Hoàng Dũng: 'Tôi nghĩ mình sẽ 'phát điên' nếu tiếp tục viết nhạc tình yêu'

Hoàng Dũng thông báo trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên 'La bàn' sau 2 năm kể từ EP 'Yên'. 'La bàn' hứa hẹn là sự khởi đầu cho một hành trình mới mà Hoàng Dũng ấp ủ và dày công chuẩn bị từ lâu, nhằm đem đến cho khán giả những cái nhìn rõ ràng và sâu sắc hơn về con người bên trong nam nghệ sĩ.

Hoàng Dũng đã hé lộ về MV "La bàn" thông qua teaser MV gồm 7 thước phim đặc biệt. Trong đó, từ thước phim đầu tiên đến thước phim thứ 7 được úp mở bằng những màu sắc đi kèm với những cụm từ đại diện cho các tội lỗi như: lười biếng - màu xanh, dục vọng - màu hồng, giận dữ - màu đỏ, tham ăn - màu cam, ghen tị - xanh lá, kiêu ngạo - màu tím và tham lam - màu vàng. Những chi tiết này cũng gợi nên một MV hứa hẹn nhiều thú vị về mặt nội dung câu chuyện và thông điệp nam ca sĩ muốn truyền tải trong giai đoạn âm nhạc mới.

Hoàng Dũng chia sẻ, cảm xúc sáng tác ca khúc "La bàn" đến sau khi nam ca sĩ hoàn thành dự án Yên: “Bài La bàn xuất phát từ cảm giác ngột ngạt, chán nản bên trong con người tôi và khi ấy, chuyện viết nhạc khiến tôi cảm thấy khá hơn. Tôi đã trải qua một khoảng thời gian tự đặt câu hỏi về bản thân, về những thứ xung quanh, tương lai, mình nên làm gì và mọi người đang làm gì. Khi tôi viết La bàn, tôi cảm giác như tất cả mọi thứ đang chống lại mình - suy nghĩ trong đầu không tốt, xung quanh cũng không có một tia sáng nào cả. Sau dự án EP Yên, tôi thấy không muốn viết nhạc tình nữa, còn quá nhiều năng lượng bên trong con người đang tích tụ mà tôi chưa xả ra được. Tôi nghĩ mình sẽ ‘phát điên’ nếu tiếp tục viết nhạc tình yêu”.

Lý giải về cảm giác không muốn viết nhạc tình, Hoàng Dũng tâm sự: “Không biết có phải do chuyện tình yêu của tôi cũng ổn không. Tôi không thích việc mình đang vui vẻ trong tình yêu mà lại viết một bài nhạc buồn. Từ khi tôi quyết định làm nhạc, dù việc phục vụ khán giả là đương nhiên, nhưng song song với đó, tôi muốn đưa những cái riêng và nội tâm của mình vào âm nhạc. Viết nhạc tình có lẽ không còn đủ để tôi cảm thấy ‘đã’ để khai phá những giới hạn mới của mình. Tôi không muốn giả vờ là mình đang buồn để tiếp tục viết một ca khúc tình yêu. Tôi thấy mình có những trải nghiệm khác hay hơn, ngoài tình yêu, để viết nhạc”.

Việc hoàn thành sản phẩm "La bàn" đã “giúp” nam ca sĩ rất nhiều trong giai đoạn cuộc sống gặp áp lực: “Chuyện làm mới bản thân là việc sớm hay muộn gì cũng là con đường tôi sẽ phải chinh phục. Những mong cầu, thôi thúc về việc làm mới bản thân trong tôi đã đủ để tôi làm luôn cho dự án này. Khi tôi hoàn thành bài La bàn, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, như mình đã vượt qua một bài kiểm tra. Có những khoảnh khắc trong cuộc sống mà mình rất áp lực, trăn trở và nghĩ về nó nhiều, nhưng khi mình làm xong rồi, mình sẽ nhận ra việc mình vượt qua được nó, đối đầu với nó luôn quan trọng hơn kết quả mà nó đem lại”.

Dù lựa chọn lột xác trong sản phẩm sắp ra mắt, Hoàng Dũng cho biết, anh vẫn quan tâm đến cảm xúc và sự chờ đợi của người hâm mộ sau 2 năm: “Tôi vẫn nhận thức về việc nên dắt khán giả của mình đi từ từ trên hành trình đổi mới âm nhạc. Tôi cũng là một người nghe và tiếp nhận những sản phẩm âm nhạc, chính tôi cũng không chịu được sự cua xe quá gắt hay tương phản quá lớn ở trong hai sản phẩm gần nhau của một người nghệ sĩ. Ca khúc La bàn giống như một cái tín hiệu để mọi người thấy rằng, Hoàng Dũng đang thay đổi, còn quá trình tôi thay đổi như thế nào thì toàn bộ dự án sẽ phản ánh rõ ràng hơn. Sản phẩm đầu tiên sau 2 năm, tôi muốn cho mọi người một ấn tượng nhất định, để sự chờ đợi của mọi người xứng đáng”.

Mai Trang/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/am-nhac/hoang-dung-toi-nghi-minh-se-phat-dien-neu-tiep-tuc-viet-nhac-tinh-yeu-post1129464.vov
Zalo