hà Tĩnh vẫn chưa bao giờ quay lưng với đội nhà. Họ không chỉ mong chờ chiến thắng, mà còn khao khát được thấy một HLHT tiếp tục thi đấu với tất cả đam mê, nhiệt huyết và bản lĩnh. Đừng để những trận thua không đáng làm lu mờ hành trình đầy cảm xúc mà đội bóng đã xây nên.
Để lấy lại lòng tin người hâm mộ, HLHT cần chứng minh những trận thua trước SLNA hay QN chỉ là "tai nạn", là những cú sảy chân bình thường trong bóng đá. Thi đấu đúng phong độ để có một chiến thắng thuyết phục trước Đà Nẵng ở vòng 25 là cách tốt nhất để đội an ủi người hâm mộ sau chuỗi ngày thất vọng.