Hoa sen nở rộ dọc lối vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tháng Năm, những ao sen, đầm sen nối dài từ quê nội Làng Sen sang quê ngoại Hoàng Trù (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đơm bông, tỏa ngát hương thơm, chào đón người con muôn phương về với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày này, hoa sen đua nhau nở rộ, mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những ngày này, hoa sen đua nhau nở rộ, mừng 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài giống sen thuần chủng vốn có từ lâu đời ở Kim Liên, hiện hợp tác xã Sen quê Bác đã đưa nhiều giống sen tốt ở các địa phương khác về trồng, tạo sự đa dạng của các loại sen trên quê Bác.

Ngoài giống sen thuần chủng vốn có từ lâu đời ở Kim Liên, hiện hợp tác xã Sen quê Bác đã đưa nhiều giống sen tốt ở các địa phương khác về trồng, tạo sự đa dạng của các loại sen trên quê Bác.

Những năm qua, diện tích sen ở xã Kim Liên không ngừng được mở rộng. Nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng cây sen. Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên, những năm qua, chính quyền địa phương đã xây dựng, tôn tạo các hồ sen dọc quanh Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên để tạo cảnh quan, phục vụ du khách. Hiện phần lớn sen trên địa bàn được giao cho hợp tác xã nông nghiệp sen quê Bác trồng, chăm sóc bảo vệ.

Những năm qua, diện tích sen ở xã Kim Liên không ngừng được mở rộng. Nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng cây sen. Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên, những năm qua, chính quyền địa phương đã xây dựng, tôn tạo các hồ sen dọc quanh Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên để tạo cảnh quan, phục vụ du khách. Hiện phần lớn sen trên địa bàn được giao cho hợp tác xã nông nghiệp sen quê Bác trồng, chăm sóc bảo vệ.

Sen sau khi thu hoạch được phân loại, những bông hoa đẹp nhất, còn tươi sẽ được gói bằng lá sen bán cho du khách. Số còn lại được bán lại cho hợp tác xã Sen quê Bác để sản xuất các sản phẩm từ sen.

Sen sau khi thu hoạch được phân loại, những bông hoa đẹp nhất, còn tươi sẽ được gói bằng lá sen bán cho du khách. Số còn lại được bán lại cho hợp tác xã Sen quê Bác để sản xuất các sản phẩm từ sen.

Dịp này, du khách muôn phương đã về thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống 5 năm thời thơ ấu. Mọi người đều dành niềm kính yêu và thương nhớ vị Cha già dân tộc.

Dịp này, du khách muôn phương đã về thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sống 5 năm thời thơ ấu. Mọi người đều dành niềm kính yêu và thương nhớ vị Cha già dân tộc.

Du khách thích thú chụp ảnh với hoa sen trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Du khách thích thú chụp ảnh với hoa sen trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Đây là lần thứ 3, chị Nguyễn Phương Anh (trú TP Hà Nội) về thăm quê Bác. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên xúc động, bồi hồi. “Về quê Bác, thích nhất là được đi trên con đường hai bên là những đầm sen xanh mướt, được hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên thơm ngát hương sen. Về đây, tôi cảm nhận rõ hơn sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, chị Phương Anh bày tỏ.

Đây là lần thứ 3, chị Nguyễn Phương Anh (trú TP Hà Nội) về thăm quê Bác. Cảm xúc vẫn vẹn nguyên xúc động, bồi hồi. “Về quê Bác, thích nhất là được đi trên con đường hai bên là những đầm sen xanh mướt, được hòa mình trong cảnh sắc thiên nhiên thơm ngát hương sen. Về đây, tôi cảm nhận rõ hơn sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, chị Phương Anh bày tỏ.

Du khách lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên hoa sen ở quê Bác.

Du khách lưu giữ khoảnh khắc đẹp bên hoa sen ở quê Bác.

Thu Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-sen-no-ro-doc-loi-vao-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-kim-lien-post1743077.tpo
Zalo