Hội Nhà báo Quảng Ninh: Kết nối yêu thương tới xã đảo Bản Sen, Vân Đồn

Gần 300 suất quà và 55 triệu đồng tiền mặt vừa được gửi tới người dân xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Sau cơn bão số 3, cuộc sống người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn, những món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng, nguồn động viên của các nhà hảo tâm.

Từ cảng Cái Rồng, thị trấn Vân Đồn, đến Bản Sen mất 30 phút đi tàu cao tốc, hoặc hơn 1 tiếng đi tàu gỗ. Bản Sen là xã đảo còn nhiều khó khăn của huyện Vân Đồn, nguồn thu nhập của dân đảo chủ yếu là từ nuôi trồng, đánh bắt hải sản, trồng rừng và một số loại cây đặc sản. Khi bão số 3 đổ bộ, tài sản trên rừng, dưới biển của người dân Bản Sen hầu như mất trắng.

Những món quá yêu thương gửi tới người dân xã Bản Sen thiết thực, phù hợp với sinh hoạt của người dân nơi đây.

Những món quá yêu thương gửi tới người dân xã Bản Sen thiết thực, phù hợp với sinh hoạt của người dân nơi đây.

Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh trao quà cho người dân và mong muốn Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh sẽ luôn là cầu nối để đồng hành với người dân những lúc khó khăn.

Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh trao quà cho người dân và mong muốn Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh sẽ luôn là cầu nối để đồng hành với người dân những lúc khó khăn.

Ông Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh cho hay: Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy tinh thần ‘‘tương thân tương ái’’, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh Quảng Ninh, Nhóm Từ thiện Quảng Ninh và trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Cẩm Phả, Quảng Ninh) tổ chức thăm, tặng quà và mong muốn nhân dân xã đảo đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn.

"Hội nhà báo tỉnh đề nghị ủng hộ kinh phí, vật dụng thiết thực phục vụ cho sinh hoạt của người dân để vượt qua những khó khăn như gạo, xà phòng, dầu ăn, thuốc men... tặng cho các hộ dân ở Bản Sen. Bà con rất phấn khởi đón nhận những món quà này"- ông Hà nói.

Ông Vũ Duy Mai ngân ngấn nước mắt khi được nhận hỗ trợ của đoàn.

Ông Vũ Duy Mai ngân ngấn nước mắt khi được nhận hỗ trợ của đoàn.

Ông Vũ Duy Mai và vợ đều đã cao tuổi, chủ yếu sống nhờ vào 1 sào chè và khoảng 100 cây cam. Làm nông nghiệp không giàu, chỉ đủ ăn mà còn phụ thuộc nhiều vào nắng mưa. Thiên tai qua đi, nguồn thu nhập trước mắt chưa có nên sự hỗ trợ, đồng viên của cộng đồng đến những gia đình nghèo thực sự rất đáng quý.

"Nếu đến mùa, ít cũng được mấy tạ cam, bán được hơn 10 triệu. Nó cũng đảm bảo cho cô chú sinh hoạt bình thường. Giờ tan hoang hết, vườn chủ yếu cây ăn quả, chè, cam, bòng bưởi. Tôi cảm ơn nhiều nhà tài trợ đã đến giúp địa phương, giúp các bà con có hoàn cảnh"- ông Mai nói.

Gần 300 suất quà trị giá 115 triệu đồng cùng 55 triệu đồng tiền mặt được gửi tới xã Bản Sen

Gần 300 suất quà trị giá 115 triệu đồng cùng 55 triệu đồng tiền mặt được gửi tới xã Bản Sen

Quân và dân cùng chung tay đưa hàng hóa đến với người dân xã Bản Sen.

Quân và dân cùng chung tay đưa hàng hóa đến với người dân xã Bản Sen.

Gần 300 suất quà trị giá 115 triệu đồng cùng 55 triệu đồng tiền mặt được gửi tới xã Bản Sen ngay thời điểm sau bão không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn đối với những người dân đảo, bởi đây là sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng; là tinh thần nhân văn "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam.

Lan Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hoi-nha-bao-quang-ninh-ket-noi-yeu-thuong-toi-xa-dao-ban-sen-van-don-post1122599.vov
Zalo