Học đại học ở TP.HCM, ra trường đi Mỹ, Australia làm việc
Sau khi tốt nghiệp đại học ở TP.HCM, không ít bạn trẻ lựa chọn ra nước ngoài làm việc thay vì gắn bó với thị trường lao động trong nước.
Nhiều bạn trẻ chọn con đường ra nước ngoài làm việc khi đã tốt nghiệp đại học ở TP.HCM. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
13h ngày 17/7/2024, Hoàng Anh (23 tuổi) nhớ như in khoảnh khắc nhận được thư mời làm việc từ tập đoàn đa quốc gia Concentrix của Mỹ, trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia. Trước đó, anh dành 2 năm lên kế hoạch làm việc ở một đất nước khác nhưng không thể xin được visa.
"Tôi muốn thử thách bản thân, tìm kiếm thêm cơ hội mới và khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nếu không, có lẽ tôi sẽ luôn trong cái kén, mãi không biết mình có thể đi xa đến đâu", chàng trai chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Giống như Hoàng Anh, không ít bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học ở TP.HCM mong muốn tìm được công việc tại nước ngoài để phát triển bản thân, trau dồi kinh nghiệm từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Đối với họ, xa quê hương là bước ngoặt để khám phá thế giới và mang những kinh nghiệm quý báu quay trở về.
Gian nan
Tốt nghiệp Đại học FPT chuyên ngành Marketing kỹ thuật số, Hoàng Anh hiện làm ở vị trí content moderator (người kiểm duyệt nội dung cho các kênh tiếp thị trực tiếp). Công việc chính của anh là làm việc với các bộ phận liên quan, loại bỏ thông tin vi phạm và đánh giá chất lượng nội dung trước khi công bố.
Hoàng Anh chọn Malaysia vì đây là trung tâm kinh tế năng động, hội tụ nhiều tập đoàn lớn như Petronas, MayBank, IBM, Intel, Google, Amazon... Quan trọng hơn, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến ở Malaysia. Điều này giúp anh dễ dàng làm việc và phát triển kỹ năng hiệu quả.
Hoàng Anh luôn chủ động kết nối với những người đã có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài để học hỏi.
Quá trình ứng tuyển vào công ty nước ngoài không hề đơn giản. Hoàng Anh đã trải qua nhiều vòng kiểm tra, từ xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn nhân sự, gặp gỡ quản lý đến đánh giá trình độ tiếng Anh, kỹ năng chuyên môn.
Thời gian đầu, chàng trai cảm thấy không chỉ áp lực về công việc mà còn phải thích nghi với môi trường sống lạ lẫm. Làm việc với đồng nghiệp đa dạng quốc tịch đòi hỏi anh phải tập làm quen với nhiều ngữ điệu tiếng Anh khác nhau.
Tất cả nỗ lực đều xứng đáng.
"Hiện tại, tôi được chi trả và đãi ngộ theo visa lao động của người nước ngoài nên chế độ lương, phúc lợi và y tế rất tốt", chàng trai nói.
Tương tự, Minh Thư (22 tuổi) cũng chọn con đường ứng tuyển vào các vị trí công việc ở nước ngoài. Tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế của Đại học RMIT, cô nàng Gen Z mong muốn bước ra thế giới để được trải nghiệm văn hóa mới, học hỏi và phát triển cá nhân tốt hơn.
Thư đang làm việc tại một công ty luật ở Mỹ, với thời gian làm việc 8 tiếng/ngày từ thứ 2 đến thứ 6.
Minh Thư chật vật với tiếng Anh trong những tháng đầu qua Mỹ.
Ban đầu, Thư gặp khó khăn trong giao tiếp khi làm việc trong môi trường quốc tế, đặc biệt là lúc sử dụng tiếng Anh. Công việc của cô yêu cầu trực tiếp tư vấn khách hàng qua tin nhắn và gọi điện, điều này đòi hỏi khả năng ngôn ngữ cũng như kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp.
