Hơn 100 tấn sầu riêng rụng sau giông lốc, chính quyền tìm cách hỗ trợ dân

Sau cơn giông lốc, nhiều gia đình ở Đắk Lắk trắng tay vì sầu riêng rụng trái kín gốc.

Ngày 8-7, trao đổi với PLO, ông Trần Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Ea Tar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết giông lốc đã làm rụng hơn 100 tấn sầu riêng của 200 hộ gia đình ở địa phương này.

Giông lốc quét bay hàng tỉ đồng

Video: Đắk Lắk: Nông dân trồng sầu riêng trắng tay sau cơn giông lốc

Chiều 8-7, vợ chồng ông Y Dớt Hwing (51 tuổi, ngụ buôn Mlăng, xã Ea Tar) cặm cụi cắt cành, cưa bỏ những cây sầu riêng bị gãy đổ do trận giông lốc xảy ra tối 6-7.

 Khoảng 100 tấn sầu riêng ở huyện Cư M'gar bị rụng sau giông lốc. Ảnh: K.N

Khoảng 100 tấn sầu riêng ở huyện Cư M'gar bị rụng sau giông lốc. Ảnh: K.N

Hướng ánh mắt buồn não nề về vườn sầu riêng bị gãy đổ la liệt gần đó, ông Y Dớt cho biết gia đình ông có 80 cây sầu riêng đã cho thu hoạch, ước tính năm nay sản lượng khoảng 8 tấn.

Thế nhưng, cơn giông lốc tối 6-7 đã “thổi bay” khoảng 4 tấn sầu riêng trong vườn của ông Y Dớt.

“Giông lốc làm hàng chục cây sầu riêng bật gốc, ngã đổ. Cả 80 cây đang thời kỳ thu hoạch, cây nào cũng rụng trái. Hôm qua, tôi bán hơn 4 tấn sầu riêng rụng với giá 20.000 đồng/kg. Tính ra, chỉ một cơn giông lốc, gia đình tôi thiệt hại gần 300 triệu đồng” - ông Y Dớt nói.

 Ông Y Dớt cưa bỏ cây sầu riêng bị gãy đổ. Ảnh: TIẾN THOẠI

Ông Y Dớt cưa bỏ cây sầu riêng bị gãy đổ. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tiếp lời chồng, bà H’Vinh Kbuar nói hai hôm nay vợ chồng bà cứ thơ thẩn giữa vườn sầu riêng, chẳng buồn ăn uống, cũng không biết phải làm gì.

Theo bà H’Vinh, cơn giông lốc không chỉ làm sầu riêng rụng trái mà còn làm nhiều cây sầu riêng trong vườn của bà bật gốc, đứt rễ.

“Trái rụng thì tôi bán rẻ cho thương lái nhưng cây bật gốc, đứt rễ thì khó hồi phục, năm sau cũng chưa chắc cho trái được. Hôm mới xảy ra giông lốc, vợ chồng tôi ra vườn thấy sầu riêng rụng thì chỉ biết nhìn nhau khóc” - bà H'vinh chia sẻ.

Bà H’Vinh cho biết thêm tháng vừa rồi, vợ chồng bà đã chốt bán vườn sầu riêng của mình với giá 80.000 đồng/kg và nhận 100 triệu đồng đặt cọc của một công ty.

 Trận giông lốc đã thổi bay hàng tỉ đồng của người trồng sầu riêng. Ảnh: K.N

Trận giông lốc đã thổi bay hàng tỉ đồng của người trồng sầu riêng. Ảnh: K.N

Sau khi xảy ra giông lốc, sầu riêng rụng hàng loạt, bà H’Vinh phải gọi điện thoại báo cho công ty biết, sau đó họ đến vườn kiểm tra, nắm tình hình và chia sẻ với nhau.

“Tôi gọi báo cho công ty để họ biết vườn sầu riêng của tôi bị hư hại do thiên tai. Nếu không sau này họ nghi ngờ tôi cắt bán cho người khác thì không hay” - bà H’Vinh nói.

