Hội viên nam giới giúp Hội Phụ nữ mạnh lên
Có nam giới tham gia các hoạt động sẽ giúp Hội Phụ nữ mạnh lên, gia đình gắn kết hơn.

Hội Phụ nữ phường Lê Thanh Nghị (TP Hải Dương) kết nạp 10 nam giới là hội viên danh dự (ảnh tư liệu)
Chiều nay, nhà văn hóa thôn đông vui hơn hẳn vì có cuộc họp chuẩn bị cho ngày trọng đại của chị em - Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đặc biệt hơn là hôm nay Chi hội Phụ nữ thôn Giữa kết nạp hội viên mới mà trong danh sách có tới… ba người đàn ông. Đợi mọi người đến đông đủ, chị Tư, chi hội trưởng tuyên bố:
- Hôm nay, chi hội ta kết nạp thêm hội viên mới. Không chỉ có chị em mà còn có các anh em là hội viên danh dự. Đề nghị cả nhà vỗ tay chào mừng.
Tiếng vỗ tay ran ran, nhưng phía cuối hội trường có một vài tiếng xì xèo. Chị Hồng, một phụ nữ trung tuổi đứng lên hỏi:
- Ồ, sao lạ thế. Bây giờ hội phụ nữ lại kết nạp cả "cánh mày râu" hả chị Tư?
Nghe chị Hồng thắc mắc, anh Nam, một trong 3 hội viên nam chuẩn bị được kết nạp giơ tay xin phát biểu:
- Chị Hồng nói vậy là chưa hiểu rồi. Hội Phụ nữ đâu chỉ lo chuyện chị em, mà còn hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chăm lo gia đình. Tôi buôn bán ở chợ, vợ làm công nhân, một mình tôi xoay sở chăm con, đi chợ, tính ra tôi cũng đảm không kém chị em đâu nhỉ...
Cả hội trường cười vang. Chị Hồng nói:
- Nhưng các anh có tích cực tham gia các hoạt động của chi hội không hay là vào cho vui thôi?
Anh Hùng, một hội viên nam khác xin phát biểu:
- Chúng tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động, chị em yên tâm. Vợ tôi tham gia chi hội được hỗ trợ vốn mở xưởng sản xuất. Giờ tôi tham gia để học hỏi, hỗ trợ nhau cùng làm ăn.
Nghe mọi người trong hội trường trao đổi, lúc này chị Tư mới từ tốn lên tiếng:
- Từ năm 2023, Hội Phụ nữ tỉnh triển khai kết nạp nam giới làm hội viên danh dự. Đến nay, cả tỉnh đã có hàng trăm người tham gia. Xã mình cũng có 20 nam giới là hội viên danh dự rồi. Bây giờ thôn ta có thêm 3 anh tham gia đầu tiên, sau này sẽ còn thêm nhiều hội viên danh dự nữa. Có nam giới tham gia sẽ giúp Hội Phụ nữ mạnh lên, gia đình cũng gắn kết hơn. Anh em cũng thấu hiểu và dễ dàng ủng hộ chi em tham gia các phong trào của hội.
Nghe chị Tư nói, tiếng vỗ tay trong hội trường vang rộn.
Bà Hồng nghe chị Tư nói vậy thì đã hiểu và lớn tiếng trêu:
- Tối nay tôi về nịnh ông nhà xin tham gia vào hội chúng ta. Hội có tổ chức chương trình gì thì có cả hai vợ chồng tham gia càng vui.