Hơn 700 trẻ mồ côi ở Đà Nẵng được nhận đỡ đầu

Sau 3 năm triển khai chương trình 'Mẹ đỡ đầu', Hội LHPN Đà Nẵng kết nối các đơn vị, cá nhân hảo tâm, nhận đỡ đầu hơn 770 trẻ mồ côi.

Ông Lê Văn Trung (thứ 5, từ trái qua) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao áo dài và quà cho nữ sinh vượt khó.

Ông Lê Văn Trung (thứ 5, từ trái qua) - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao áo dài và quà cho nữ sinh vượt khó.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - Cùng con viết tiếp ước mơ” lần thứ 3, nhằm chào đón năm học mới 2024-2025 và động viên, khích lệ tinh thần vượt khó của trẻ mồ côi trên địa bàn.

Dịp này, Hội LHPN TP Đà nẵng tiếp tục kết nối các sở, ban, ngành thành phố nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; tặng 100 bộ áo dài và quà đến 100 nữ sinh mồ côi vượt khó, có thành tích học tập tốt trong năm học 2023-2024.

Theo thông tin từ Hội LHPN TP Đà Nẵng, qua 3 năm triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội LHPN huy động nội lực từ cán bộ, hội viên phụ nữ, đồng thời kết nối các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm hỗ trợ nguồn lực, nhận đỡ đầu hơn 770 trẻ mồ côi trên địa bàn.

Ngoài hỗ trợ về vật chất, tinh thần, các cấp hội còn chú trọng tới việc kết nối, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chăm sóc các em mồ côi phù hợp với độ tuổi, tư vấn chăm sóc sức khỏe, tâm lý, tư vấn định hướng nghề nghiệp… tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Hoàng Thị Thu Hương - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng cho biết, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Cùng con viết tiếp ước mơ” lần thứ 3 không chỉ chia sẻ, khích lệ tinh thần vượt khó của các em, kết nối nguồn lực và các mẹ đỡ đầu cho các em, mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn cao cả của những người mẹ đỡ đầu đã dành những tình cảm yêu thương đến các con, chia sẻ, hỗ trợ, giúp các con có điều kiện được phát triển toàn diện trong môi trường bình yên, hạnh phúc của gia đình và cộng đồng.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hon-700-tre-mo-coi-o-da-nang-duoc-nhan-do-dau-post695005.html
Zalo