Cách nhà ông Y Dớt khoảng 80 m là vườn sầu riêng của anh Bùi Minh Sơn cũng bị ngã đổ, xiêu vẹo.

Theo anh Sơn, chiều muộn 6-7, luồng gió lốc quét qua vườn của anh làm trái sầu riêng rụng la liệt.

Hôm 7-7, anh Sơn ra gom hơn 3,5 tấn sầu riêng rụng để bán rẻ cho thương lái, vớt vát chút vốn liếng.

“Năm nay, tôi tính vườn sầu riêng của mình được 7-8 tấn quả. Thế nhưng, chỉ một trận giông lốc đã xóa đi một nửa thành quả lao động của tôi. Tôi dự tính năm sau sẽ xây nhà kiên cố nhưng giờ thiệt hại nặng, phải thay đổi kế hoạch” - anh Sơn nói.

Tìm hướng hỗ trợ người dân bị thiệt hại

Theo anh Sơn, ngoài việc làm thiệt hại sầu riêng, cơn giông lốc còn khiến nhà anh bị tốc mái.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bà con xóm làng cùng nhau đến giúp gia đình anh Sơn sửa chữa nhà cửa. Một số người ra vườn gom sầu riêng rụng, đỡ lại những cây bị nghiêng gốc giúp anh Sơn.

 Người dân bất lực khi giông lốc quật ngã những cây sầu riêng đã cho thu hoạch. Ảnh: TIẾN THOẠI

Người dân bất lực khi giông lốc quật ngã những cây sầu riêng đã cho thu hoạch. Ảnh: TIẾN THOẠI

“Sau khi xảy ra cơn giông lốc, bà con trong buôn biết chuyện đã đến hỗ trợ, giúp vợ chồng tôi khắc phục hậu quả” - anh Sơn kể.

Theo thống kê sơ bộ của Phòng NN&PTNT huyện Cư M’gar, cơn giông lốc hôm 6-7 làm 200 hộ gia đình ở xã Ea Tar bị thiệt hại về cây trồng, chủ yếu là sầu riêng.

Ông Nguyễn Ngọc Giao, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cư Mgar, cho biết trước mắt huyện sẽ đánh giá cụ thể, chính xác thiệt hại để báo cáo, đề xuất với tỉnh có chính sách hỗ trợ cho người dân.

Còn ông Trần Xuân Quyền, Chủ tịch UBND xã Ea Tar, cho biết ngay khi xảy ra cơn giông lốc, UBND xã thành lập các tổ công tác đến từng thôn buôn để rà soát, hỗ trợ bà con khắc phục thiệt hại.

 Nông dân thu gom sầu riêng rụng sau giông lốc. Ảnh: K.N

Nông dân thu gom sầu riêng rụng sau giông lốc. Ảnh: K.N

Cũng theo ông Quyền, cơn giông lốc đã làm hơn 100 tấn sầu riêng của 200 hộ gia đình ở xã Ea Tar bị thiệt hại. Ngoài ra, một số căn nhà bị tốc mái, hư hỏng.

“Ngay sau khi xảy ra giông lốc, chúng tôi huy động lực lượng phối hợp người dân đến hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại nặng khắc phục hậu quả” - ông Quyền thông tin.

Ông Quyền cho biết thêm xã Ea Tar được quy hoạch trồng 500 ha cây ăn trái, chủ yếu là cây sầu riêng. Tuy nhiên, hiện diện tích trồng sầu riêng ở xã Ea Tar đã tăng lên 800 ha, trong đó có 500 ha đã cho thu hoạch.

Tỉnh chưa nắm thông tin thiệt hại do giông lốc

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo Sở NN&PTNT và một lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk đều nói chưa nhận thông tin cụ thể về thiệt hại do giông lốc ở huyện Cư M'gar.

Theo lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar, hiện lực lượng chức năng địa phương đang kiểm tra, xác minh số liệu chính xác mới báo cáo.

TIẾN THOẠI

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-trong-sau-rieng-o-dak-lak-trang-tay-sau-con-giong-loc-post799472.html
Zalo