Học giỏi nhất lớp, chàng trai bỏ dở chương trình thạc sĩ để làm việc trên vỉa hè
TRUNG QUỐC - Một chàng trai trẻ đã bỏ dở chương trình thạc sĩ tại Đại học Phúc Đán danh tiếng ở Thượng Hải để mở quầy bán đồ ăn và gây sốt trên mạng xã hội.
Trước khi đưa ra quyết định táo bạo này, Fei Yu, 24 tuổi, đang trên đà trở thành một sinh viên ưu tú với sự nghiệp học thuật đầy triển vọng, Jiupai News đưa tin.
Mặc dù xuất thân từ một gia đình nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc, Fei Yu học hành chăm chỉ, đậu Đại học Tứ Xuyên - một trường danh tiếng trong nước, với chuyên ngành y tế cộng đồng.
Sau khi tốt nghiệp vào mùa hè năm 2022, anh đã được nhận vào chương trình cao học của Đại học Phúc Đán. Với thành tích luôn đạt điểm số cao nhất lớp suốt 5 năm đại học, anh được đặc cách không cần thi đầu vào. Tuy nhiên, đầu năm 2023, anh bỏ học chỉ sau một kỳ chương trình thạc sĩ vì trải qua tình trạng trầm cảm, mất ngủ và đau dạ dày do áp lực học tập, đồng thời bị người hướng dẫn đối xử tệ bạc.
Fei Yu từ chối tiết lộ chi tiết về sự việc này cũng như tên giáo viên dạy mình.

Nam thanh niên đã bỏ học ở một trường đại học hàng đầu Trung Quốc và từ chối một suất học tiến sĩ ở Mỹ để mở quầy bán đồ ăn vặt trên phố. Ảnh: SCMP
Sau một năm nghỉ ở nhà, anh nộp hồ sơ du học bậc tiến sĩ về y học dự phòng tại một số trường đại học công ở Mỹ và đã được nhận với học bổng từ một trường vào đầu năm nay.
Tuy nhiên, việc cắt giảm ngân sách do chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump thực hiện đã khiến trường đại học rút lại khoản hỗ trợ tài chính dành cho Fei học tiến sĩ. Điều này buộc anh phải từ bỏ kế hoạch du học vì không đủ khả năng để chi trả.
Cha của Fei Yu là thợ mỏ tại Lạc Sơn (tỉnh Tứ Xuyên), còn người mẹ làm các công việc lặt vặt ở siêu thị.
Fei Yu nghĩ tới việc kiếm tiền bằng quầy bán đồ ăn đường phố sau khi nhớ lại hồi nhỏ mình từng giúp bà bán bóng bay rất cừ. Anh cũng từng là nhân viên bán thẻ điện thoại xuất sắc nhất khi làm thêm trong thời gian học tại Đại học Tứ Xuyên.
Vào ngày 10/3, Fei Yu bắt đầu dựng gian hàng bán khoai tây nghiền ở gần cổng trường cũ của mình - Đại học Tứ Xuyên.
Tới nay, Fei nói rằng việc kinh doanh khá thuận lợi, khách hàng thường xuyên xếp hàng đợi mua đồ ăn anh bán. Anh kiếm được khoảng 700-1.000 nhân dân tệ mỗi ngày (tương đương 2,5-3,5 triệu đồng).

Trước khi mở quán bán đồ ăn vặt trên phố, Fei Yu là một sinh viên ưu tú của trường đại học top đầu Trung Quốc. Ảnh: Nanfengchuang
Nhiều khách mua đồ biết tới những trải nghiệm của anh qua mạng xã hội. “Tôi không thấy ngại ngùng gì cả. Là người hướng ngoại, tôi nghĩ việc được chú ý cũng có mặt tích cực. Nếu họ thấy món ăn tôi bán ngon, họ chắc chắn sẽ mua lại”, Fei chia sẻ.
Theo SCMP, một số người chỉ trích anh phí phạm nguồn lực giáo dục nhưng Fei không đồng tình.
“Tôi không nghĩ việc mình chẳng tiếp tục học thạc sĩ và làm nghề liên quan tới ngành học là điều gì đáng tiếc. Theo tôi, kết quả không quá quan trọng bằng quá trình”, anh bày tỏ.
Fei nói rằng anh phải dành khoảng 4 giờ để chuẩn bị khoai tây nghiền và các nguyên liệu khác trước khi mở quán lúc 17h mỗi ngày. Thường anh chỉ bán 2-3 giờ là hết hàng.
“Dù rất mệt, tôi không phải chịu đựng áp lực tâm lý từ việc nghiên cứu học thuật nữa. Tách mình ra khỏi việc học hành hay nghiên cứu khoa học, tôi cảm thấy như bước vào một thế giới mới”, anh chia sẻ.