Học viện Biên phòng thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), chiều 24/7, Đoàn công tác Học viện Biên phòng do Đại tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chính ủy Học viện làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Tùng (sinh năm 1936), là mẹ của hai liệt sĩ Phùng Mạnh Kỳ (sinh năm 1953) và liệt sĩ Phùng Viết Thanh (sinh năm 1955), tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội do Học viện nhận phụng dưỡng.
Tại nhà riêng của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Tùng, Đại tá Nguyễn Xuân Bách đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình Mẹ đã có công lao to lớn trong sinh thành, nuôi dưỡng những người con đã anh dũng chiến đấu, hy sinh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; vui mừng khi thấy mẹ có sức khỏe, cuộc sống ổn định, yên vui trong sự quan tâm phụng dưỡng chu đáo của gia đình.
Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Học viện Biên phòng đời đời ghi nhớ công lao và sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ, trong đó có sự hy sinh rất lớn của Mẹ đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Nhân dịp này, Học viện đã tổ chức thăm khám định kỳ và tặng hoa, quà cho Mẹ, mong muốn Mẹ luôn mạnh khỏe, là chỗ dựa tinh thần để động viên các con, cháu trong gia đình.
Đây cũng là hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Biên phòng trong thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa" đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn đơn vị đóng quân; đồng thời giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc cho thế cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong toàn Học viện.