Hoàng Kim Ngọc: Lao vào lửa, nhảy xuống sông, treo cổ vì vai diễn tôi đều chơi tất
Hoàng Kim Ngọc đóng chính phim điện ảnh 'Đèn âm hồn' đang gây sốt. Cô có câu trả lời bất ngờ bị nhận xét 'Hoàng Kim Ngọc là Tiktoker và không được đánh giá cao khi tham gia phim điện ảnh'.
6 năm sau phim Về nhà đi con, Hoàng Kim Ngọc mới trở lại với phim ảnh và lần này cô được đóng chính trong bộ phim điện ảnh Đèn âm hồn vừa ra rạp hôm 7/2. Tại sự kiện ra mắt phim ở Hà Nội, về nhận xét "Hoàng Kim Ngọc là Tiktoker và không được đánh giá cao khi tham gia phim điện ảnh", nữ diễn viên Về nhà đi con thẳng thắn trả lời.
Cô nói: "Tôi thấy không có vấn đề gì cả. Vì khi mọi người không đánh cao và không kỳ vọng nhiều cũng là điều tốt để mình không bị nặng về tâm lý. Tôi hay xuất hiện trên mạng xã hội và mọi người biết đến qua những clip ngắn. Đó không phải là điều đánh giá thấp hay xúc phạm gì cả. Vì thế mọi người chia sẻ và nhìn thế nào tôi đều đón nhận. Tôi đã làm hết khả năng cho vai diễn này".
Hoàng Kim Ngọc chia sẻ thêm: "Nếu đặt câu hỏi làm lại có thể làm tốt nữa không thì thật lòng tôi đã chơi "khô máu" rồi. Cái gì làm được là tôi đã hết sức, có cho làm lại cũng chỉ đến thế thôi. Tôi không có gì nuối tiếc. Việc mọi người cảm nhận thế nào sau khi xem phim đó là năng lực của mình, đến đâu tôi chịu đến đấy".
Lần đầu đóng phim điện ảnh, Hoàng Kim Ngọc đảm nhận vai cô đồng Liễu. Vai diễn được đánh giá cân cả bộ phim, cho thấy nét diễn rất khác của cô so với những clip ngắn trên mạng. Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Cái gì có thể cố gắng tôi đều cố gắng, cần phải lao vào lửa, nhảy xuống sông, treo cổ lên, tủ đè xuống, múa côn múa quạt nuốt dao lam, chơi tất... Vì khi đã làm là sẽ làm tới cùng, để không nuối tiếc gì nữa".
Dù không được quảng bá rầm rộ hay được kỳ vọng nhiều nhưng khá bất ngờ là Đèn âm hồn khi vừa ra rạp đã lên thẳng top 1 phòng vé, vượt mặt cả Nụ hôn bạc tỷ và Bộ tứ báo thủ. Suất chiếu của bộ phim linh dị này cũng đang không ngừng tăng trong ngày và hiện được xếp hơn 2.100 suất chiếu trong khi Bộ tứ báo thủ là 2.845 suất chiếu. Lượng vé bán ra trong ngày của Đèn âm hồn hiện đã bỏ xa hai đối thủ của Thu Trang và Trấn Thành.
Tính đến 8h ngày 8/2, sau 1 ngày công chiếu chính thức, Đèn âm hồn đã vượt doanh thu 18 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Đây có lẽ là bất ngờ lớn nhất ở phòng vé đầu năm nay.