Học sinh viết văn vạch trần 'mẹ em có 19 thỏi son', đọc đến đâu bật cười đến đó
Bài văn của cậu nhóc khiến cư dân mạng dậy sóng vì độ thẳng thắn đến táo bạo.
Những bài văn của học sinh tiểu học luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ với người lớn, không phải vì câu cú hay ý tưởng cao siêu, mà bởi sự hồn nhiên, ngây ngô và đôi khi.… thật đến mức khiến người lớn chỉ biết cười ra nước mắt.
Mới đây, một bài văn của cậu bé tiểu học ở Trung Quốc đã khiến dân mạng "dậy sóng" vì độ thẳng thắn đến táo bạo. Trong bài tập làm văn viết về mẹ, cậu nhóc không ngần ngại chia sẻ:
"Mẹ em có 19 thỏi son, em lén dùng nó làm cọ vẽ. Mẹ em chưa phát hiện ra, dù sao em nghĩ mẹ cũng không dùng hết. Chẳng lẽ mẹ còn tưởng mình là cô gái 18 tuổi hay sao? Từ lâu đã chẳng còn ai để ý đến mẹ nữa rồi. Thế mà còn ngày nào cũng ưa làm đẹp".

Bài văn vạch trần mẹ có... 19 cây son
Không chỉ “vạch trần” mẹ có bộ sưu tập son khủng, cậu bé còn thành thật thú nhận chuyện lén lấy son làm dụng cụ vẽ và đặc biệt hơn, còn mạnh dạn "nhận xét" ngoại hình của mẹ một cách rất… hồn nhiên: "Từ lâu đã chẳng còn ai để ý đến mẹ nữa rồi". Người lớn đọc đến đây chắc chỉ biết cười gượng. Mẹ cậu bé có lẽ cũng "không biết nên khóc hay nên cười" khi thấy con mình thẳng thắn quá mức trong một bài tập làm văn.
Sau khi bài văn được chia sẻ lên mạng xã hội, dân tình đã thi nhau bình luận, thậm chí có phụ huynh còn cảm thấy… "bị đe dọa" vì độ quan sát quá kỹ của con trẻ.
Một số bình luận đáng chú ý:
- “Vợ tôi cũng có cả ngăn kéo son, màu nào nhìn cũng na ná nhau. Cũng may con tôi chưa phát hiện chứ không thì…”
- “Mẹ em có 19 thỏi son. Tôi ngồi đếm lại đồ mình mà thấy toát mồ hôi. Không thể để con biết được!”
- “Thôi xong! Từ giờ tôi phải khóa tủ mỹ phẩm mỗi khi con làm bài văn tả người thân.”
- “Bọn trẻ giờ viết văn như viết nhật ký 'vạch mặt' phụ huynh vậy trời!”
Những bài văn kiểu "em nghĩ gì viết nấy" của học sinh tiểu học thực sự là kho tàng tiếng cười và… tình huống dở khóc dở cười dành cho người lớn. Trẻ con luôn quan sát rất tinh ý, cảm nhận bằng tất cả sự chân thành và thể hiện lại không chút ngần ngại.
Vậy nên, nếu nhà bạn có con nhỏ đang học cấp 1, đặc biệt là sắp đến tiết tập làm văn, hãy suy nghĩ kỹ trước khi bày bừa mỹ phẩm, la mắng ai đó hay lỡ lời nói xấu người thân trong nhà. Vì biết đâu ngày mai những điều đó sẽ xuất hiện nguyên vẹn trong bài viết gửi lên cô giáo!