Họa sĩ Lê Thừa Hải vẽ 'Giấc mơ trong những chiếc hộp'

Những xung đột bên trong người nghệ sĩ đã được họa sĩ Lê Thừa Hải phóng chiếu lên tranh. 36 bức tranh sẽ được trưng ra tại triển lãm cá nhân lần 2 'Giấc mơ trong những chiếc hộp'.

"Giấc mơ trong những chiếc hộp" gồm 36 bức tranh và được thực hiện trong vòng 3 năm. Trong khoảng thời gian đó, song song với bộ tranh kích thước lớn lần này, họa sĩ còn vẽ một bộ tranh nhỏ và đã bày triển lãm cá nhân lần 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề "Nói chuyện gì khi nói chuyện vu vơ".

Tổng thể câu chuyện tại triển lãm "Giấc mơ trong những chiếc hộp" được đề cập trong triển lãm là những thân phận, trong đó có chính họa sĩ. Mỗi người đều có cho riêng mình một chiếc hộp, ngay chính trong suy nghĩ cũng sẽ có những ngăn hộp khác nhau.

Họa sĩ Lê Thừa Hải (bên trái) giao lưu cùng khán giả

Họa sĩ Lê Thừa Hải (bên trái) giao lưu cùng khán giả

Trong những chiếc hộp đó, mỗi người sẽ có một giấc mơ khác nhau. Bằng ngôn ngữ hội họa của mình, Lê Thừa Hải đã hoàn thành 1 chuỗi tác phẩm thể hiện hình ảnh cụ thể về con người. Đôi khi tác phẩm không dễ cảm, dễ nhìn, mang tinh thần và câu chuyện tạo nên một giấc mơ - giấc mơ trong những chiếc hộp.

PGS.TS Bùi Quang Thắng đánh giá, cá nhân ông cảm nhận được sự cô đơn đến tuyệt vọng của người nghệ sỹ ở loạt tranh này: Anh ta luôn cố vẫy vùng để chống lại, để thoát khỏi tình trạng nhưng vẫn bị kìm tỏa bởi một tấm lưới vô hình nào đó. "Về mặt nghệ thuật, dường như Lê Thừa Hải đã trở lại bút pháp thời kỳ đầu của mình: Chú trọng sắc độ, đối sáng là chính, chỉ sử dụng màu đối lập khi muốn nhấn điểm, mảng. Cá nhân tôi rất thích bút pháp thời kỳ này của anh ấy", PGS.TS Bùi Quang Thắng nói.

Còn theo góc nhìn ghi chép của nhà sưu tập ẩn danh với tên gọi "Người sưu tập" về triễn lãm: "Hội họa của họa sỹ Lê Thừa Hải không hề dễ xem. Nhưng nếu đủ mở, bạn bước vào sẽ thấy một khía cạnh mà nghệ thuật muốn hướng tới: sự tự vấn với cảm xúc, mong muốn và hy vọng từ bản thân cho tới tầm nhìn lớn hơn về thân phận con người".

Họa sĩ Lê Thừa Hải và bạn bè

Họa sĩ Lê Thừa Hải và bạn bè

Họa sĩ Lê Thừa Hải cho biết: "Tôi có thể có những gì đang có và có thể không có gì cả. Hội họa là một cái gì đó rất thiêng liêng, tôi không đi tìm nó, tôi sống trong nó. Cũng sẽ đến lúc chia tay nhưng cho đến giờ phút này thì đang rất hạnh phúc".

Lê Thừa Hải là một họa sĩ trẻ, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Huế.

Triển lãm "Giấc mơ trong những chiếc hộp" của anh diễn ra từ nay đến hết ngày 17/8 tại Art space, số 42 Yết Kiêu, Hà Nội.

Một số tác phẩm tại triển lãm:

Thanh Xuân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hoa-si-le-thua-hai-ve-giac-mo-trong-nhung-chiec-hop-post585681.antd
Zalo