Hoa hậu bị tước vương miện vì cắn các nhân viên an ninh
Làm loạn tại sự kiện, Hoa hậu 26 tuổi bị mời ra ngoài và kết cục ngay sau đó khiến nhiều người hả dạ.
Theo The Sun, Lucy Thomson - cựu Hoa hậu Scotland (26 tuổi) giờ đây lại xuất hiện tại tòa án với một bản án đáng xấu hổ: hành hung hai nhân viên an ninh và có lời lẽ mang tính phân biệt. Sự việc xảy ra tại một giải đấu rugby ở Edinburgh vào tháng 6/2023, khi cô vẫn đang là đương kim Hoa hậu.
Tại phiên xét xử kéo dài hai ngày ở Tòa án Edinburgh Sheriff, Thomson bị cáo buộc đã cắn hai nhân viên an ninh khi bị yêu cầu rời khỏi khu vực sự kiện do say xỉn. Không dừng lại ở đó, cô còn bị tố đã xúc phạm một trong hai người bằng từ ngữ mang tính phân biệt nặng nề.
Ngay sau khi vụ việc bị đưa ra ánh sáng, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Scotland cũng tuyên bố thu hồi vương miện của Lucy Thomson, khép lại hình ảnh một hoa hậu từng được ca ngợi vì sự duyên dáng và tự tin, giờ bị thay thế bởi bê bối đáng tiếc và tai tiếng khó gột rửa.

Video ghi lại hình ảnh cựu Hoa hậu xô xát với nhân viên an ninh khi bị mời khỏi sự kiện.
Theo lời kể của nạn nhân – anh Andrew Okpaje đang làm giám sát an ninh cho sự kiện, anh cùng đồng nghiệp được gọi tới hỗ trợ khi nhận được phản ánh về một phụ nữ có dấu hiệu say rượu. Sau khi xác định người đó là Thomson, họ yêu cầu cô cùng em gái rời khỏi khu vực.
Tuy nhiên, quá trình này nhanh chóng trở nên hỗn loạn khi Thomson phản ứng dữ dội, chống đối việc bị đưa ra ngoài. “Cô ấy hỏi tôi: ‘Anh có biết tôi là ai không? Tài khoản tôi có cả đống tiền đấy’,” nhân viên an ninh Okpaje kể lại tại tòa.
Trong lúc xô xát, cựu Hoa hậu bất ngờ cắn vào tay anh để phản kháng. Đồng nghiệp của anh – anh Alasdair Doolan cũng xác nhận đã bị cô cắn.
Lucy Thomson sau đó bị bắt giữ tại hiện trường sau khi cảnh sát được gọi đến. Video ghi lại cảnh cô và em gái bị hộ tống ra ngoài đã lan truyền trên mạng xã hội, khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hoa hậu Lucy Thomson bị đuổi khỏi sự kiện vì có hành vi bất ổn sau khi uống rượu.
Tại phiên tòa, Thomson phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Cô khẳng định mình được mời đến sự kiện với tư cách “đại sứ thương hiệu”, đã uống hai ly rượu táo và chỉ phản ứng vì cho rằng em gái bị nhân viên an ninh “dồn vào một khu vực hẻo lánh”. Nàng hậu cho biết cô bị kéo lê trên sân cỏ và chỉ la hét để cầu cứu, không có hành vi hay ngôn từ xúc phạm ai.
Tuy nhiên, thẩm phán Derek O’Carroll bác bỏ lời khai của cô, cho rằng đó là “hoàn toàn không đáng tin cậy”, đồng thời tuyên bố cô phạm tội hành hung đối với hai nhân viên an ninh và có hành vi lăng mạ có yếu tố phân biệt chủng tộc đối với anh Okpaje. Tòa tuyên phạt cô tổng cộng 790 bảng Anh.