Hoài Linh và Quyền Linh 'đối đầu' tại phòng vé dịp 2/9

Phòng vé Việt dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 chứng kiến màn 'đối đầu' giữa Quyền Linh và Hoài Linh khi trở lại điện ảnh sau thời gian vắng bóng.

Doanh thu "Làm giàu với ma" gần gấp đôi doanh thu "Hai Muối"

Phòng vé Việt dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 chứng kiến cuộc so găng giữa hai bộ phim "Làm giàu với ma" và "Hai muối" của Hoài Linh, Quyền Linh. Cả hai phim ra rạp từ ngày 30/8.

Hai nghệ sĩ đều vào vai những người cha khắc khổ trên màn ảnh và nhận được đánh giá tích cực từ khán giả sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh.

Doanh thu hai phim "Làm giàu với ma" và "Hai Muối" có sự chênh lệch lớn.

Doanh thu hai phim "Làm giàu với ma" và "Hai Muối" có sự chênh lệch lớn.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Box Office Vietnam (đơn vị thống kê phòng vé độc lập), tính đến 20h ngày 3/9, "Làm giàu với ma" đang tạm dẫn đầu phòng vé với doanh thu hơn 56,2 tỷ đồng.

Tính riêng trong ngày 3/9, phim bỏ túi hơn 10,9 tỷ đồng, với 3.057 suất chiếu và 135.723 vé được bán ra.

Trong khi đó, "Hai Muối" đứng vị trí thứ hai, với doanh thu là hơn 28,2 tỷ đồng - xấp xỉ một nửa doanh thu của "Làm giàu với ma".

Riêng trong ngày 3/9, phim đạt hơn 4,5 tỷ đồng doanh thu, với 2.285 suất chiếu và 57.011 vé được bán ra.

Doanh thu phòng vé Việt trong ngày 3/9.

Doanh thu phòng vé Việt trong ngày 3/9.

Cũng trong ngày 3/9, phim "Ma da" có Việt Hương đóng chính tạm lùi xuống vị trí thứ 4 với doanh thu là hơn 1,3 tỷ đồng từ 851 suất chiếu, nâng tổng doanh thu phim lên hơn 123 tỷ đồng.

Thành tích ấn tượng này của "Ma da" khiến nhiều người bất ngờ. Bởi, từ khi công chiếu, phim vấp phải những hoài nghi, lo lắng khó có thể vượt qua 50 tỷ đồng để bước đến con số hòa vốn, khi ra mắt ngay trong những tháng có doanh thu thấp điểm nhất trong năm.

Ngoài ra, phim còn vướng tranh cãi khi nhà sản xuất giảm thời lượng đáng kể hai vai diễn của Thành Lộc và Cẩm Ly, dù trước đó được truyền thông mạnh.

Phim của Hoài Linh, Quyền Linh có gì hấp dẫn?

"Làm giàu với ma" do Nguyễn Nhật Trung đạo diễn, với sự góp mặt của dàn diễn viên: Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Lê Giang, Quang Minh…

Phim là câu chuyện về Lanh (Tuấn Trần đóng) - một thanh niên lêu lổng, ngỗ ngược, dính vào cờ bạc nợ nần. Điều này khiến cha anh - ông Đạo (NSƯT Hoài Linh) nhiều lần phiền lòng.

Hình ảnh trong phim "Làm giàu với ma".

Hình ảnh trong phim "Làm giàu với ma".

Một ngày, Lanh bất ngờ gặp ma nữ Na (Diệp Bảo Ngọc) và quyết định giao kèo với cô. Na giúp Lanh kiếm tiền, trong khi Lanh giúp Na tìm lại đứa con thất lạc. Với mỗi lần Lanh có tiền, ông Đạo sẽ gặp một tai nạn nhỏ hoặc lớn tương ứng số tiền Lanh nhận được.

Qua câu chuyện của bộ đôi nhân vật, hàng loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra, giúp hai cha con ông Đạo hiểu nhau hơn.

Trong khi đó, "Hai Muối" cũng khai thác câu chuyện gia đình quen thuộc, với cảnh "gà trống nuôi con".

Nội dung phim xoay quanh gia đình ông Hai (Quyền Linh). Sau khi vợ mất, một mình ông bươn chải với nghề muối tại ấp đảo Thiềng Liềng (Cần Giờ, TP HCM) để nuôi dạy con gái Muối (Bảo Ngọc).

