Diễn viên Thu Quỳnh: Gia đình là điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp của tôi

Hành trình làm mẹ đơn thân của diễn viên Thu Quỳnh chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng giữa những chông chênh của cuộc đời, cô vẫn vững vàng bước tiếp khi luôn có một đại gia đình ở phía sau, đồng hành cùng cô. Thu Quỳnh đã dành thời gian để trải lòng với Văn Hóa về những quan niệm về gia đình hạnh phúc của cô.

Diễn viên Thu Quỳnh đã thành công với rất nhiều vai diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ và ở nhiều bộ phim truyền hình

Diễn viên Thu Quỳnh đã thành công với rất nhiều vai diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ và ở nhiều bộ phim truyền hình

P.V: Sau cuộc hôn nhân “đứt gánh giữa đường”, chị từng một mình gồng gánh nuôi bé Be khôn lớn. Mười năm sau, chị lại tiếp tục hành trình làm mẹ đơn thân lần thứ hai khi chào đón bé Tằm. Hai lần bước qua giông bão để làm mẹ, cảm xúc và trải nghiệm trong chị khác nhau như thế nào?

Diễn viên Thu Quỳnh: Từ những ngày đầu làm mẹ đơn thân, tôi đã buộc mình phải mạnh mẽ và độc lập. Không chỉ làm tròn vai trò của một người mẹ, tôi còn là chỗ dựa tinh thần cho con – luôn bên con, che chắn con khỏi những ồn ào của dư luận.

Mười năm sau, khi có thêm bé Tằm, tôi bước vào hành trình làm mẹ một lần nữa với tâm thế nhiều trải nghiệm hơn, nhưng cũng nhiều bỡ ngỡ. Thời đại thay đổi, phương pháp nuôi con cũng khác: nào là thai giáo, EASY, cho con nghe nhạc… Tôi háo hức thử, nhưng không phải điều gì cũng phù hợp.

Bây giờ, tôi chọn lùi lại, dành phần lớn thời gian cho con. Một tuần chỉ nhận quay 2–3 buổi, còn lại là chăm con, chơi cùng con, nuôi dưỡng từng khoảnh khắc.

Mỗi lần nhìn ánh mắt con thơ, tôi thấy mình đang sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Hai bé chính là hai “cục pin” tiếp năng lượng, giúp tôi vượt qua mọi mỏi mệt, mà vẫn giữ được nụ cười trên môi.

Thu Quỳnh có một gia đình vô cùng hạnh phúc khi có sự hậu thuẫn từ bố mẹ

Thu Quỳnh có một gia đình vô cùng hạnh phúc khi có sự hậu thuẫn từ bố mẹ

Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, chị trở lại đầy ấn tượng với vai Liên trong phim Cha tôi, người ở lại”. Khán giả không chỉ dành lời khen cho diễn xuất sâu sắc, mà còn ngạc nhiên bởi thần thái tươi mới, vẻ ngoài trẻ trung dù chị đã bước vào tuổi U40. Điều gì giúp chị giữ được năng lượng tích cực và phong độ rực rỡ như hiện tại?

- Tôi luôn thấy mình là người may mắn, bởi ngay cả khi làm mẹ đơn thân hai lần, tôi chưa bao giờ thấy đơn độc. Sau lưng tôi là cả một đại gia đình - nơi không chỉ có yêu thương mà còn là điểm tựa vững vàng nhất trong mọi chông chênh.

Mọi người thường hỏi vì sao tôi vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tinh thần tươi mới, tôi nghĩ đơn giản là vì tôi được sống trong một mái ấm đầy ắp tình cảm.

Bố tôi, dù đã nghỉ hưu, vẫn cần mẫn đưa đón bé Be đi học mỗi ngày, chăm chút từng gốc cây trên sân thượng để tạo nên “thiên đường xanh” cho cả nhà. Mẹ tôi là người giữ lửa trong tổ ấm, từ món bún dọc mùng hái trên sân thượng đến vịt om sấu, ốc nấu chuối đậu… đều đậm đà hương vị Hà Nội, chan chứa sự khéo léo và tình yêu của mẹ.