"2 tháng đầu khi qua Mỹ là thử thách lớn với tôi. Nhờ có gia đình ở đây, tôi có điểm tựa vững chắc để vượt qua những khó khăn ban đầu. Mỗi ngày, tôi dành thời gian tự học tiếng Anh, luyện tập phát âm để cải thiện hơn", cô gái 22 tuổi nhớ lại.
Về chính sách đãi ngộ, Thư cho biết công ty có chế độ phúc lợi rõ ràng. Nếu đạt chỉ tiêu, nhân viên có thể nhận thêm hoa hồng tương đương một tháng lương. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng áp dụng chính sách nghỉ phép linh hoạt, bao gồm 2 tuần nghỉ du lịch và một tuần nghỉ có lương mỗi năm.
Khát vọng quay về cống hiến
Chi Bảo (25 tuổi) tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Ngân hàng và hiện làm quản lý học viên tại một trường Anh ngữ ở Philippines. Quyết định ra nước ngoài làm việc giúp cô có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp và trải nghiệm môi trường đa văn hóa.
Ban đầu, Bảo định hướng xây dựng sự nghiệp ổn định ở Việt Nam. Tuy nhiên, tình cờ được người bạn giới thiệu, cô quyết định thử sức ở môi trường mới.
Chi Bảo chụo cùng một bạn nhỏ ở trại hè tiếng Anh do công ty tổ chức.
Làm việc trong môi trường đa văn hóa, Bảo cảm thấy mọi người luôn tôn trọng và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Vào dịp cuối tuần hay các ngày lễ, văn phòng thường tổ chức đi ăn đồ nướng để mọi người tìm hiểu và gần gũi nhau hơn.
"Điều đặc biệt nhất mà tôi thấy ấn tượng là sếp rất chịu khó lắng nghe ý kiến của tất cả nhân viên, dù giữ bất kỳ chức vụ nào", cô tự hào chia sẻ.
Mỗi tuần, công ty của Bảo sẽ điều chỉnh cách giảng dạy để nâng cao hiệu suất làm việc. Nhờ đó, cô học được rất nhiều khi ở đây.
Dù không tiết lộ mức lương, Bảo cho biết mình được ở ký túc xá, dịch vụ dọn phòng, giặt ủi, tiền nước, tiền gia hạn visa, 3 bữa ăn/ngày đều hoàn toàn miễn phí. Cô chỉ cần thanh toán tiền điện - khoản khá đắt đỏ ở Philippines.
"Nỗi nhớ nhà chắc chắn có nhưng tôi có thể liên lạc với gia đình mình qua mạng xã hội bất kỳ lúc nào. Trong tương lai, tôi dự định sẽ về Việt Nam để theo đuổi sự nghiệp giảng dạy tiếng Anh", cô nói.
Tốt nghiệp ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học RMIT, Đinh Hương (24 tuổi) tìm kiếm cơ hội làm việc ở Australia.
Công việc của cô là làm trợ lý truyền thông cho tổ chức nghiên cứu học thuật 3C-Communication and Co-lab, được thành lập bởi các giáo sư của khoa Truyền thông và Thiết kế tại Đại học RMIT Melbourne, Australia.
Đinh Hương mong muốn tích lũy đủ kinh nghiệm để về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Thời gian đầu, mọi thứ đều lạ lẫm với Hương từ ngôn ngữ, văn hóa cũng như môi trường làm việc. Khác biệt đôi khi khiến cô và đồng nghiệp không hiểu ý nhau.
"Thú thật, ở thời điểm đó, tôi từng băn khoăn về hành trình của bản thân. Tuy nhiên, vì mong muốn trải nghiệm trong môi trường quốc tế, tôi đã cố gắng thích nghi và theo đuổi đến cùng", cô nhớ lại.
Hương cho biết mình học hỏi được rất nhiều điều quý giá từ môi trường làm việc tại Australia. Đó không chỉ là cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học mà còn là tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng thời gian của đồng nghiệp.
Về kế hoạch trong tương lai, sau khi có đầy đủ kinh nghiệm và trải nghiệm, Hương dự định về Việt Nam để làm việc.
"Tôi mong rằng những kỹ năng và giá trị đã tích lũy được ở nước ngoài sẽ phần nào giúp ích, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng", cô khẳng định.