Hồi sinh cô gái nhiễm trùng ổ bụng nặng, gia đình từng xin về

Một cô gái 18 tuổi ở Hà Nam suýt tử vong vì viêm phụ khoa biến chứng nặng, nhưng được cứu sống kỳ diệu sau gần một tuần hồi sức tích cực tại Bệnh viện Việt Đức.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận cô gái 18 tuổi, trú tại Hà Nam được chuyển đến cấp cứu với chẩn đoán viêm phúc mạc tiểu khung trên nền viêm phần phụ hai bên và ứ mủ vòi trứng. Đây là dạng nhiễm trùng ổ bụng nặng, có thể diễn tiến nhanh gây suy đa tạng và tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Ngay trong đêm, các bác sĩ Việt Đức phối hợp với chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản Trung ương hội chẩn, chỉ định mổ cấp cứu. Khi mở ổ bụng, ê kíp ghi nhận hơn 1.000 ml mủ đục cùng nhiều giả mạc và mô hoại tử lan rộng toàn bộ tiểu khung – dấu hiệu cho thấy nhiễm trùng âm ỉ và phát triển nghiêm trọng từ trước.

Bệnh nhân được cắt bỏ cả hai vòi trứng, làm sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và điều trị kháng sinh phổ rộng. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng đã vượt ngưỡng kiểm soát.

Bác sĩ theo sát từng diễn biến nhỏ nhất trong hành trình chiến đấu cứu chữa người bệnh qua cơn nguy kịch. (Ảnh: BVCC)

Bác sĩ theo sát từng diễn biến nhỏ nhất trong hành trình chiến đấu cứu chữa người bệnh qua cơn nguy kịch. (Ảnh: BVCC)

Cô gái rơi vào sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tụt huyết áp, suy gan thận, rối loạn đông máu, phổi không đáp ứng thở máy, chỉ số SpO2 có lúc chỉ còn 80% dù đã thở oxy tối đa. Có thời điểm, gia đình xin đưa bệnh nhân về vì cho rằng không còn hy vọng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bệnh nhân được áp dụng hàng loạt biện pháp hồi sức hiện đại nhất: ECMO (hệ tuần hoàn ngoài cơ thể), lọc máu liên tục (CRRT), thở máy xâm nhập, vận mạch, kháng sinh liều cao, nuôi dưỡng tĩnh mạch và điều chỉnh toan kiềm – điện giải.

ThS.BS Vũ Văn Trịnh, thành viên ekip điều trị chia sẻ: “Đây là ca bệnh nặng. Hồi sức tích cực không chỉ là dùng thuốc và máy móc, mà còn là sự kiên trì, sát sao, phối hợp từng khâu. Chỉ cần bệnh nhân có một tia hy vọng, chúng tôi sẽ cố gắng đến cùng”.

Sau gần một tuần giành giật sự sống, bệnh nhân dần hồi phục, huyết động ổn định, chức năng phổi cải thiện, các chỉ số sinh hóa dần trở về mức an toàn. Ba tuần sau, cô gái trẻ được chuyển về phòng bệnh để tiếp tục theo dõi, chính thức thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Đây không chỉ là ca hồi sức thành công mà còn là biểu tượng cho sự tận tâm, tinh thần “còn nước còn tát” của đội ngũ y bác sĩ, nơi mà y đức và trình độ chuyên môn cùng đồng hành để giành lại sự sống cho người bệnh từ nơi tưởng chừng không còn hy vọng.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hoi-sinh-co-gai-nhiem-trung-o-bung-nang-gia-dinh-tung-xin-ve-ar943345.html
Zalo