'Hoàng tử lofi' Keshi: Bố mẹ rất tự hào và hạnh phúc khi con trai được người Việt Nam yêu mến

Keshi là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất tài năng mang trong người dòng máu Việt, chính thức phát hành album phòng thu thứ hai mang tên 'Requiem', sau gần hai năm ấp ủ. Qua đó, anh cũng tiết lộ nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, vốn kín tiếng của mình.

Casey Lương (nghệ danh Keshi) là một trong những nghệ sĩ trẻ đang được chú ý hiện nay, với rất nhiều sản phẩm được công chúng quốc tế đón nhận. Nam ca sĩ lớn lên trong một gia đình có bố mẹ đều là người Việt Nam. Theo đuổi dòng nhạc lofi hiphop và indie pop, Keshi chinh phục người nghe bằng chất âm nhạc sâu sắc cùng giọng giàu cảm xúc.

Baekhyun của nhóm EXO là một trong số nghệ sĩ K-pop hâm mộ của Keshi. Ngay cả "em út" Jungkook của BTS cũng dành sự yêu thích cho các ca khúc của Keshi. Rồi đến trưởng nhóm của BTS là RM cũng dành lời khen cho ca khúc Like i need u của giọng ca gốc Việt này. Anh được công chúng yêu mến gọi là ‘hoàng tử lofi’.

Ra mắt album mới - Requiem không chỉ khẳng định vị trí của Keshi trong ngành âm nhạc, mà còn củng cố danh tiếng của anh chàng như một người kể chuyện dũng cảm, đang sẵn sàng đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.

Thông qua 13 ca khúc, chàng nghệ sĩ đa tài sẽ mang đến một hành trình cảm xúc đầy thăng hoa, từ những giai điệu pop alternative rực rỡ, sôi động cho đến âm hưởng country và indie đầy suy tư và chiêm nghiệm. Với tầm nhìn nghệ thuật đầy độc đáo của mình, anh không chỉ truyền tải cảm xúc qua từng lời ca chân thật và sâu lắng mà còn thổi hồn vào những âm thanh từ bass, guitar, piano và violin, tạo nên một bản giao hưởng đầy cảm xúc và mê hoặc.

Keshi cũng chia sẻ về nguồn cảm hứng của album lần này: “Tôi đã trải qua nhiều mất mát trong vài năm qua, và có một ca khúc trong album thật sự thể hiện được trải nghiệm đó, vì vậy tôi quyết định đặt tên album theo bài hát này. Trong âm nhạc cổ điển, “requiem” là một bản nhạc giao hưởng tiễn đưa một ai đó, và cả album này - thành quả chung của người bạn đó và chúng tôi - chính là cách tôi tôn vinh và tưởng nhớ đến anh ấy”.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng đã ra mắt MV cho ca khúc Soft spot. Nổi bật trong album, ca khúc gây ấn tượng mạnh mẽ với nguồn năng lượng lãng mạn, tươi sáng - một sự chuyển đổi rõ rệt so với phong cách sâu lắng thường thấy của Keshi. Bài hát cũng thể hiện sự đột phá của anh, cả về âm thanh lẫn cảm xúc. “Tôi thật sự đã rất lo lắng khi phát hành sản phẩm này. Nó hoàn toàn khác với bất cứ điều gì tôi từng làm trước đây, nhưng may mắn phản hồi về bài hát lại vô cùng tích cực”, Keshi chia sẻ thêm.

Gần đây, anh cũng đã chia sẻ những kỷ niệm về Việt Nam trong một buổi họp báo trực tuyến giới thiệu album: “Mình đã đọc rất nhiều bình luận đến từ người hâm mộ Việt Nam và dù không chắc là hiểu hết tất cả, nhưng nhiều trong số đó đã khiến mình cảm thấy vô cùng ấm áp”.

‘Hoàng tử lofi’ cho hay: “Điều này không chỉ làm mình xúc động, mà bố mẹ mình cũng rất tự hào và hạnh phúc, vì họ không thể nào hình dung được tại quê nhà Việt Nam lại có nhiều người dành tình cảm cho mình đến vậy. Điều này quá là tuyệt vời, và mình thật sự muốn trở về Việt Nam để trải nghiệm những cảm giác tại quê hương thêm lần nữa. Hy vọng là sẽ sớm có cơ hội được gặp mọi người”.

Thuận Tùng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/hoang-tu-lofi-keshi-bo-me-rat-tu-hao-va-hanh-phuc-khi-con-trai-duoc-nguoi-viet-nam-yeu-men-post1673015.tpo
Zalo