Tôi từng trải qua những giai đoạn chông chênh, nhưng mỗi lần trở về nhà, bố mẹ không trách móc, không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Chính sự bao dung âm thầm ấy đã nuôi dưỡng trong tôi một tinh thần lạc quan để bước tiếp, mạnh mẽ và dịu dàng hơn với cuộc đời.

Thời gian ở nhà, Thu Quỳnh tập trung chăm sóc và dạy dỗ con mình

Thời gian ở nhà, Thu Quỳnh tập trung chăm sóc và dạy dỗ con mình

Người ta vẫn nói“Cha là bóng mát giữa trời, mẹ là suối ngọt bên đời con đi”. Thế nhưng, trong hành trình khôn lớn của hai bé nhà chị, hình bóng người cha lại vắng mặt. Vậy mà nhìn cách các con quấn quýt bên mẹ, ríu rít bên ông bà, người ta vẫn thấy một tuổi thơ tròn đầy yêu thương. Theo chị, điều gì đã giúp giữ ngọn lửa yêu thương luôn cháy sáng trong tổ ấm ba thế hệ của gia đình mình?

- Tôi nghĩ điều giữ cho gia đình mình luôn ấm áp và tràn đầy yêu thương không nằm ở những điều to lớn, mà ở sự đồng hành rất tự nhiên giữa các thế hệ. Bố mẹ tôi chưa bao giờ áp đặt con cái phải sống theo khuôn mẫu, mà luôn lắng nghe, chia sẻ, và tin tưởng vào sự lựa chọn của từng người.

Tôi lớn lên trong một ngôi nhà, nơi mọi cảm xúc đều được tôn trọng, mọi sai lầm đều là cơ hội để học và lớn lên. Chính nền tảng ấy giúp tôi nuôi dạy hai con theo cách tương tự: thay vì ép buộc, tôi chọn thấu hiểu; thay vì ra lệnh, tôi chọn hỏi han con mỗi ngày như: Con cảm thấy thế nào?, Con muốn làm gì? Vì sao con lại làm thế?…

Dù không có bóng dáng người cha, nhưng các con tôi chưa bao giờ thiếu vắng tình yêu thương. Ông bà là chỗ dựa lớn, luôn dành thời gian cho cháu bằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng.

Bé Be và bé Tằm đều là những đứa trẻ tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Đó là trái ngọt từ một mái ấm đầy ắp tình yêu thương.

Cha mẹ là điểm tựa vững chắc cho Thu Quỳnh và các con

Cha mẹ là điểm tựa vững chắc cho Thu Quỳnh và các con

Sau một lần đổ vỡ, nhiều người sẽ dè dặt khi nghĩ đến chuyện tái hôn. Với chị, hôn nhân giờ có còn là điều đáng để tin tưởng, để kỳ vọng, hay đó chỉ là một “chiếc vỏ” không còn quá cần thiết trong hành trình sống hạnh phúc?

Là phụ nữ, ai mà không từng mơ về một mái ấm – nơi có người để sẻ chia, đồng hành, và làm chỗ dựa tinh thần những khi yếu lòng. Tôi cũng từng mang giấc mơ ấy, và đến bây giờ, vẫn trân trọng nó theo một cách rất riêng.

Sau những va vấp, tôi nhận ra: hạnh phúc không nhất thiết phải gắn liền với lễ cưới linh đình hay một tờ giấy chứng nhận. Điều quan trọng nhất với tôi, là có một người thật sự hiểu mình, cùng nhau sống tử tế và chân thành mỗi ngày.

May mắn là người bên cạnh tôi hiện tại cũng đồng cảm với suy nghĩ đó. Dù chưa ràng buộc bằng hình thức, chúng tôi vẫn có với nhau sự gắn bó, trách nhiệm và yêu thương không kém bất kỳ đôi vợ chồng nào.

Hôn nhân, với tôi, vẫn luôn đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy nằm ở sự bền bỉ trong từng hành động, từng ánh nhìn, từng khoảnh khắc đồng lòng. Khi cả hai cùng hướng về nhau, cùng cố gắng, thì dù gọi là gì, đó cũng đã là một mái ấm rồi.

(Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện)

THANH MAI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/giai-tri/dien-vien-thu-quynh-gia-dinh-la-diem-tua-vung-chac-cho-su-nghiep-cua-toi-146807.html
Zalo