Hoa giấy

Ngày trước, trong muôn loài hoa, hoa giấy như một “nàng Lọ Lem”; thân xù xì, gai nhọn hoắc, lại chẳng có mùi hương nên chẳng mấy ai để ý. Người ta trồng nó chủ yếu để làm hàng rào, che chắn cho mấy khu vườn nhỏ. Nhưng mà, hoa giấy có cái hay là dễ tính lắm! Chẳng cần chăm bón cầu kỳ, cứ cắm xuống đất là nó bén rễ, gặp nắng là vươn lên mạnh mẽ, như thể nó sinh ra để sống trong cái nắng gió khắc nghiệt của miền Trung vậy.

Hoa giấy. Ảnh: YÊN LAN

Hoa giấy. Ảnh: YÊN LAN

Thế rồi, chẳng biết từ lúc nào, hoa giấy bỗng “lên đời” một cách ngoạn mục. Khoảng chục năm trở lại đây, những giống hoa giấy ngoại nhập với đủ màu sắc rực rỡ bắt đầu xuất hiện. Từ hồng phớt dịu dàng, cam rực lửa, tím biếc thủy chung... đến trắng tinh khôi như tuyết đầu mùa, hoa giấy bỗng trở thành “ngôi sao” của những khu vườn, những bức tường rào. Người ta bắt đầu nâng niu, chăm sóc nó, cắt tỉa thành những hình dáng độc đáo, biến nó thành những tác phẩm nghệ thuật sống động.

Từ những cánh cổng nhà phố, những bức tường cơ quan đến những khu nghỉ dưỡng sang trọng, hoa giấy xuất hiện khắp nơi, như thể nó vừa “tậu” được một bộ váy mới và đang khoe sắc hết mình. Những chùm hoa mỏng manh, xếp lớp như tờ giấy lụa, khẽ rung rinh trong gió, khiến ai nhìn cũng xao xuyến.

Với tôi, hoa giấy còn gắn liền với những ký ức tuổi thơ. Nhà tôi ngày trước có một giàn hoa giấy lớn nhanh như thổi, ba tôi phải làm hẳn một giàn leo kiên cố để nó có chỗ “trèo”. Thế là, giàn hoa giấy ấy không chỉ che nắng mà còn trở thành “trung tâm văn hóa” của xóm. Hàng xóm thường tụ tập dưới giàn hoa vào buổi xế chiều, vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa “tám” đủ thứ chuyện trên đời. Còn mấy đứa trẻ con như tôi thì tranh thủ ngủ trưa dưới tán hoa, trên chiếc ghế đá cũ kỹ được tạo từ bức tường đổ ngã. Những buổi trưa hè oi ả, tiếng cười rôm rả, tiếng lá xào xạc, và cả những cánh hoa rơi lả tả như cơn mưa màu... tất cả đã trở thành một phần không thể quên của tuổi thơ tôi.

Ngày nay, hoa giấy còn “lấn sân” sang cả mạng xã hội. Những bức tường hoa giấy rực rỡ sắc màu trở thành điểm check-in “sống ảo” lý tưởng cho các bạn trẻ. Từ những con hẻm nhỏ bình dị đến những quán cà phê lãng mạn, hoa giấy xuất hiện khắp nơi, như thể nó đang nói với cả thế giới rằng: "Tôi đây không còn là nàng Lọ Lem nữa, tôi là nữ hoàng đường phố đấy!".

Hoa giấy, từ một loài cây bình dị, giờ đã trở thành biểu tượng của sự giản đơn mà đầy sức sống. Nó không cần hương thơm nồng nàn, cũng chẳng cần chăm sóc cầu kỳ, chỉ cần một chút nắng, một chút nước là đủ để khoe sắc. Nhìn những giàn hoa giấy rực rỡ, tôi chợt nhận ra rằng đôi khi vẻ đẹp thực sự không cần phô trương, mà cứ lặng lẽ tỏa sáng theo cách riêng...

NGÔ MINH TUẤN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/van-nghe/202504/hoa-giay-59d3ee6/
Zalo