Hojlund đang chơi bóng trong sự sợ hãi

Cựu danh thủ Manchester United, Rio Ferdinand, đã nhận định rằng tiền đạo Rasmus Hojlund đang chơi bóng trong sự sợ hãi khi cơn hạn hán bàn thắng của anh vẫn chưa chấm dứt với chuỗi 18 trận tịt ngòi.

HLV Ruben Amorim sau chuỗi trận đáng thất vọng vẫn giữ vững cam kết đưa Manchester United trở lại đỉnh cao. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đang kiên định với sơ đồ ba trung vệ, đồng thời thừa nhận rằng đội bóng có thể cần thay đổi lớn về nhân sự để phù hợp với triết lý của ông.

Đáng chú ý, hai tiền đạo Joshua Zirkzee và Rasmus Hojlund hiện đối diện với tương lai không chắc chắn, trong khi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch như Marcus Rashford và Antony đều đã được đem cho mượn. Dù đang trong thời kỳ khó khăn, Manchester United vẫn đặt tham vọng trở lại đỉnh cao, với tầm nhìn dài hạn và những thay đổi mạnh mẽ để tái thiết một đế chế vững chắc.

Man United bị loại khỏi FA Cup trước Fulham vào cuối tuần qua khi đội chủ sân Old Trafford phải nhận thất bại cay đắng trên chấm luân lưu sau trận hòa 1-1, tiếp tục chuỗi phong độ bất ổn của mùa giải. Trận này, HLV Ruben Amorim đã quyết định rút Hojlund ra khỏi sân ở phút 68, trao cơ hội cho tài năng trẻ 17 tuổi Chido Obi. Đây là trận đấu thứ 18 liên tiếp mà Hojlund không thể ghi bàn – một thống kê đáng báo động với bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng mà Man United mang về vào mùa hè 2023.

 Chuyên gia bóng đá Rio Ferdinand cho rằng Hojlund đang chơi bóng trong sự sợ hãi. Ảnh: GETTY.

Chuyên gia bóng đá Rio Ferdinand cho rằng Hojlund đang chơi bóng trong sự sợ hãi. Ảnh: GETTY.

Chia sẻ trên kênh “Rio Ferdinand Presents”, huyền thoại Man United không giấu nổi sự thất vọng: "Kết quả đó khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi thật sự sốc. Man United bây giờ không thể tạo ra cơ hội, không thể ghi bàn. Chỉ có năm đội tại Premier League ghi ít bàn hơn họ – đúng là một trò hề.

Ai cũng thấy Hojlund sa sút quá nhiều thời gian qua, nên khi thấy Obi vào sân, mọi người đều phấn khích bởi những điều nhỏ nhặt cậu ấy mang lại. Đó chính là một luồng gió mới. Rõ ràng Hojlund đang chơi bóng trong sự sợ hãi. Trong khi đó, Obi vẫn còn thô sơ về mặt kỹ thuật, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tiếp tục được trao cơ hội. Tôi từng theo dõi Obi thi đấu khi đối đầu với hai cậu con trai của tôi, và cậu ấy thể hiện y hệt như trận gặp Fulham. Bóng rơi ra, cậu ấy có mặt ngay lập tức”.

Dù phong độ tại Premier League đáng thất vọng với chỉ hai pha lập công, Hojlund lại thể hiện tốt hơn ở đấu trường châu Âu với năm bàn sau tám trận tại Champions League. Với việc Obi không đủ điều kiện thi đấu, tiền đạo người Đan Mạch nhiều khả năng sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công của Quỷ đỏ trong trận đấu với Real Sociedad tại vòng 1/8 Europa League vào rạng sáng ngày 7-3.

 HLV Ruben Amorim rất lo lắng về hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo MU. Ảnh: GETTY.

HLV Ruben Amorim rất lo lắng về hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo MU. Ảnh: GETTY.

Một huyền thoại khác của Man United, Andy Cole – người từng ghi 187 bàn thắng tại Premier League – cũng đưa ra lời khuyên cho đàn em, nhấn mạnh rằng Hojlund cần tập trung vào lối chơi cá nhân thay vì mải mê đấu tay đôi với các trung vệ đối phương: "Nếu có một lời khuyên cho Hojlund, đó là hãy làm những gì tự nhiên nhất với mình. Tôi đã theo dõi Hojlund rất nhiều lần và nhận ra rằng cậu ấy quá chú trọng vào việc tranh chấp với trung vệ đối phương.

Nhưng bóng đá hiện đại không còn chơi theo kiểu đó nữa. Khi bóng đến chân, Hojlund hãy thư giãn, xử lý tối đa hai chạm, cùng lắm là ba. Việc tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào những pha tranh chấp tay đôi sẽ khiến cậu ấy mất đi sự sắc bén”.

Trước áp lực ngày càng lớn từ người hâm mộ và giới chuyên môn, Hojlund sẽ cần nhanh chóng tìm lại bản năng săn bàn nếu không muốn trở thành một thương vụ thất bại của Man United.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/hojlund-dang-choi-bong-trong-su-so-hai-post837458.html
Zalo