Hoàng Bách tiết lộ màn biểu diễn đặc biệt trong chương trình mừng Đại lễ 30/4

Hoàng Bách hé lộ về màn biểu diễn đặc biệt của mình trong chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình mừng Đại lễ 30/4, Hoàng Bách mang theo nhiều cảm xúc đặc biệt. Nam ca sĩ vừa có những chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News về tiết mục anh dành trọn tâm huyết này.

Ca sĩ Hoàng Bách.

Ca sĩ Hoàng Bách.

- Anh sẽ biểu diễn ca khúc nào tại chương trình "Mùa xuân thống nhất" tối 29/4, và cảm xúc của anh lúc này ra sao?

Tôi sẽ biểu diễn ca khúc mang tên Lời trái tim Việt Nam. Đây là lần thứ 3 tôi trình diễn ca khúc này, và cả 3 lần đều ở những địa điểm rất đặc biệt, gắn với những cảm xúc trong từng giai đoạn lịch sử của đất nước. Lần đầu là ở Sận vận động Mỹ Đình, lần thứ 2 là ở gần Tân Trào - Tuyên Quang, và lần này là TP.HCM - nơi tôi đang sinh sống và gắn bó trực tiếp với sự kiện 30/4 lịch sử.

Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi ca khúc Lời trái tim Việt Nam dù mới ra đời đã được đón nhận và đề nghị biểu diễn ở sự kiện đặc biệt này. Hạnh phúc và hồi hộp là những cảm xúc của tôi ngay lúc này.

- Điều gì đã thôi thúc anh đặt bút viết ca khúc này?

Dự án này là sự thúc giục từ bên trong của một con người Việt Nam. Tôi nghĩ bất cứ ai, ở bất cứ đâu, chỉ cần mang một trái tim Việt Nam trong mình, tới một thời điểm nào đó đều sẽ cảm nhận được những sự thúc giục như vậy.

Đặc biệt, năm nay là năm mà đất nước ta có những ngày kỷ niệm đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn ở nhiều mặt, nên tôi cùng ekip đã ngồi lại với nhau từ đầu năm 2024 để bàn về một dự án lớn dành cho đất nước. Lời trái tim Việt Nam là sản phẩm đầu tiên trong dự án cùng tên ra mắt vào đúng tháng 4 lịch sử này.

- Ca khúc này không mang âm hưởng hào hùng thường thấy ở các ca khúc về quê hương?

Có nhiều cách để kể một câu chuyện về đất nước. Với Lời trái tim Việt Nam, tôi lựa chọn cách mình mong muốn nhất trong giai đoạn này. Tôi từng hỏi bản thân, Tổ quốc là gì, Đất Mẹ là gì và đi tìm câu trả lời suốt từ khi mình bắt đầu có nhận thức về những điều ấy. Đến một thời điểm, tôi hiểu rằng, câu trả lời không ở đâu xa, mà nên bắt đầu bằng những gì đơn sơ nhất, bình yên và trong trẻo mà mình yêu nhất.

Tôi tìm thấy những giai điệu đầu tiên vào một buổi sáng thức dậy, nhìn thấy nụ cười của cậu con trai nhỏ và đôi mắt trong veo của con trên đường đưa con đến trường. Và rồi, những điều rộng lớn hơn, vĩ đại hơn tiếp tục tìm đến để tôi hoàn thành bài hát này. Với tôi, đây là bài hát tương đối trọn vẹn để khắc họa tình cảm và sự biết ơn của mình dành cho hai chữ Việt Nam.

Tất nhiên, tôi hiểu, để có được sự yên bình hiện tại, dân tộc ta phải trải qua những gì, và hào hùng là điều mà ai cũng thấy đầu tiên khi nghĩ về hai chữ Việt Nam. Nhưng với góc nhìn của tôi lúc này, tôi yêu quý, trân trọng, thực sự biết ơn khi được sống trong giai đoạn bình yên và phát triển của đất nước. Đó là lý do tôi lựa chọn cách đặt vấn đề nhẹ nhàng, sâu lắng cho Lời trái tim Việt Nam.

Hoàng Bách sẽ trình diễn ca khúc "Lời trái tim Việt Nam" trong chương trình "Mùa xuân thống nhất" tối 29/4.

- Ngoài ''Lời trái tim Việt Nam'', anh còn ấp ủ ca khúc nào về đất nước trong dịp này?

Tôi còn 2 ca khúc nữa là Welcome to Vietnam và Nụ cười Việt Nam. Tôi muốn giới thiệu một Việt Nam ở nhiều góc nhìn. Về mặt ý nghĩa, đầu tiên là từ những điều sâu thẳm bên trong mỗi người, là trái tim, là dân tộc. Kế tiếp là về những gì chúng ta thường thấy ở người Việt Nam mình ngay khi gặp nhau, với tôi, dễ thấy nhất là nụ cười, người Việt mình rất vui vẻ và hài hước.

Với Welcome to Việt Nam, tôi muốn kể về một đất nước hiện đại và năng động. Chưa thể nói quá nhiều về các bài hát còn lại, tôi chỉ có thể bật mí, chất liệu cả về âm nhạc và hình ảnh của cả 3 bài là rất khác nhau, nhưng cũng rất “Hoàng Bách” của thì hiện tại.

