Học hỏi, hun đúc lửa nghề từ các sự kiện lớn
ĐBP - Hai năm 2024 và 2025, đất nước tưng bừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Là phóng viên Báo Điện Biên Phủ, tôi không chỉ được hòa mình vào không khí hào hùng của dân tộc mà còn có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử và tham gia tuyên truyền các sự kiện, hoạt động nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm. Thông qua đó, bản thân được luyện rèn “tay bút”, hun đúc lửa nghề, tích lũy kiến thức và bồi đắp dâng trào lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước.

Phóng viên Báo Điện Biên Phủ gặp gỡ và nghe cựu chiến binh chống Mỹ kể chuyện.
Còn nhớ những ngày năm 2024 cả đất nước hướng về Điện Biên. Vừa là người con mảnh đất lịch sử, vừa là người làm báo, tôi tự nhủ mình phải nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa trong công tác tuyên truyền. Tôi tìm hiểu, khai thác nhiều đề tài, thực hiện nhiều bài viết về Chiến dịch Điện Biên Phủ oanh liệt, lịch sử mảnh đất Điện Biên anh hùng, những người con anh dũng đã làm nên chiến thắng, hình ảnh đẹp về mảnh đất và con người Điện Biên hôm nay, hình ảnh một Điện Biên vươn mình trên hành trình đổi mới... Tôi được gặp gỡ và lắng nghe những ký ức, kỷ niệm về một thời chinh chiến của các chiến sĩ Điện Biên đang sinh sống trên quê hương Điện Biên, như: Cựu chiến binh Phạm Ngân, Nguyễn Văn Chứa, Bùi Văn Tỉnh, Phạm Đức Cư... Họ là những người cả cuộc đời dành trọn cho mảnh đất biên giới xa xôi này; khi mới 18, 20 đã xung phong ra tiền tuyến, không quản mưa bom bão đạn giải phóng nơi đây. Sau đó ở lại hàn gắn vết thương chiến tranh, vực dậy và dựng xây quê hương thứ 2 - Điện Biên.
Trong những ngày tháng hào hùng ôn lại lịch sử dân tộc, tôi được gặp gỡ nhiều cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong năm xưa góp sức cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, nay trở lại thăm chiến trường xưa. Tôi nhớ mãi Chiến sĩ Điện Biên Lê Văn Nhân (Hà Nội) đôi mắt nhòa lệ trước mộ đồng đội trong Nghĩa trang Liệt sĩ A1; Giáo sư, bác sĩ Nguyễn Ngọc Toản - cô dâu cưới tại mặt trận Điện Biên Phủ nay ngồi xe, chống nạng về thăm hôn trường xưa; cựu thanh niên xung phong Nguyễn Tiến Năng còn nhiều trăn trở, day dứt với mảnh đất Điện Biên - Tây Bắc; Chiến sĩ Điện Biên Bùi Trọng Hiến (Bà Rịa - Vũng Tàu) vượt chặng đường dài xúc động nghẹn ngào trong lần đầu cũng là lần cuối trở lại chiến trường xưa...
Mỗi nhân chứng lịch sử cùng câu chuyện riêng mà tôi được gặp không chỉ là nhân vật, chất liệu giúp tôi thực hiện, hoàn thiện bài viết một cách chân thực, có giá trị truyền tải, lan tỏa cao. Mà với bản thân tôi đây còn là một bài giảng lịch sử, giúp tôi thêm hiểu một thời đại anh hùng, một thế hệ anh dũng của dân tộc đã hi sinh hạnh phúc riêng, không tiếc tuổi xanh cống hiến cho Tổ quốc.
Và sang năm 2025 này, một lần nữa tôi được ôn lại lịch sử dân tộc với sự kiện Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những ký ức, kỷ niệm của các cựu chiến binh thời kỳ chống Mỹ như: Vũ Ngọc Ước, Phạm Mạnh Cường, Nguyễn Song Hào...; cựu thanh niên xung phong Trịnh Thị Thu, Khúc Thị Hằng... sinh sống tại tỉnh nhà đã làm tôi hiểu hơn những khắc nghiệt, gian khó, bi tráng mà hào hùng trong cuộc sống sinh hoạt và chiến đấu của một thời đại thăng trầm, của những con người kiên trung, bất khuất. Những sản phẩm báo chí của tôi viết lên từ đó không chỉ kể lại câu chuyện lịch sử, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước mà còn mang thông điệp “hòa bình đẹp lắm, thiêng liêng lắm”, cần trân trọng và giữ gìn.
Tự hào Tổ quốc mình, tôi cũng tự hào là người làm báo Điện Biên, có cơ hội được tiếp cận, được lắng nghe, được học hỏi để thêm vững vàng, thêm trưởng thành từ mỗi hoạt động, sự kiện trọng đại của tỉnh, của đất nước.