HLV Tottenham nổi giận trước câu hỏi về MU
HLV Ange Postecoglou thể hiện sự bực tức trước một câu hỏi từ phóng viên liên quan đến Manchester United, đối thủ của Tottenham ở chung kết Europa League mùa này.

HLV Postecoglou trước cơ hội giúp Tottenham giải cơn khát vô địch.
Trong buổi họp báo sau trận Tottenham thắng Bodo Glimt ở bán kết lượt về diễn ra rạng sáng 9/5, một phóng viên đặt câu hỏi với vị huấn luyện viên người Australia: “Manchester United liên tục khẳng định Europa League không thể cứu vãn mùa giải của họ. Huấn luyện viên và các cầu thủ của họ đều nói như vậy. Với Tottenham thì sao? Liệu danh hiệu này có cứu được mùa giải của các ông không?”.
Postecoglou đáp lại: “Tôi không quan tâm. Tại sao tôi phải bận tâm đến suy nghĩ của Manchester United? Điều đó liên quan gì đến tôi? Hãy hỏi huấn luyện viên của Manchester United tại sao ông ấy nói vậy. Về phần mình, tôi luôn nói rằng giải đấu này rất quan trọng. Các anh nên hiểu rõ hơn tôi về ý nghĩa của một danh hiệu đối với câu lạc bộ này (Tottenham). Câu hỏi tự nó đã có câu trả lời”.
Ông tiếp tục: “Hiện tại, một số người lo sợ rằng chúng tôi thực sự có thể vô địch, và họ đang cố gắng hạ thấp thành tích này bằng cách nhắc đến phong độ của CLB ở giải quốc nội. Nếu Tottenham có được thành công như Manchester United trong quá khứ, có lẽ tôi sẽ có góc nhìn khác. Nhưng điều đó không đúng ở đây”.
Hiện tại, Tottenham xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League, khi giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa sẽ hạ màn, trong khi Manchester United đứng ngay trên họ ở vị trí 15.
Cả hai đội đều rất cần vô địch Europa League mùa này, để giành vé dự Champions League 2025/26, qua đó tăng doanh thu đáng kể và thu hút ngôi sao.
Với Tottenham, trận chung kết Europa League mùa này còn có ý nghĩa lớn hơn, khi "Gà trống" trải qua cơn khát danh hiệu trong thời gian dài. Danh hiệu lớn gần nhất Tottenham giành được rơi vào năm 2008, khi họ vượt qua Chelsea trong trận chung kết Carabao Cup.