Học sinh Tiểu học viết văn kể công việc khiến mẹ ngượng chín mặt

Bài văn của cậu nhóc mang lại nhiều tiếng cười cho người lớn.

Mỗi mùa thi cử hay khi trường lớp giao bài tập về nhà, mạng xã hội lại có dịp được phen xôn xao bởi những bài văn :bá đạo" của học sinh tiểu học. Mới đây, một bài văn kể về công việc của mẹ lại tiếp tục thu hút sự chú ý bởi những chi tiết... khiến người lớn cũng khó mà bình luận.

Cụ thể, trước đề bài: "Kể về công việc mẹ của em", cậu học trò này đã viết: "Mẹ em làm nghề bán hàng ngoài chợ. Thỉnh thoảng em lại ra phụ mẹ bán hàng. Có hôm khách chọn tôm, cá mãi nhưng không mua, mẹ tức quá xắn quần xắn áo cãi tay đôi đánh nhau với khách. Mẹ nói tao chưa bắt nạt ai thì thôi chứ đừng ai bắt nạt được tao. Những lúc ấy em thấy mẹ thật là ngầu, như một hiệp sĩ. Trong mắt em, mẹ thật uy quyền và trượng nghĩa. Em rất yêu và nể phục mẹ".

Bài văn của cậu nhóc chân thật đến mức bá đạo

Bài văn của cậu nhóc chân thật đến mức bá đạo

Đọc đến đây, dân mạng không biết nên cười vì độ ngây thơ của bạn nhỏ hay lắc đầu vì hình ảnh người mẹ trong câu chuyện. Khác với những bài văn miêu tả mẹ hiền dịu, tảo tần, bài văn này hiện lên một bà mẹ “mạnh mẽ quá mức”, đến mức khiến nhiều người phải thốt lên: “Ngầu thật, nhưng hơi... thiếu văn minh”.

Không ít người nhận xét rằng, bạn nhỏ viết văn thật quá và chính cái sự “thật quá” ấy mới khiến người lớn... chột dạ. Câu từ không hoa mỹ, không vòng vo, chỉ đơn giản là ghi lại sự việc đã thấy - nhưng trong mắt trẻ, mẹ vẫn là người hùng. Dù là người xắn tay áo đôi co, thậm chí đánh nhau giữa chợ, thì con vẫn thấy mẹ “uy quyền và trượng nghĩa”.

Bài văn ngay sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trong các hội nhóm phụ huynh và giáo viên. Phản ứng của dân mạng chia làm nhiều luồng, vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm.

Một số bình luận tiêu biểu:

“Đọc mà vừa buồn cười vừa thấy sai sai. Đúng là trẻ con mà, thấy mẹ đánh nhau cũng là hiệp sĩ!”

“Trẻ con nói thật quá trời. Mình mà là mẹ bé chắc muốn độn thổ mất thôi!”

“Ngầu thì ngầu đó, nhưng ngầu kiểu này con cái học theo thì hơi lo nha…”

“Bài văn thể hiện đúng kiểu ‘mẹ tôi là số 1’, nhưng không hiểu cô giáo chấm điểm xong có gọi phụ huynh không nữa”

“Tội nghiệp cô giáo, chắc đọc đến đoạn đánh nhau thì phải uống nước cho đỡ nghẹn!”

Bên cạnh những tiếng cười, không ít người cũng đưa ra lời nhắn nhủ nhẹ nhàng tới các bậc phụ huynh: Trẻ con như tờ giấy trắng, thấy gì viết nấy, nghe gì kể nấy. Những hành vi của người lớn – dù là vô tình – đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng con trẻ. Và đến một ngày, chúng có thể viết tất cả lên... bài kiểm tra.

Vân Anh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/hoc-sinh-tieu-hoc-viet-van-ke-cong-viec-khien-me-nguong-chin-mat-202507021902514717.html
Zalo