Hội chợ 0 đồng mang niềm vui cho bệnh nhi
'Chương trình văn nghệ – Một hội chợ 0 đồng' là nơi không cần tiền, chỉ cần nụ cười, mang lại niềm vui cho những em bé kém may mắn.
Các em nhỏ tại Bệnh viện Nhi Trung ương vừa có một ngày Tết Thiếu nhi thật đáng nhớ. Bé Đinh Triệu Nhi ở Sơn La bị ngã gãy tay phải nhập Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật, vừa trải qua ca phẫu thuật được một ngày. Khi được bố mẹ đưa xuống hội chợ, bé rất vui và nụ cười rạng rỡ xua tan nỗi đau bệnh tật.
Đối với một bạn nhỏ khác đang điều trị u não tại bệnh viện, những ngày hóa trị mệt mỏi được xoa dịu phần nào bằng sắc màu rực rỡ của một ngày hội đặc biệt. Chị Phan Thị Hợp (tỉnh Hà Nam) là phụ huynh của bệnh nhi, chị chia sẻ: "Con cũng trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, hôm nay được đi như này con rất vui, từ sáng sớm con cũng xin mẹ cho đi ra đây để tham quan, nhận quà".
Hội chợ 0 đồng với 32 gian hàng và khu vui chơi tranh cát, tô tượng, xe điện, xâu vòng… đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em nhỏ. 2.300 suất quà gồm balo, sách truyện, đồ chơi, gấu bông, bánh kẹo, sữa… là những món quà yêu thương gửi trao giữa bệnh viện. Cùng với đó là một chương trình nghệ thuật hấp dẫn là món quà tinh thần ấm áp mà Bệnh viện Nhi Trung ương dành tặng các em nhỏ.
Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, dịp Tết Thiếu nhi năm nay, khi nhiều em nhỏ được vui chơi bên gia đình thì các bệnh nhi vẫn đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Bệnh viện mong muốn ở đây, các con vẫn có thể cười, mơ ước và tận hưởng niềm vui như bao bạn nhỏ khác. Không chỉ là một ngày vui, “Ngày hội của bé” còn là món quà của tình thương, sự sẻ chia. Bởi dù ở đâu, những đứa trẻ vẫn xứng đáng có một tuổi thơ trọn vẹn và một ngày Quốc tế Thiếu nhi đầy tiếng cười.