'Họa mi núi rừng' hát hết mình cùng người già neo đơn ở TP.HCM

Giọng ca 'Họa mi núi rừng' Siu Black mang theo tiếng cười sảng khoái, năng lượng tích cực và những giai điệu đầy cảm xúc đến với hàng chục cụ già neo đơn ở TP.HCM.

Tại buổi thông tin về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của tổ chức thiện nguyện Vầng Trăng Khuyết (TP.HCM) vừa được tổ chức, khán phòng nhỏ bỗng vui nhộn bởi sự xuất hiện của ca sĩ Siu Black, giọng ca được mệnh danh “Họa mi núi rừng”.

Ca sĩ Siu Black trò chuyện cùng các cụ già neo đơn.

Ca sĩ Siu Black trò chuyện cùng các cụ già neo đơn.

Vẫn là mái tóc xù đặc trưng, nụ cười rạng rỡ và tiếng cười giòn tan, Siu Black bước vào giữa vòng tay các cụ già như thể bà con Tây Nguyên về thăm người thân sau bao năm xa cách. Không chỉ đến để hát, trước hàng chục mảnh đời neo đơn, ca sĩ Siu Black còn sẻ chia về cuộc sống và lan tỏa năng lượng tích cực.

"Siu giờ chỉ còn 49kg thôi, nhẹ hều rồi! Nhưng ngày nào cũng dậy từ 3h sáng để luyện thanh, tập thể dục, giữ tinh thần cho vui vẻ nhất. Sức khỏe là quan trọng lắm nên mọi người phải giữ gìn thật tốt nhé!", Siu Black nói.

Nữ ca sĩ Siu Black cũng cho biết, cô từng đi từ thiện nguyện ở nhiều nơi, mỗi nơi đều mang lại sự xúc động, thấu hiểu đặc biệt. Dù ở nơi nào, cô cũng luôn mong muốn được san sẻ phần nào khó khăn với bà con, hy vọng bà con khỏe mạnh, luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời.

Tiết mục ngẫu hứng của "Họa mi núi rừng" với những người già neo đơn.

Đặc biệt, Siu Black khuấy động không khí khi cùng các cụ hát vang bài “60 năm cuộc đời”. Những cụ già lưng không còn thẳng, mắt không còn sáng nhưng vẫn hòa theo nhịp bài hát, nhảy cùng nữ ca sĩ “Họa mi núi rừng” tạo nên không khí hứng khởi.

Cụ bà bà Huỳnh Thị Tư (71 tuổi) xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày được ngồi gần người nổi tiếng, lại còn hát hò vui như hội. Tự nhiên thấy cuộc đời vẫn đẹp, vẫn đáng sống, quên cả bệnh tật lẫn muộn phiền”.

Tương tự, cụ Bùi Thị Khánh (65 tuổi), người từng sống lang thang nhiều năm trước khi được Vầng Trăng Khuyết hỗ trợ chỗ ở, cũng không giấu được niềm vui: “Thấy chị Siu hát mà trong người rạo rực lắm. Lâu rồi mới được cười thoải mái như vậy. Ở tuổi này, ai cũng mang trong lòng nhiều nỗi buồn, nhưng mấy phút vừa rồi như trẻ lại, được sống thời trẻ vậy, vui lắm".

Gần 300 cụ già nhận quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và 200 nghìn tiền mặt tại chương trình.

Gần 300 cụ già nhận quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và 200 nghìn tiền mặt tại chương trình.

Ông Đỗ Lương Đại Nam - người sáng lập Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết cho biết, trong năm 2024, đơn vị tiếp nhận hơn 4,7 tỷ đồng từ các mạnh thường quân. Nguồn lực ấy đã lan tỏa đến hàng ngàn mảnh đời thông qua những dự án như “Trăng Yagi” - cứu trợ 500 tấn hàng đến 10 tỉnh phía Bắc, tổ chức lớp xóa mù chữ cho trẻ em làng bè Trị An (Đồng Nai), xây nhà tình thương cho người già neo đơn…

Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức hơn 15.000 suất ăn tại 13 mái ấm, 53 chuyến hỗ trợ người vô gia cư, duy trì hỗ trợ định kỳ cho gần 510 mảnh đời, trong đó có 60 cụ già được chăm sóc toàn phần tại các quán trọ liên kết.

Đặc biệt, có 2 quán trọ luôn sáng đèn hỗ trợ người già vô gia cư và phụ nữ bầu cơ nhỡ (161/1 Bến Bình Đông, phường 14, quận 8 và Sài Gòn bao dung tại địa chỉ 1A5 Lý Thường Kiệt, phường 7, quận Tân Bình).

Năm 2025, đơn vị đặt mục tiêu nâng số suất ăn cộng đồng lên 25.000, hỗ trợ 500 mảnh đời mưu sinh và tiếp tục vận hành 2 quán trọ đón tiếp người già vô gia cư, phụ nữ mang bầu cơ nhỡ.

Các cụ già "tập dượt" trước khi biểu diễn cùng "Họa mi núi rừng" Siu Black.

Các cụ già "tập dượt" trước khi biểu diễn cùng "Họa mi núi rừng" Siu Black.

Hoạt động mưu sinh hằng ngày của các cụ già neo đơn.

Hoạt động mưu sinh hằng ngày của các cụ già neo đơn.

Những người lớn tuổi cơ nhỡ, khó khăn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc.

Những người lớn tuổi cơ nhỡ, khó khăn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc.

Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết đã tiếp nhận, chăm sóc nhiều người già vô gia cư.

Doanh nghiệp xã hội Vầng Trăng Khuyết đã tiếp nhận, chăm sóc nhiều người già vô gia cư.

Mỹ Quỳnh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hoa-mi-nui-rung-hat-het-minh-cung-nguoi-gia-neo-don-o-tphcm-192250510210709103.htm
Zalo