Học sinh hướng về đồng bào vùng bão, lũ

Cùng hàng triệu trái tim hướng về đồng bào vùng bão, lũ của các tỉnh, thành phố phía Bắc, học sinh (HS) Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu (TP.Tân An, tỉnh Long An) cũng chung tay đóng góp và chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà đồng bào ta đã và đang gánh chịu.

Học sinh Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu gửi số tiền ủng hộ đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Học sinh Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu gửi số tiền ủng hộ đến UBMTTQ Việt Nam tỉnh

Sau lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh: “Với tinh thần “Long An vì cả nước, Long An cùng cả nước”, góp phần hỗ trợ, chia sẻ cùng đồng bào các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại do bão, lũ sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống”, Trần Gia Nghi - HS lớp 12T2, Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu, mạnh dạn trình bày ý tưởng với trường về hoạt động kêu gọi HS chung tay đóng góp.

Ý tưởng của em được trường ủng hộ và được sự đồng hành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trường để phát động trong toàn thể HS. Hoạt động được triển khai qua hình thức trực tiếp và trực tuyến. Gia Nghi phối hợp Hội viết thư ngỏ gửi đến các lớp; đồng thời, trực tiếp đến các lớp để vận động đóng góp.

Gia Nghi tâm sự: “Em xác định rõ, kêu gọi các bạn đóng góp với tinh thần tự nguyện và luôn nhấn mạnh không cần đóng góp quá nhiều, dù chỉ 1.000 đồng nhưng nhiều người hợp lại đã là tấm lòng rất lớn”.

Hoạt động diễn ra từ ngày 11 đến 13/9/2024, HS đóng góp tiền mặt và chuyển khoản với tổng số tiền 19,6 triệu đồng. Trong đó, tiền mặt hơn 8,5 triệu đồng và chuyển khoản hơn 11 triệu đồng.

Tiền mặt được gửi trực tiếp tại văn phòng UBMTTQ Việt Nam tỉnh; tiền chuyển khoản được chuyển đến tài khoản Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam của MTTQ Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

Cao Quốc Khánh - HS lớp 10L, Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu, chia sẻ: “Tham gia hoạt động này, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi có thể đóng góp một phần để hỗ trợ các tỉnh, thành phố miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Dù biết rằng vài chục ngàn đồng tiền tiêu vặt của em chỉ là nhỏ nhoi so với những người khác nhưng em nghĩ “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình””.

“Ban đầu, em chỉ dám nghĩ đến con số cuối cùng cao nhất là 5 triệu đồng nhưng sau thời gian kêu gọi lại có thể đạt đến 19,6 triệu đồng. Đây là niềm hân hoan và bất ngờ đối với em” - Gia Nghi tâm sự.

Qua hoạt động đóng góp của mình, các em HS Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu thể hiện được tinh thần tập thể, tình yêu thương con người, biết quan tâm, sẻ chia đến đồng bào đang gặp khó khăn./.

An Nhiên

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hoc-sinh-huong-ve-dong-bao-vung-bao-lu-a182762.html
Zalo