Hơn 1.000 bài viết đầy cảm xúc kể về 'Thành phố của tôi'

Cuộc thi viết 'Thành phố của tôi' nhằm tôn vinh vẻ đẹp, con người và ký ức về TP.HCM, thu hút hơn 1.000 bài viết đầy cảm xúc.

Ngày 28-3, Báo Phụ Nữ TP.HCM phối hợp với Nhà Xuất bản Tổng hợp TP.HCM tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết với chủ đề “Thành phố của tôi”.

Cuộc thi hướng đến tôn vinh các thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa của TP, nhằm ghi nhận những công trình làm thay đổi diện mạo đô thị và những di sản mang giá trị văn hóa - lịch sử.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM cho biết ban đầu, Ban tổ chức chỉ mong được lắng nghe trái tim của những người đang sống, đang yêu và đang thở cùng nhịp đập của Sài Gòn.

 Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP.HCM.

"Nhưng với hơn 1.000 câu chuyện từ khắp mọi nơi đổ về, khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ. Các tác phẩm dự thi mang đến nhiều câu chuyện xúc động về cuộc sống đời thường, từ những bình nước miễn phí, hộp cơm 0 đồng trên hè phố đến hình ảnh cụ già sẵn sàng hiến đất mở đường, những bác sĩ, kỹ sư, công nhân lặng lẽ cống hiến cho thành phố" - bà Trung nói.

Theo bà Trung, Ban giám khảo đã làm việc nghiêm túc để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất. Dù chỉ có 15 giải thưởng được trao, nhưng mọi tác giả đều xứng đáng được tri ân vì họ đã góp phần lưu giữ ký ức, lan tỏa vẻ đẹp và truyền cảm hứng về tương lai của thành phố.

Cạnh đó, bà Lý Việt Trung chia sẻ một câu trích từ bài viết của một tác giả dự thi: "Sài Gòn không phải nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi tôi chọn để yêu thương".

Đây chính là thông điệp đẹp nhất của cuộc thi – một tình yêu không cần biên giới, không phân biệt quá khứ hay hiện tại, chỉ cần trái tim rung động trước nhịp sống hào sảng của thành phố này.

Nhân dịp này, bà Trung gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM – người đã gợi ý và tạo điều kiện để cuộc thi thành công.

Nhằm lưu giữ những câu chuyện đặc sắc, Ban tổ chức đã chọn lựa và xuất bản một số tác phẩm đạt giải trong cuốn sách Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố của tôi, do Nhà Xuất bản Tổng hợp TP.HCM phát hành.

 Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM đang đọc cuốn sách tuyển chọn các bài viết từ cuộc thi với chủ đề “Thành phố của tôi”.

Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM đang đọc cuốn sách tuyển chọn các bài viết từ cuộc thi với chủ đề “Thành phố của tôi”.

 Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM trao giải nhất cuộc thi cho tác giả Ray KusChert.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM trao giải nhất cuộc thi cho tác giả Ray KusChert.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi viết “Thành phố của tôi”, cụ thể:

Giải Nhất được trao cho tác phẩm Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn! của tác giả Ray KusChert. Hai giải Nhì thuộc về bài viết Con gái người đề xuất tên gọi TP.HCM của bác sĩ Trần Quốc Vĩnh và cụm bài Cuộc hồi sinh trên những vùng đất dữ của tác giả Diễm Mi.

Ba giải Ba lần lượt được trao cho các tác phẩm: Vĩnh Lộc như quê mẹ của tôi (Nguyễn Văn Mỹ), Tươi tắn dòng kênh xanh Nhiêu Lộc (Bùi Thị Đồng Dao) và Như một lời tri ân (Huỳnh Trương Phát). Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải Khuyến khích nhằm ghi nhận những bài viết giàu cảm xúc và ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu đối với TP.

HẢI NHI

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/hon-1000-bai-viet-day-cam-xuc-ke-ve-thanh-pho-cua-toi-post841259.html
Zalo