Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời

Họa sĩ Lê Thiết Cương, một trong những gương mặt tiêu biểu và độc đáo của mỹ thuật đương đại Việt Nam, đã qua đời tại Hà Nội sau thời gian chống chọi với bệnh hiểm nghèo. Ông hưởng thọ 63 tuổi.

Ông trút hơi thở cuối cùng vào lúc 18 giờ 55 ngày 17.7.2025 tại nhà riêng 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội. Thông tin từ gia đình cho biết lễ tang sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất tại Hà Nội, cụ thể sẽ được thông báo sau.

Họa sĩ Lê Thiết Cương - Ảnh: Tư liệu

Họa sĩ Lê Thiết Cương - Ảnh: Tư liệu

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, Lê Thiết Cương tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội năm 1984. Ông là một trong những họa sĩ tiên phong của mỹ thuật Hậu đổi mới, được biết đến với phong cách hội họa tối giản (minimalism) mang đậm tinh thần thiền và triết học phương Đông.

Trong hơn ba chục năm sáng tác, Lê Thiết Cương đã tổ chức hơn 60 triển lãm cá nhân tại Việt Nam và quốc tế, trong đó có các triển lãm tại Pháp, Đức, Singapore, Hồng Kông… Các tác phẩm của ông luôn thể hiện tư duy thị giác độc lập, khước từ sự cầu kỳ, mà tập trung vào khoảng trống và sự tĩnh lặng.

Ngoài vai trò họa sĩ, ông còn hoạt động sâu rộng trong nhiều lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như: làm thơ, viết tiểu luận, thiết kế bìa sách, dàn dựng sân khấu và điều hành Gallery Lê - không gian nghệ thuật cá nhân tại Hà Nội, nơi giới thiệu tác phẩm của cả chính ông và nhiều nghệ sĩ trẻ.

Lê Thiết Cương cũng có nhiều mối quan hệ cộng tác sâu sắc với các văn nghệ sĩ đương đại như nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc… Tư duy liên ngành và tinh thần độc lập đã giúp ông trở thành một nhân vật có ảnh hưởng trong đời sống văn hóa đương đại Việt Nam.

Sự ra đi của họa sĩ Lê Thiết Cương là mất mát lớn đối với giới mỹ thuật và công chúng yêu nghệ thuật nước nhà.

Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam:

“Lê Thiết Cương là người dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật. Anh ấy không chỉ là một họa sĩ, mà là một nghệ sĩ thực thụ, sống đúng với nghệ thuật, với bản ngã và sự cô độc sáng tạo của mình. Tôi từng viết rằng "Thiết Cương là người làm hội họa như người ta thiền". Sự ra đi của anh là mất mát lớn cho mỹ thuật Việt Nam - và cho cả những người bạn như tôi”.

Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc:

“Cương rất kỷ luật và tinh tế. Anh hiểu cả âm nhạc, thi ca, hội họa, luôn tìm cách giao thoa các lĩnh vực ấy trong những dự án táo bạo. Anh chọn sự tối giản, nhưng trong đó là một thế giới đầy rung động”.

Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân:

“Lê Thiết Cương là người xây dựng được một phong cách riêng biệt, không thể lẫn với ai. Tranh của Cương là một không gian trầm mặc, đối thoại với truyền thống mà vẫn rất đương đại. Anh ấy là người bền bỉ và kiên định”.

Họa sĩ Lê Kinh Tài:

“Anh Cương là người dũng cảm. Trong một nền mỹ thuật mà nhiều người dễ bị cuốn theo trào lưu hay thương mại, anh chọn một con đường riêng biệt và đi đến tận cùng nó”.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/hoa-si-le-thiet-cuong-qua-doi-235062.html
Zalo