Hơn 140 người thiệt mạng ở Myanmar sau động đất

Các nhà chức trách cho biết một trận động đất mạnh đã giết chết hơn 140 người ở Myanmar ngày 28/3, làm đổ các tòa nhà và phá hủy cơ sở hạ tầng trên một khu vực rộng lớn.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung Myanmar

Lực lượng cứu hộ đang làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung Myanmar

Phần lớn sự tàn phá xảy ra ở thành phố lớn thứ hai của Myanmar là Mandalay, nằm gần tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra vào giờ ăn trưa và sau đó là một cơn dư chấn mạnh cùng nhiều cơn dư chấn nhẹ hơn.

Một nhân viên cứu hộ từ Amarapura, một thành phố cổ và hiện là một thị trấn của Mandalay, cho biết thi thể của 30 người đã được tìm thấy từ các tòa nhà chung cư nhiều tầng bị sập.

Tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, cho biết sẽ có thêm nhiều người chết và thương vong, đồng thời kêu gọi "bất kỳ quốc gia nào" cung cấp viện trợ và quyên góp.

Phát biểu tại Nhà Trắng vào cuối ngày thứ Sáu, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã nói chuyện với các quan chức ở Myanmar và rằng chính quyền của ông sẽ cung cấp một số hình thức hỗ trợ. "Chúng tôi sẽ giúp đỡ", ông nói với các phóng viên.

Bất chấp nỗ lực của chính quyền nhằm đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và cắt giảm gần như toàn bộ số việc làm còn lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce cho biết các chuyên gia thảm họa của USAID đã sẵn sàng giúp đỡ, bao gồm cả các mặt hàng như thực phẩm và nước uống.

"USAID đã duy trì một đội ngũ chuyên gia về thảm họa có khả năng ứng phó nếu thảm họa xảy ra", bà nói trong một cuộc họp báo.

Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, một viên chức cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng. Đội cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát của tòa nhà cao tầng bị sập.

Mandalay, với dân số khoảng 1,5 triệu người, là cố đô của Myanmar và là trung tâm của vùng đất Phật giáo. Nhân viên cứu hộ đang cố gắng tiếp cận hàng chục nhà sư bị mắc kẹt dưới đống đổ nát tại Tu viện Phaya Taung. Người dân và phương tiện truyền thông địa phương cho biết các tòa nhà, cầu và đường đã bị phá hủy.

Đài truyền hình nhà nước MRTV cho biết ít nhất 144 người đã thiệt mạng ở Myanmar và 732 người bị thương.

Một nhân viên cứu hộ từ tổ chức từ thiện Moe Saydanar nói với Reuters rằng họ đã tìm thấy ít nhất 60 thi thể từ các tu viện và tòa nhà ở Pyinmana, gần thủ đô Naypyidaw, và vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt.

 Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung Myanmar vào 28/3.

Các nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất mạnh xảy ra ở miền trung Myanmar vào 28/3.

Tại thủ đô được xây dựng có mục đích này, một bệnh viện 1.000 giường đã bị hư hại và đường sá bị nứt toác rất nhiều.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết Liên Hợp Quốc đang huy động lực lượng ở Đông Nam Á để giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Zin Mar Aung, người phát ngôn ngoại giao của Chính phủ đoàn kết dân tộc đối lập, cho biết các chiến binh từ lực lượng dân quân chống chính quyền quân sự được gọi là Lực lượng Phòng vệ Nhân dân sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo.

Một phân tích của chính phủ Hoa Kỳ dựa trên cường độ và độ sâu của trận động đất ước tính có thể có hàng nghìn người chết và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng, trong đó khu vực Sagaing và Meiktila bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Truyền thông nhà nước cho biết trận động đất đã khiến các tòa nhà ở 5 thành phố và thị trấn bị sụp đổ, cũng như một cây cầu đường sắt và một cây cầu đường bộ trên Đường cao tốc Yangon-Mandalay. Hình ảnh cho thấy Cầu Ava bắc qua Sông Irrawaddy bị phá hủy, các mái vòm của nó nghiêng xuống nước.

Một người dân Mandalay cho biết sự tàn phá trải dài khắp thành phố và khu phố Sein Pan đã bốc cháy.

Một cư dân giấu tên cho biết, đường sá bị hư hại, đường dây điện thoại bị gián đoạn và không có điện.

Hai nhân chứng cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một nhà thờ Hồi giáo ở Taungoo bị sập một phần.

"Chúng tôi đang cầu nguyện thì động đất bắt đầu rung chuyển... Ba người đã chết ngay tại chỗ", một người nói.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin một khách sạn ở Aung Ban, bang Shan, đã sụp đổ thành đống đổ nát, trong khi Đài Tiếng nói Dân chủ Miến Điện đưa tin có hai người thiệt mạng và 20 người bị mắc kẹt.

Tại Bangkok, mọi người hoảng loạn chạy ra đường, trong số đó có cả khách nghỉ tại khách sạn mặc áo choàng tắm và đồ bơi, khi nước đổ xuống từ một hồ bơi trên cao tại một khách sạn sang trọng.

Trong số những người thương vong được xác nhận tại thủ đô Thái Lan, 8 người đã chết trong vụ sập tòa nhà và một người thứ chín ở một địa điểm khác, Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết. Hoạt động cứu hộ tại hiện trường tòa nhà cho biết hơn 100 người đã mất tích.

Ánh Vân

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/hon-140-nguoi-thiet-mang-o-myanmar-sau-dong-dat-post121604.html
Zalo