Hòa chung khí thế ngày hội lớn

Những ngày này, trên khắp phố phường Hà Nội, từng ánh mắt, từng nhịp đập con tim đều hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi lắng đọng hồn thiêng dân tộc. Tất cả đang sống trong thời khắc thiêng liêng khi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết bừng sáng, gắn kết triệu trái tim trong một ý chí, khát vọng hùng cường, giàu đẹp.

Dồn hết sức, bước thật đều, thật đẹp

Trong hàng ngũ những nữ chiến sĩ biệt động tham gia nhiệm vụ A80, nổi bật dáng hình nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi của Thiếu úy QNCN Trần Thanh Thảo. Sinh năm 2006, cô là người trẻ tuổi nhất trong đội hình diễu binh Khối nữ chiến sĩ Biệt động. Thảo là con gái của một gia đình có bố mẹ đều là bộ đội. Lớn lên trong âm nhạc và màu xanh áo lính, Thảo nuôi ước mơ cống hiến bằng nghệ thuật trong Quân đội. Năm 14 tuổi, cô thi đỗ chuyên ngành múa của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và trở thành quân nhân của Đoàn văn công Quân khu V khi mới 18 tuổi.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quang (người cầm nón) cùng các bạn trẻ hòa mình trong không khí vui tươi trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUANG DUY

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quang (người cầm nón) cùng các bạn trẻ hòa mình trong không khí vui tươi trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: QUANG DUY

Ngày biết tin sẽ tham gia nhiệm vụ A80, Thảo lặng đi vì xúc động. Đôi chân chỉ quen với những động tác múa uyển chuyển, nhẹ nhàng, nay phải tập luyện với những động tác cứng rắn, cường độ cao, đã có những lúc bị chấn thương, bỏng rộp. Thảo tâm sự, những lúc khó khăn cô thường nghĩ tới bố (Đại tá Trần Đắc Đồng, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) và những câu chuyện mà ông kể. “Bố nói với tôi, người lính luôn quen với gian khổ, khi thấy con gái được chọn tham gia nhiệm vụ A80, sẽ đối diện với nhiều thử thách. Nhưng bố tin, với truyền thống gia đình, sự say mê cống hiến của tuổi trẻ, con sẽ đi được đường dài. Chính những lời nói của bố đã thôi thúc tôi vượt qua khó khăn. Những bước chân đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình, tôi thấy sống lưng mình rùng lên, cả không gian như thấm đẫm lịch sử. Tôi tự nhủ phải dồn hết sức lực, bước thật đều, thật đẹp”, Thảo tâm sự.

Tấm lòng của bộ đội

Hòa trong không khí hào hùng của ngày hội lớn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 312 (Quân đoàn 12) đã triển khai hoạt động tiếp sức cho nhân dân và du khách theo dõi diễu binh, diễu hành trên tuyến phố Liễu Giai-Văn Cao. Tại điểm cấp phát, đơn vị đã chuẩn bị 2.000 suất quà gồm nước uống, sữa và bánh ngọt miễn phí. Thượng tá Phạm Quang Huy, Chính ủy Sư đoàn 312 chia sẻ: “Dịp này, Sư đoàn 312 rất vinh dự được tham gia diễu binh, diễu hành, đồng thời tổ chức những việc làm thiết thực để phục vụ nhân dân”.

Trong dòng người nhận quà có cháu Nguyễn Minh Quân, học sinh lớp 4 ở xã Đoài Phương, TP Hà Nội. Mẹ em là Thiếu tá QNCN Trần Thị Kim Ngân, công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 đang tham gia đội hình diễu binh của Khối nữ sĩ quan Thông tin. Cầm trên tay chai nước mát được các chú bộ đội Sư đoàn 312 trao tặng, ánh mắt Quân rạng ngời: “Con rất thích được xem các chú bộ đội diễu binh. Con rất tự hào về các cô chú bộ đội, trong đó có mẹ của con”. Còn bà Nguyễn Thị Lan, 52 tuổi, đến từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Tôi đã đến Hà Nội từ chiều hôm trước để xem tổng duyệt. Trời oi nóng, nhưng nhận được chai nước mát và hộp sữa từ tay các chú bộ đội, tôi thấy rất cảm động, như được tiếp thêm sức lực".

Trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội có hàng nghìn người đổ về để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Trong thời gian chờ đợi, các ca khúc cách mạng được cất vang cùng màn nhảy flashmob của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị đã tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, ấn tượng. Cựu chiến binh Nguyễn Đình Quang, quê ở tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi thấy các bạn trẻ ngày nay thuộc lòng nhiều ca khúc cách mạng. Những tiết mục văn nghệ của các học viên Trường Sĩ quan Chính trị thật ấn tượng, khiến người dân quên đi sự mệt mỏi, được sống trọn những thời khắc hào hùng của dân tộc".

Người dân phấn khởi chờ đón lực lượng diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: LÊ HIẾU

Người dân phấn khởi chờ đón lực lượng diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố Hà Nội. Ảnh: LÊ HIẾU

Người dân chào đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua trên phố Tràng Thi (Hà Nội). Ảnh: MAI HƯƠNG

Người dân chào đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua trên phố Tràng Thi (Hà Nội). Ảnh: MAI HƯƠNG

“Đây là tinh thần Việt Nam”

Không khí ngày hội lớn non sông cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế. Chứng kiến buổi tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, nhiều du khách quốc tế bày tỏ sự xúc động và khâm phục trước tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam. Chị Christina Gordon, du khách đến từ Scotland cho biết, chị đặc biệt ấn tượng với sắc đỏ rực rỡ của Quốc kỳ và gương mặt rạng ngời của người dân trong trang phục áo dài truyền thống. Ông Holger Domel, đến từ Đức, cảm nhận sâu sắc tinh thần gắn kết cộng đồng, sự nhường nhịn, hài hòa giữa biển người đông đúc, gọi đây là “hình mẫu tuyệt vời” với 3 từ khóa: “Quy mô, đoàn kết, hài hòa”. Còn ông Carlos Alberto Cremata Malberti, Giám đốc Nhà hát thiếu nhi Colmenita (Cuba), thì xúc động chia sẻ rằng ông cảm nhận được tình yêu nước mãnh liệt lan tỏa từ sự kiện trọng đại, coi đây là niềm vinh dự lớn lao không chỉ cho cá nhân ông mà cho cả đoàn nghệ thuật Cuba. Và điều ấn tượng mà bạn bè quốc tế đều thấy, đó là người Việt Nam rất tự hào về Tổ quốc mình. Từ người lính đến người dân, ai cũng đầy cảm xúc, tự tin và rạng rỡ. Tinh thần dân tộc của Việt Nam chính là điều khiến họ cảm phục nhất.

HÙNG VIỆT - LÂM DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/hoa-chung-khi-the-ngay-hoi-lon-844306
Zalo