Hoàng Anh Gia Lai thất thủ trên sân Pleiku
Tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trên sân nhà ở vòng 19 V.League 2024-2025 vào chiều 18-4, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hy vọng sẽ có kết quả tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, với việc thi đấu bế tắc, HAGL phải chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà.
Sau trận thua trước Công An Hà Nội trên sân khách, HAGL trở lại sân Pleiku để đón tiếp HLHT. Ở lần gần nhất chơi trên thánh địa Pleiku, đội bóng phố núi đã có chiến thắng đậm với tỷ số 4-0 trước Becamex Bình Dương.

HAGL gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ chặt chẽ của đội khách. Ảnh: Văn Ngọc
Vì vậy, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi trông chờ vào lợi thế sân nhà sẽ giúp họ có một kết quả tốt trước HLHT. Nếu thắng trận này, HAGL sẽ tạo sự bứt phá với nhóm cầm “đèn đỏ” cũng như áp sát chính đối thủ của mình ở vị trí thứ 6.
Tuy nhiên, HLHT không phải là đối thủ dễ chơi. Sau 18 vòng đã qua, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công chỉ để thua duy nhất 1 trận. Trong khi số trận thua của HAGL là 7. Điều khiến đội bóng núi Hồng không có vị trí quá cao trên bảng xếp hạng do họ để hòa đến 13 trận.
Với những thống kê này, cho thấy HLHT là một tập thể khó bị đánh bại trong mùa giải năm nay. Họ không có những ngôi sao nổi bật trong đội hình nhưng lối chơi đầy chắc chắn với phương châm biết người biết ta.
Trong màn nhập cuộc ở sân Pleiku chiều 18-4, HLHT cũng triển khai lối đá phòng ngự chắc chắn là sở trường đã áp dụng trong mùa giải này. Họ sẵn sàng nhường khu trung tuyến cho đối thủ, buộc HAGL phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, với số đông cầu thủ ở phần sân nhà cũng sự tổ chức chặt chẽ, đội khách đã phong tỏa tốt các mũi công của đội bóng Phố núi.
Xuyên suốt trận đấu, đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi miệt mài tấn công song gặp khó khăn trước bức tường phòng ngự của đội khách. Họ chỉ tạo được đôi chút nguy hiểm từ những tình huống cố định. Tuy nhiên, thủ thành Thanh Tùng đã chơi đầy tập trung để cản phá các pha dứt điểm của Minh Vương hay Ngọc Quang.

HAGL tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Ảnh: Văn Ngọc
Ngay cả khi Minh Vương vượt qua người gác đền đối phương để sút vào lưới ở phút 25, khán giả trên sân Pleiku cũng chỉ được ăn mừng hụt. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính Trần Ngọc Ánh xác định cầu thủ của HAGL đã mắc lỗi việt vị.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, HAGL đã mắc phải sự nghiệt ngã trong bóng đá. Trong một pha lên bóng hiếm hoi của đội khách, hậu vệ Du Học đã mắc sai lầm khá hớ hênh khi đỡ bóng hụt. Bóng đến chân của Mbo Noel và tiền đạo 26 tuổi đã dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho đội khách ở phút bù giờ thứ 5 của hiệp 1.
Thậm chí nếu may mắn hơn, HLHT đã có thể nhân đôi cách biệt trước khi 2 đội bước vào giờ nghỉ. Tiền vệ 22 tuổi Viktor Le tung cú sút xa đẹp mắt vượt qua tầm với của thủ thành Trung Kiên nhưng xà ngang đã cứu HAGL một bàn thua trông thấy.
Sau giờ nghỉ, đội bóng của bầu Đức không còn cách nào khác ngoài việc đẩy cao đội hình chơi tấn công. Trắng tay trước HLHT trên sân nhà là một kết quả thật khó chấp nhận trong bối cảnh họ có thể bị nhóm cuối bảng xếp hạng áp sát bất cứ lúc nào.
Có quyết tâm, nỗ lực nhưng thứ HAGL còn thiếu là tính đột biến, sáng tạo trong các tình huống tấn công. Những mũi nhọn như Brandao, Ngọc Quang, Minh Vương hay ngay cả chân chuyền như Marciel luôn được hàng thủ đối phương “chăm sóc” đặc biệt.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trái) đã chơi thế trận chặt chẽ. Ảnh: Văn Ngọc
HAGL thậm chí không thể tạo ra được các tình huống uy hiếp khung thành của Thanh Tùng như trong hiệp 1. Dù Ban huấn luyện của đội chủ nhà đã thay các mắt xích hướng đến mặt trận tấn công nhưng không mang lại hiệu quả.
Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Trung Kiên, đội chủ nhà đã phải nhận thêm những bàn thua. Bất lực trước hàng thủ đối phương, HAGL đã phải nhận thất bại thứ 8 của mùa giải. Sau trận thua này, HAGL đã tụt xuống vị trí thứ 10 khi mới chỉ có 21 điểm sau 19 vòng đấu.