Hỏi rằng: người ở quê đâu?…

Vòng 21 khép lại nhưng dư âm vẫn vọng lại, đặc biệt là ở hai đầu bảng xếp hạng với thất bại của Hà Nội FC trước Nam Định và chiến thắng của Bình Định trước HAGL. Bởi kết quả này không chỉ khiến đội dẫn đầu và đội xếp cuối có cùng khoảng cách 5 điểm so với đội gần nhất, mà phần nào còn dính dáng đến chuyện thân thế...

Không chỉ xuống sân chúc mừng chiến thắng của Nam Định trước đội bóng nhà Hà Nội FC (ảnh), bầu Hiển còn đưa 2 cháu nội đến chụp ảnh cùng Xuân Son trên khán đài Hàng Đẫy.

Không chỉ xuống sân chúc mừng chiến thắng của Nam Định trước đội bóng nhà Hà Nội FC (ảnh), bầu Hiển còn đưa 2 cháu nội đến chụp ảnh cùng Xuân Son trên khán đài Hàng Đẫy.

Ai cũng biết, bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) quê gốc Bình Định. Cũng từ đó, quan hệ thân tình giữa HAGL với Bình Định là có, thông qua việc hỗ trợ lực lượng trẻ, mà cán cân vẫn là nước chảy xuôi, từ phố núi Pleiku về phố biển Quy Nhơn.

Trước vòng 21, nhiều câu hỏi đặt ra, rằng "lính" của vị tỷ phú HAGL có "giúp" đội bóng quê hương của ông bầu thoát hiểm, trước mắt là trận đấu với chính Bình Định trên sân Quy Nhơn ngay ở vòng 21 và SHB Đà Nẵng tại sân nhà Pleiku ở vòng 24?. Cách thức "trực tiếp" thì đã rõ, Bình Định thắng HAGL 2-1, qua đó tạo khoảng cách với đội cuối bảng SHB Đà Nẵng lên thành 5 điểm. Cách thức "gián tiếp" còn phải đợi, vì nó chưa diễn ra.

Bầu Đức im lặng sau thất bại của đội nhà, và HLV Lê Quang Trãi cũng rất tiếc nuối khi để đối thủ ngược dòng trong tình thế 10 đấu 11. Chẳng thể trách và cũng chẳng thể nghi ngờ ai cả, vì trận đấu có VAR, có thẻ đỏ và có cả sự quyết liệt trong từng đường bóng, ở cả 2 đội. Và còn nữa, HAGL không thể cứu ai khi vẫn còn lo phải cứu mình thoát khỏi cuộc đua tránh đá play-off.

Ở Hàng Đẫy, bầu Hiển (Đỗ Quang Hiển) có mặt trên khán đài tối 4-5 và chứng kiến con cưng Hà Nội FC thất bại ê chề 0-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Nam Định. Ấy nhưng sau trận đấu, trong đoạn clip mà FPT Play đăng tải, bầu Hiển đi về phía đội Nam Định, bắt tay, trò chuyện với ông bầu Nguyễn Đức Thụy, Giám đốc điều hành Nguyễn Quốc Phong và cầu thủ... Bất ngờ nhất là khi trò chuyện với ông Nguyễn Quốc Phong, bầu Hiển bật mí, mẹ của ông quê Nam Định, nghĩa là ông cũng có gốc gác Nam Định!...

Động thái của bầu Hiển "soi" cách nào cũng được, nhưng nên hướng về mặt tích cực. Đó là cách ứng xử văn minh tối thiểu, cũng có thể là phong cách của người quân tử, hoặc vốn dĩ từ bản tính thâm trầm của vị đại gia này. Chuyện chẳng có gì mới cả, khi trước đó bầu Hiển cũng rút tiền tươi thưởng cho thất bại của CLB Quảng Nam trong sau trận thua chính Hà Nội FC. Thắc mắc là có, nhưng cái lý thưởng rất xác đáng, vì thầy trò HLV Văn Sĩ Sơn đã không buông bỏ và khiến Hà Nội FC phải vã mồ hôi để có 3 điểm.

Hiện tại, cuộc đua ở nhóm đầu và nhóm cuối đều căng thẳng. Ngoài Hà Nội FC, còn có Thể Công Viettel, Hà Tĩnh gia nhập cuộc đua vô địch với Nam Định. Vấn đề là, Hà Nội FC và Thể Công Viettel sẽ gặp nhau ở vòng áp chót (vòng 25), Hà Nội FC có "gián tiếp" giúp đội bóng "quê ngoại" của bầu Hiển không? Tại nhóm cuối mà phần căng thẳng nhiều hơn, liệu vòng 23 đội Quảng Nam có giúp SHB Đà Nẵng khi vừa sắp là người một nhà, vừa cùng được bầu Hiển tài trợ? Tương tự, HAGL có phải "quyết chiến" với SHB Đà Nẵng để Bình Định hưởng lợi?

Có thể những kết quả sẽ trùng khớp với những nghi vấn trên, bởi trong bóng đá không có điều gì là không xảy ra. Nhưng chẳng nên lợi dụng điều đó đẩy lên thành chuyện thị phi khi không có chứng cứ rõ ràng.

Quê hương ruột rà là điều có thực. Và điều thiêng liêng ấy, xin đừng để một cuộc chơi như bóng đá vấy bẩn. Hãy hướng về điều tích cực, sẽ loại trừ dần điều tiêu cực.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoi-rang-nguoi-o-que-dau-post312737.html
Zalo