Hoa bằng lăng – màu tím thủy chung đi qua từng mùa hạ
Tháng 5 về, nắng hè đổ xuống gay gắt hơn, cái nóng, cái oi bức của mùa hạ dường như đã được cảm nhận rõ. Trên mọi nẻo đường của phố phường TP Hòa Bình, hoa bằng lăng đã bắt đầu nở rộ.


Bằng lăng nở rộ trên đường Trần Hưng Đạo (TP Hòa Bình).
Không rực rỡ như hoa phượng, không ấn tượng như hoa sen nhưng vẻ đẹp giản dị của bằng lăng lại khiến nhiều người đi qua phải ngỡ ngàng trước những chùm hoa tím.
Cây bằng lăng được trồng ở hầu hết các con đường của TP Hòa Bình, nhưng nhiều và nổi bật hơn cả ở đường Trần Hưng Đạo, Chi Lăng và đường vào xóm Đằm (phường Dân Chủ). Được biết đến như một loài hoa đặc trưng của miền nhiệt đới Nam Á. Cây bằng lăng ban đầu được trồng để làm đẹp cảnh quan đô thị và tạo bóng mát, sau dần trở thành một điểm nhấn quen thuộc với người dân Hòa Bình mỗi dịp hè về. Đặc biệt, đối với nhiều bạn trẻ đam mê chụp ảnh, những hàng cây bằng lăng tím ngắt sẽ là một địa điểm lý tưởng để cho ra đời những bức ảnh chào hè đầy thơ mộng.
Hoa bằng lăng thường mọc thành từng chùm ở đầu cành, có chiều dài từ 20-30cm. Mỗi bông hoa khi nở xòe rộng và được tạo thành từ 6 cánh hoa mỏng, nhẹ như giấy. Bằng lăng có nhiều loại màu khác nhau: tím, hồng, trắng... nhưng hoa tím là loại phổ biến hơn cả. Trời càng nắng gắt, màu hoa tím càng rực rỡ, tô điểm cả một góc phố. Loài hoa mỏng manh, mang màu sắc của sự thủy chung, son sắt này từ lúc nào đã hòa vào hơi thở, nhịp sống người dân thành phố bên sông Đà.
Bằng lăng đẹp là thế, mộng mơ là thế nhưng dường như những chùm hoa tím lại nở nhanh và cũng rụng rất nhanh. Chỉ vài ngày khoe sắc, màu tím sẽ nhạt dần và cánh hoa bắt đầu rơi rụng dưới mặt đất để lại trong lòng người với bao tiếc nuối. Vẻ đẹp mỏng manh, lãng mạn của loài hoa này khiến nhiều người xao xuyến khi nghĩ về ngày chia tay của các cô cậu học trò, về những rung động trong sáng đầu đời của một thời áo trắng, với nhiều vấn vương, nhẹ nhàng, lãng mạn. Lặng lẽ khoe sắc dưới những tán cây, bằng lăng cũng khơi gợi bao cảm xúc, suy tư về những hoài niệm về một thời đã qua.
Sắc tím dịu dàng của bằng lăng như làm chậm đi nhịp sống hối hả, bon chen thường nhật, cũng làm dịu bớt đi cái nóng đầu hè. Cùng gia đình thả bộ trên con đường Chi Lăng đầy sắc tím, chị Bùi Thị Thanh, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) chia sẻ: Mỗi buổi chiều, sau một ngày dài làm việc và học tập mệt mỏi, gia đình tôi thường có thú đi bộ dưới những hàng cây bằng lăng, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa thư giãn đầu óc. Bắt đầu vào hè, hoa bằng lăng nở rộ càng khiến xua tan đi những bộn bề của cuộc sống. Con gái tôi cũng rất thích tạo dáng dưới hàng cây hoa tím để lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình. Chúng tôi mong sẽ có nhiều hơn nữa những hàng cây ở TP Hòa Bình để người dân vừa được đi bộ dưới bóng mát, vừa có thể ngắm hoa mỗi độ hè về.
Những hàng cây bằng lăng đã đi qua bao nhiêu mùa hạ, đã chứng kiến bao nhiêu mùa chia ly của các cô cậu học trò, đã chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tình yêu đôi lứa. Những chùm bằng lăng nở rộ cũng như để nhắc nhớ về một tình yêu trong sáng, bay bổng mà thủy chung. Bằng lăng nở cùng tiếng ve kêu râm ran như chỉ dấu cho người dân Hòa Bình rằng lại một mùa hạ nữa lại đến, một mùa hè với nhiều màu sắc sinh động, rực rỡ: "Tím lung linh một con đường/ Bằng lăng trên phố thân thương gọi hè...”.