Lớn lên, Muối mơ ước theo học ngành du lịch để đổi đời ở thành phố. Nhưng cuộc đời không đơn giản như cô tưởng tượng. Ở nơi đất khách quê người, Muối gặp nhiều sóng gió khiến ông Hai không khỏi lo lắng.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Quyền Linh sau 20 năm không đóng điện ảnh, kể từ "Khi đàn ông có bầu" (2004).

Diễn xuất của Quyền Linh trong "Hai Muối" là điểm sáng nổi bật.

Diễn xuất của Quyền Linh trong "Hai Muối" là điểm sáng nổi bật.

Sở dĩ, tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của Quyền Linh có phần lép vế hơn phim của Hoài Linh là ở phần kịch bản.

Cụ thể, "Hai Muối" đi theo mô típ quen thuộc của thể loại tình cảm gia đình. Đó là câu chuyện của cô gái quê lên phố đối mặt cám dỗ thị thành. Kể cả khi lối diễn giản dị, giàu cảm xúc của Quyền Linh cũng khó có thể "cân" được cả bộ phim.

Trong khi đó, "Làm giàu với ma" tận dụng được sức "nóng" của đề tài phim kinh dị đang thu hút khán giả gần đây.

Cùng với lối diễn hài duyên dáng của Hoài Linh, nét ngông nghênh, bất cần đời của Tuấn Trần trên phim, tác phẩm còn được lồng ghép nhiều tình tiết hài hước - điểm mạnh của đạo diễn chuyên trị phim hài như Nguyễn Nhật Trung.

Ở phần sau, biên kịch cân bằng được cảm xúc khi đột ngột "cua gắt" đẩy người xem đến một câu chuyện bi kịch, nhuốm màu nước mắt.

Tuy nhiên, "Làm giàu với ma" cũng không tránh được nhược điểm kịch bản đôi chỗ còn rườm rà, ôm đồm quá nhiều chi tiết, hay cách thay đổi tâm lý nhân vật đôi khi còn khiên cưỡng...

Chẳng hạn, trong "Hai Muối", sau khi đăng quang hoa khôi, Muối lập tức nói "Làm muối như cha bao giờ mới giàu". Nhưng thực tế, cô vẫn chưa được nếm hào quang hay sự thành công trong sự nghiệp.

Còn trong "Làm giàu với ma", Lanh hiện lên là người con bất chấp mọi thứ để kiếm tiền, kể cả việc làm cha và cô ma nữ khốn khổ. Nhưng cuối phim lại cho thấy, Lanh kiếm tiền là để cha dưỡng già.

Về phần hình ảnh, cả "Hai Muối" và "Làm giàu với ma" đều được đánh giá cao. Từng khung hình đều mang đậm chất điện ảnh. Đặc biệt, tạo hình hai nhân vật cha già khắc khổ là ông Đạo (Hoài Linh) và ông Hai (Quyền Linh) đều gây ấn tượng mạnh.

"Hai Muối" và "Làm giàu với ma" để lại nhiều tiếc nuối, nhưng việc hai bộ phim Việt lần lượt đứng đầu phòng vé dịp 2/9 là một thành quả đáng được ghi nhận.

Hoài Linh vào vai người cha khắc khổ trong "Làm giàu với ma".

Hoài Linh vào vai người cha khắc khổ trong "Làm giàu với ma".

Nhìn nhận thực trạng này, chuyên gia truyền thông Hằng Nguyễn lạc quan: "Khi bom tấn Hollywood hè đã nguội sức nóng, phim Việt đã tận dụng sức bật để chiếm lĩnh thị trường trong kỳ nghỉ lễ 2/9.

Đây là tín hiệu đáng mừng và tạo động lực để nâng tổng doanh thu phòng vé cả năm. Nhất là khi phim Việt sẽ phải bước qua khe cửa hẹp trước sức ép của phim ngoại vào mùa phim còn lại trong năm là dịp Halloween và Giáng sinh".

Trailer phim "Làm giàu với ma". (video: Galaxy)

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hoai-linh-va-quyen-linh-doi-dau-tai-phong-ve-dip-2-9-192240903204012213.htm
Zalo