Hơn 190 nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng, cứu trợ nhân đạo tại Gaza rơi vào bế tắc
Hoạt động cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc tại Dải Gaza đang đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng khi hơn 190 nhân viên thiệt mạng và hàng loạt chuyến viện trợ bị chặn.

Hai em nhỏ bên một tòa nhà đổ nát ở Gaza. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Ngày 21/3, một quan chức cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết việc nhân viên cứu trợ bị giết hại cùng với các hạn chế đang tiếp diễn về việc tiếp cận viện trợ đã cản trở nghiêm trọng hoạt động cứu trợ nhân đạo ở Gaza.
Tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình ở Trung Đông, bao gồm cả vấn đề Palestine, quyền điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), Ramesh Rajasingham cho biết: "Việc tiếp cận hỗ trợ nhân đạo vẫn bị hạn chế nghiêm trọng”.

Người dân xếp hàng trước một bếp ăn từ thiện để nhận đồ ăn tại trại tị nạn Jabalia, phía bắc Dải Gaza. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Ông Rajasingham cũng đề cập đến Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA): "Các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ vẫn tiếp diễn. Cho đến nay, có 196 nhân viên của Liên hợp quốc đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là từ UNRWA".
Tân Hoa Xã trích lời ông Rajasingham cho biết thêm, điều đặc biệt đáng lo ngại là hơn 50% các sứ mệnh viện trợ nhân đạo do Liên hợp quốc thực hiện đến các khu vực phía bắc Gaza đã bị từ chối trong tháng này.
Quyền điều phối viên cứu trợ khẩn cấp của OCHA nhấn mạnh rằng các hoạt động cứu trợ nhân đạo không thể hoạt động hiệu quả nếu không có những điều kiện cơ bản như ngừng bắn nhân đạo, tiếp cận an toàn và không bị cản trở, nguồn cung cấp đầy đủ, và hệ thống phân phối đáng tin cậy.