- Nhìn vào những sáng tác gần đây, có vẻ như Hoàng Bách không còn "chạy theo thị trường". Anh có thể chia sẻ về quan điểm này không?

Tôi nghĩ rằng, thị trường có nhiều mảng. Tôi đang làm những gì mà mình làm tốt nhất và thích nhất, và cũng may mắn là bên cạnh mình có nhiều cộng sự giỏi để biến những ý tưởng và mong muốn của bản thân thành sản phẩm gần với thị trường. Còn việc bền bỉ thì như tôi đã chia sẻ, tôi đang ở giai đoạn sáng tạo thứ 3 của mình với âm nhạc, rất hăng say khám phá những điểm đến tiếp theo của bản thân xem mình có thể làm thêm những gì, đi được tới đâu. Tôi gọi mình là Bach20 cũng vì vậy.

- Sự thay đổi trong âm nhạc lần này đánh dấu điều gì trong hành trình nghệ thuật của anh?

Tôi cho đó là quá trình trưởng thành và "lột xác" với chính mình. Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể sáng tạo được nữa, đó là thời điểm khoảng 7-8 năm trước, khi hát hay viết về tình yêu - chủ đề quen thuộc. Tôi cảm thấy gượng gạo và "chán" bản thân mình. Chính điều đó tạo cho tôi rất nhiều sức ép và suy nghĩ tiêu cực.

Tuy nhiên, đi qua được giai đoạn khó khăn đó, tôi tìm thấy mình thật nhiều năng lượng khi sống thật với cảm xúc và những trải nghiệm hiện tại của mình. Tôi hiểu, sáng tạo là quá trình không ngừng, và đề tài để sáng tạo thì bao la, chỉ cần ta lắng lại, chấp nhận thay đổi và tin ở những cảm nhận của bản thân.

Vợ chồng Hoàng Bách hạnh phúc vì những gì mình lồng ghép trong quá trình dạy các con đã thức tỉnh nhiều giá trị vô hình về tình yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước trong con.

Vợ chồng Hoàng Bách hạnh phúc vì những gì mình lồng ghép trong quá trình dạy các con đã thức tỉnh nhiều giá trị vô hình về tình yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước trong con.

- Như anh chia sẻ rằng có những thời điểm khó khăn, giai đoạn tiêu cực. Khoảng thời gian đó anh vượt qua thế nào?

Bên cạnh tôi luôn có gia đình, đặc biệt là bà xã. Chúng tôi đã đi cùng nhau gần 20 năm hôn nhân, thêm 3 năm quen nhau trước đó, cô ấy đã trải qua tất cả những cung bậc trong ngần ấy năm sự nghiệp của tôi, từ khi còn hát trong nhóm, đến những giai đoạn chơi vơi khi bắt đầu solo, rồi bắt đầu có những thành công riêng, bao nhiêu trăn trở, lên xuống, vợ tôi là người duy nhất tôi chia sê tất cả nhưng trước đây, chúng tôi chỉ hỗ trợ nhau khi cần thiết mà thôi.

Những năm gần đây, tôi chủ động đề nghị bà xã tham gia sâu hơn vào công việc tổ chức và quản lý công ty để tôi có cơ hội tập trung vào sáng tạo.

Có thể nói, dự án lần này chính là “trái ngọt” đầu tiên sau nhiều năm tôi được toàn tâm cho nghệ thuật. Dù cô ấy không muốn được nhắc tới nhiều trong công việc âm nhạc của tôi, nhưng phải ghi nhận rằng, nếu không có sự sát cánh vô điều kiện của vợ, tôi sẽ không thể chu toàn được công việc, vững chắc như hiện tại.

- Là người có nhiều ca khúc về đất nước, hoạt động về cộng đồng, anh chia sẻ với con cái về những giá trị, tình yêu dành cho Tổ quốc không?

Tôi thường dạy các con bằng các chuyến đi, thông qua đó, cho con nhìn thấy vẻ đẹp của đất nước, của thiên nhiên và con người Việt Nam. Tôi không cứng nhắc ép buộc con, mà chia sẻ về lịch sử đất nước, về thế giới và thoải mái tranh luận với các con về các vấn đề mà con quan tâm.

Con trai lớn của tôi, cháu Tê giác sắp tròn 18 và có dự định du học nước ngoài sau khi tốt nghiệp cấp 3, điều tôi cảm thấy hạnh phúc là trong Tết vừa rồi, cháu chủ động nói với gia đình rằng, dự định của con sau khi du học xong sẽ là về để xây dựng đất nước.

Tất nhiên, cuộc sống của các con còn thay đổi, bản thân tôi và mẹ cháu không có ý ép buộc, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì những gì mình lồng ghép trong quá trình dạy các con đã thức tỉnh nhiều giá trị vô hình về tình yêu gia đình, yêu quê hương, đất nước trong con. Điều lớn nhất tôi luôn dặn con, dù làm gì, ở đâu, cũng luôn nhớ, mình là người Việt Nam.

- Xin cảm ơn anh!

Lê Chi

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hoang-bach-tiet-lo-man-bieu-dien-dac-biet-trong-chuong-trinh-mung-dai-le-30-4-ar939834.html
Zalo