Hoa Ban cuối mùa – dư âm ngọt ngào giữa lòng Hà Nội
Dù đã vào cuối mùa, hoa ban Hà Nội vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách tới check-in.

Những ngày cuối tháng 3, khi tiết trời Hà Nội bắt đầu chuyển mình sang mùa hạ, hoa ban vẫn âm thầm khoe sắc, níu chân bao người yêu thích vẻ đẹp lãng mạn của loài hoa Tây Bắc này.

Dãy hoa ban trên đường Hoàng Diệu (quận Ba Đình) dài khoảng 100m với hàng chục cây bung nở đồng loạt là điểm thu hút đông đảo du khách trong tháng ba.

Không còn rực rỡ như lúc mới nở, nhưng sắc hoa ban cuối mùa lại mang đến một cảm giác bình yên, dịu dàng, khiến ai ngang qua cũng muốn dừng chân ngắm nhìn. Ảnh Mai Trang

Hoa ban biểu trưng cho tình yêu, lòng hiếu thảo và biết ơn. Ảnh Diệu Ly

Người ta tin rằng, sắc tím của hoa ban là hiện thân của tình yêu chung thủy, bền lâu. Ảnh V Trung

"Không cần phải di chuyển lên Tây Bắc xa xôi, vì ngay tại đường Hoàng Diệu, Bắc Sơn này cũng có thể dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa ban ngay giữa lòng Thủ đô. Không có cả rừng hoa ban như ở Tây Bắc, nhưng giữa Thủ đô mà có hàng cây như thế này cũng rất tuyệt vời rồi.", bạn Thu Hiền chia sẻ. Ảnh Đặng Thu Hiền

Khi mới nở, hoa mang sắc tím hồng rực rỡ, nhưng đến cuối mùa, những cánh hoa dần nhạt màu, chuyển sang trắng tinh khôi, nhẹ nhàng rơi xuống đường phố, tạo nên một khung cảnh thơ mộng hiếm có giữa lòng thủ đô. Ảnh V Trung

Không chỉ mang vẻ đẹp dịu dàng, hoa ban còn gợi lên những cảm xúc đầy hoài niệm. Ảnh V Trung

Dưới những gốc hoa ban cổ thụ, các "nàng thơ" trong tà áo dài thướt tha hay những bộ váy nhẹ nhàng tạo dáng, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của mùa xuân. Ảnh V Trung

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, người ta như cảm nhận được sự vội vã của thời gian, sự mong manh của những điều đẹp đẽ. Ảnh V Trung

Hoa ban cuối mùa mang một vẻ đẹp trầm lắng, giống như những ký ức đẹp của mùa xuân còn vương vấn trước khi Hà Nội bước vào những ngày hè oi ả. Ảnh Diệu Ly