Hoa hậu bị bố mẹ từ mặt, chồng đuổi khỏi nhà giờ ra sao?

Hoa hậu từng đóng phim người lớn khiến bố mẹ từ mặt, hiện ra sao?

Ông Hồng sinh ra tại Hong Kong và từng đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1989. Trở thành hoa hậu đồng nghĩa mở ra cơ hội cho cô bước vào làng giải trí.

Vào thập niên 1990, người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên quyến rũ nhất màn ảnh Hoa ngữ nhờ thân hình gợi cảm và gương mặt xinh đẹp.

Đặc biệt, cô nổi tiếng với các vai diễn trong dòng phim cấp ba, một thể loại rất thịnh hành vào thời điểm đó. Thậm chí, một số nhà xuất bản đã dùng hình ảnh của cô để in lậu lên bìa các tạp chí người lớn nhằm thu hút người mua.

Ông Hồng đăng quang Hoa hậu châu Á 1989.

Ông Hồng đăng quang Hoa hậu châu Á 1989.

Tuy nhiên việc đóng dòng phim người lớn cũng là “con dao hai mặt”. Ông Hồng từng chia sẻ rằng, đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời cô khi phải đối mặt với những cái nhìn không thiện cảm từ dư luận và gia đình. Bố mẹ ruột từng từ mặt vì Ông Hồng đóng phim người lớn.

Người đẹp trở thành diễn viên, thường đóng nhiều phim người lớn. Quyết định này của cô không được gia đình ủng hộ. Bố mẹ từng từ mặt Ông Hồng khi cô đóng phim 18+.

Người đẹp trở thành diễn viên, thường đóng nhiều phim người lớn. Quyết định này của cô không được gia đình ủng hộ. Bố mẹ từng từ mặt Ông Hồng khi cô đóng phim 18+.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống tình cảm của cô cũng trải qua nhiều thăng trầm. Cô từng kết hôn với doanh nhân Ngũ Vỹ Kiệt vào năm 2003 nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài lâu. Cả hai đã ly hôn sau vài năm chung sống, lý do là Ngũ Vỹ Kiệt ngoại tình và còn đuổi vợ ra khỏi nhà ngay giữa khuya.

Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Ông Hồng thừa nhận rằng cô từng mất niềm tin vào tình yêu, ám ảnh bởi những tổn thương từ quá khứ. Nhưng sự xuất hiện của người chồng hiện tại đã giúp cô tìm lại niềm tin vào tình yêu và hôn nhân.

“Ông xã đã cho tôi động lực để một lần nữa được làm vợ, làm mẹ” , cô chia sẻ.

Tổ ấm nhỏ của Ông Hồng.

Tổ ấm nhỏ của Ông Hồng.

Hiện tại, Ông Hồng ít xuất hiện trước công chúng, tập trung vào việc chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động từ thiện. Dù đã ở độ tuổi U60, Hoa hậu châu Á 1989 vẫn được khen ngợi vì vẻ ngoài trẻ trung dù khuôn mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác. Cô cho biết, chính tinh thần lạc quan, yêu đời đã giúp cô luôn cảm thấy như mình chỉ khoảng 40 tuổi.

Khi không bận rộn, Ông Hồng thích dành thời gian cho gia đình, vào bếp nấu những món ăn ngon và trò chuyện cùng chồng con. Cô luôn khéo léo duy trì hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của mình. Những giá trị gia đình và cuộc sống giản dị là điều cô coi trọng hơn hết sau nhiều năm làm việc trong làng giải trí đầy biến động.

Trước đây, Hoa hậu châu Á 1989 từng đóng chung Cổ Thiên Lạc và phát sinh tin đồn tình cảm.

Trước đây, Hoa hậu châu Á 1989 từng đóng chung Cổ Thiên Lạc và phát sinh tin đồn tình cảm.

Ông Hồng cũng từng gây chú ý với vai diễn nữ chính trong bộ phim "Càn Long Đại Đế" năm 1996, khi cô đóng cặp cùng tài tử Cổ Thiên Lạc. Quá trình hợp tác của cả hai diễn ra suôn sẻ, và đến năm 2000, họ tái ngộ trong bộ phim "Tầm Tần Ký". Theo một số nguồn tin từ truyền thông, trong một cuộc phỏng vấn, Ông Hồng đã tiết lộ rằng Cổ Thiên Lạc từng nảy sinh tình cảm với cô sau khi đóng chung phim.

Một sự việc đáng nhớ xảy ra khi Ông Hồng vô tình làm mất chìa khóa xe, và Cổ Thiên Lạc ngay lập tức giúp đỡ cô nhiệt tình, thậm chí còn đề nghị đưa cô về nhà. Sau đó, anh thường xuyên gọi điện và nhắn tin, thể hiện sự quyết tâm theo đuổi nữ diễn viên. Tuy nhiên, dù nhận được nhiều sự quan tâm từ phía tài tử họ Cổ, Ông Hồng đã từ chối tình cảm của anh.

Việc này đã dẫn đến những lùm xùm không đáng có khi Ông Hồng công khai quá trình Cổ Thiên Lạc theo đuổi. Sau khi thông tin này được tiết lộ, nam diễn viên bị dư luận chỉ trích, và có tin đồn cho rằng anh là kẻ đào hoa, thường săn lùng và chơi đùa với các cô gái đẹp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của Cổ Thiên Lạc, mà mối quan hệ giữa anh và Ông Hồng cũng chấm dứt từ đó.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hoa-hau-dong-phim-18-bi-bo-me-tu-mat-chong-duoi-khoi-nha-gio-ra-sao-202410221015258222.html
Zalo