Hoa ban rực rỡ giữa đại ngàn
Cứ mỗi độ tháng ba về, cả đất trời Điện Biên - Tây Bắc lại khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa ban. Bởi thế, những người đam mê cái đẹp khi đến đến với mảnh đất cực Tây những ngày này sẽ được đắm mình trong không gian ngập tràn sắc trắng, hương thơm dịu nhẹ của hoa ban, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc.

Hoa ban nở rực rỡ khắp đất trời Điện Biên.
Sắc hoa bừng phố núi
Những ngày này, Điện Biên đâu đâu cũng thấy sắc trắng của hoa ban bung nở. Không cần phải đi đâu xa, ngay trong TP. Điện Biên Phủ, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban. Những con đường rợp bóng cây ban như: Dọc quốc lộ 279 đoạn qua xã Thanh Minh, bờ mương kênh tả phường Him Lam, đoạn quốc lộ 12 kéo dài, hầm Đờ-cát gần cầu Mường Thanh... trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết trong sắc trắng hoa ban.

Thiếu nữ dân tộc Thái chụp hình lưu niệm với hoa ban.
Là người sáng tạo nội dung số, anh Nguyễn Nam Khánh, chủ kênh tiktok “Điện Biên Lang Thang” rong ruổi khắp các tuyến đường của phố núi Điện Biên để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hoa ban. Anh Nguyễn Nam Khánh chia sẻ: “Thời điểm này, hoa ban đều đã bung nở rực rỡ. Ngay trong những tuyến phố chính cũng có thể bắt gặp những cây ban khoe sắc giữa ồn ào, đông đúc của phố thị. Còn du khách muốn chụp ảnh check-in có thể lên tuyến quốc lộ 279, đoạn qua xã Thanh Minh có hàng ban rất đẹp. Tuy cây hơi cao nhưng vẫn có thể ngắm và lưu lại nhiều bức ảnh đẹp, ấn tượng. Một điểm khác cũng ấn tượng không kém là dọc bờ mương kênh tả Him Lam. Nơi đây cũng có hàng ban dài, bung nở rực rỡ, thu hút nhiều bạn trẻ tới ngắm hoa, chụp ảnh...”.

Công viên hồ Điều hòa, phường Noong Bua rực rỡ sắc hoa ban.
Đặc biệt, tại khu vực công viên hồ Điều hòa, phường Noong Bua càng trở nên thơ mộng, trữ tình hơn khi được tô điểm bởi sắc trắng tinh khôi của hoa ban. Từng chùm hoa ban trắng muốt, tinh khôi, khẽ rung rinh trong gió xuân, tỏa hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa khắp không gian. Dưới ánh nắng, những cánh hoa ban càng thêm phần lấp lánh, rạng rỡ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, làm say đắm lòng người. Bởi thế, không kể cuối tuần, nơi đây thu hút đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ đam mê nhiếp ảnh tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Công viên hồ Điều hòa thu hút nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh lưu niệm.
Chị Su Nhù Pớ đến từ huyện Mường Nhé tranh thủ thời gian rảnh rỗi, thuê bộ đồ thật đẹp để chụp ảnh cùng hoa ban. Đến công viên hồ Điều hòa, dạo bước trên những con đường ngập tràn sắc trắng, hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong gió, khiến chị cảm nhận được sự bình yên, thư thái trong tâm hồn. Chị Su Nhù Pớ tâm sự: “Hầu như năm nào tôi cũng chụp một bộ ảnh với hoa ban. Hoa ban ở khu vực hồ điều hòa nở rộ, cây lại không quá cao. Hơn nữa, đây là khu vực công viên, không bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông hoặc hệ thống cột, dây điện... nên việc check-in thuận tiện hơn rất nhiều”.
Cung đường trắng hoa ban
Rời xa trung tâm thành phố, men theo những cung đường uốn lượn khoảng 35km, sẽ đưa du khách đến với cửa khẩu Tây Trang - một trong những điểm ngắm hoa ban đẹp nhất nhì Điện Biên. Ngay từ lối vào, những dãy hoa ban rừng bung nở, khoe sắc trắng tinh khôi giữa bầu trời xanh ngắt. Đứng giữa rừng hoa ban Tây Trang, con người như được ôm trọn trong vẻ đẹp hoang sơ, thanh khiết, cảm nhận sự bình yên giữa đất trời rộng lớn.

Hoa ban Điện Biên khoe sắc.
Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban nở thành rừng, bạt ngàn và trắng muốt, du khách phải đi xa hơn. Những cung đường như Mường Chà sang Mường Nhé, Đồn Biên phòng A Pa Chải, quốc lộ 279 đi Mường Ảng, TX. Mường Lay... là những điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá, mạo hiểm. Nhiều cây trút lá, chỉ còn hoa bung cánh, làm bừng sáng cả một góc núi rừng.

Vào mùa ban nở, các bạn trẻ có rất nhiều cách độc đáo để chụp ảnh lưu niệm với hoa ban.
Nếu muốn hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ, du khách không nên bỏ lỡ cơ hội khám phá rừng ban tại bản Nậm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng - cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ khoảng 50km. Khu rừng này hiện vẫn lưu giữ hơn 1.200 cây hoa ban cổ thụ, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng. Khi mùa hoa về, cả cánh rừng bừng sáng trong sắc trắng tinh khôi, tựa một bức tranh thiên nhiên dịu dàng mà đầy cuốn hút. Đặc biệt, vào ngày 8/3, huyện Mường Ảng tổ chức Ngày hội Hoa Ban tại bản Nậm Cứm, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên giữa không gian núi rừng hùng vĩ và thơ mộng.

Hoa ban nở rực rỡ ở bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng.
Trên những cung đường Tây Bắc mùa này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của núi rừng. Những bức ảnh chụp hoa ban trên những cung đường này chắc chắn sẽ là kỷ niệm khó quên trong hành trình khám phá Điện Biên. Chị Trần Thị Quỳnh Trang, du khách đến từ TP. Hà Nội ấn tượng với cung đường chinh phục cột mốc ngã ba biên giới tại A Pa Chải. Trong đó, vẻ đẹp của hoa ban dọc đường đi khiến chị không khỏi trầm trồ. Chị Trần Thị Quỳnh Trang chia sẻ: “Hành trình chinh phục cột mốc ngã ba biên giới tại A Pa Chải thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ với tôi. Đặc biệt, tôi vô cùng ấn tượng với những rặng hoa ban bung nở dọc theo tuyến quốc lộ. Sắc trắng tinh khôi của hoa như một nét chấm phá đầy thơ mộng, làm cho chuyến đi của chúng tôi không chỉ có những thử thách mà còn tràn ngập cảm xúc lãng mạn”.

Du khách chụp ảnh lưu niệm với hoa ban trên con đường chinh phục A Pa Chải
Hoa ban Điện Biên thường nở rộ vào tháng ba, khi những cánh hoa nở rộ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tràn đầy sức sống. Giữa lòng thành phố hay trên những cung đường xa xôi, sắc hoa ban vẫn nở rộ, nhẹ nhàng mà quyến rũ, để lại trong lòng người lữ khách những cảm xúc khó quên. Nếu có dịp đến Điện Biên vào mùa hoa ban, hãy dành chút thời gian dừng chân, lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa nhỏ bé mà kiên cường, để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc và những câu chuyện bình dị, thân thương của người dân thân thiện, mến khách nơi mảnh đất cực Tây