HLV Tây Ban Nha tự hào về tinh thần thi đấu của học trò trong chiến thắng trước Đức

Tây Ban Nha đã trải qua cuộc chạm trán khó khăn với Đức và giành chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ để giành một suất vào bán kết EURO 2024, và điều này khiến huấn luyện viên Luis de la Fuente không khỏi cảm thấy tự hào về các cầu thủ của mình.

HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente. (Ảnh: Reuters)

HLV Tây Ban Nha Luis de la Fuente. (Ảnh: Reuters)

Trong trận đấu kết thúc rạng sáng nay, khi 2 bên đang hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức và phải bước vào 2 hiệp phụ, Mikel Merino đã tung cú đánh quyết định ở phút 119 bằng một cú đánh đầu xuất sắc để đưa Tây Ban Nha vượt qua đội chủ nhà và bước vào bán kết.

"Tôi tự hào về các cầu thủ của tôi, với tinh thần thi đấu rất tận tâm, là tấm gương cho bất kỳ vận động viên nào muốn thi đấu và cải thiện mỗi ngày để đạt được thành tích tốt nhất", ông De la Fuente vui mừng nói với các phóng viên sau trận đấu.

"Các cầu thủ của tôi có tham vọng và mong muốn trở nên tốt hơn mỗi ngày. Họ không bao giờ mệt mỏi trong việc cải thiện và tôi tự hào được huấn luyện họ", ông nói thêm.

Cuộc đụng độ kinh điển của bóng đá châu Âu kết thúc với phần thắng nghiêng về Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Cuộc đụng độ kinh điển của bóng đá châu Âu kết thúc với phần thắng nghiêng về Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Cuộc đụng độ kinh điển của bóng đá châu Âu tràn ngập những thẻ vàng và bị cắt ngang bởi chấn thương của tiền vệ người Tây Ban Nha Pedri ngay đầu trận, cùng với việc đồng đội của anh là Dani Carvajal bị đuổi khỏi sân ở thời điểm cuối trận, nhưng De la Fuente nói rằng ông không coi đó là một trận đấu có vấn đề.

"Đây là bóng đá, tôi không lo ngại những điều này - trận đấu được đẩy đến giới hạn, và tôi không phàn nàn gì về sự cứng rắn của đội đối phương. Trái lại, tôi đánh giá cao những gì chúng tôi đã làm được", ông De la Fuente khẳng định, đồng thời cho biết mọi sự tập trung của Tây Ban Nha hiện giờ sẽ là việc hồi phục để chuẩn bị cho vòng bán kết vào tuần sau.

"Chúng tôi sẽ xem có thể đi được bao xa, nhưng tôi thực sự tự hào về các cầu thủ bởi những giá trị và phẩm chất mà họ mang lại. Đây là điều tôi đánh giá cao nhất, ngoài chất lượng của các cầu thủ", De la Fuente nói thêm.

"Chúng tôi rất vui, nhưng cũng biết rằng ngày mai là một ngày khác và ngày mai lại là một trận đấu khác. Vì vậy, chúng tôi rất vui nhưng sự hưng phấn cần phải được kiểm soát", chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết.

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann an ủi các cầu thủ Đức sau thất bại ở tứ kết EURO 2024. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann an ủi các cầu thủ Đức sau thất bại ở tứ kết EURO 2024. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann không khỏi cảm thấy thất vọng, song cũng khẳng định Đức sẽ không gục ngã dù vừa bị Tây Ban Nha loại khỏi kỳ EURO trên sân nhà.

Ông Nagelsmann cho rằng, đội nhà đã có một chiến dịch EURO rất tích cực và tin rằng họ là đội chơi tốt hơn trước Tây Ban Nha sau thất bại kịch tính trong hiệp phụ.

Chúc mừng chiến thắng của Tây Ban Nha nhưng Nagelsmann cũng tỏ ra thất vọng cho các cầu thủ Đức sau những nỗ lực mà họ đã bỏ ra.

“Toàn bộ trận đấu diễn ra rất cởi mở và sau đó trong hiệp hai, chúng tôi đã phản ứng tốt với các nhân sự có trong tay cũng như nhập cuộc tốt hơn”, Nagelsmann nói sau trận đấu, nhấn mạnh vào việc các thay đổi nhân sự sau giờ nghỉ đã giúp Đức ghi bàn gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Olmo cho Tây Ban Nha.

“Và sau phút 60, rõ ràng chúng tôi là đội chơi tốt hơn với nhiều cơ hội rõ ràng và về cuối trận, tôi nghĩ chúng tôi ghi bàn là rất xứng đáng. Ngoại trừ 5 phút đầu tiên của hiệp phụ thứ 2, tôi nghĩ hầu như chỉ có chúng tôi muốn giành chiến thắng”, ông nói.

Đức có cơ hội ghi bàn cả trước và sau bàn gỡ hòa của Wirtz, nhưng cú dứt điểm của Niclas Fuellkrug chỉ tìm đến cột dọc, trước khi họ phải hứng chịu “cú đấm knock-out” đầy cay đắng từ Tây Ban Nha ở phút cuối cùng của hiệp phụ.

Nagelsmann nói: “Chúng tôi đã có những cơ hội, chúng tôi chỉ chệch mục tiêu có 2 cm nên tôi nghĩ chúng tôi đã thực sự nhập cuộc, chơi hết khả năng và sau đó để thủng lưới ở cơ hội cuối cùng của trận đấu. Tôi không biết liệu chúng tôi có thi đấu quá cởi mở hay quá mạo hiểm hay không, nhưng nếu ai đó muốn hỏi tôi câu hỏi đó thì tôi sẽ trả lời là không. Thật không may trong tình huống đó, chúng tôi không có đủ áp lực ở cánh và Olmo đã có thể thực hiện quả tạt siêu đẹp này”.

Thất bại của Đức sẽ còn cay đắng hơn khi họ đã bị từ chối một quả phạt đền khi bóng chạm tay Marc Cucurella trong hiệp phụ.

“Tôi không muốn nói quá nhiều về tình huống này nhưng tôi chỉ muốn nói về bóng đá nói chung. Tôi nghĩ trọng tài đã áp dụng các quy tắc để xác định đây không phải là một quả phạt đền. Nhưng chắc chắn đây không phải là lý do duy nhất khiến chúng tôi thua trận", ông Nagelsmann cho biết.

Bất chấp việc đội chủ nhà bị loại khỏi giải đấu, HLV Nagelsmann vẫn tỏ ra tích cực về hành trình cũng như các tiếp cận giải đấu của Đức và hy vọng đội nhà tiếp tục phát triển trong tương lai.

“Tôi nghĩ những lời chê trách đối với đội tuyển quốc gia trong quá khứ, thí dụ như họ không muốn giành chiến thắng, rằng họ không thể hiện đủ ý chí để giành chiến thắng, tôi nghĩ hôm nay bạn không thể thấy điều đó dù chỉ một giây”, ông nói.

“Các cầu thủ đã cống hiến mọi thứ trên sân. Tôi hy vọng rằng người hâm mộ và đội tuyển quốc gia sẽ càng gắn kết để đưa mọi thứ đi lên”, HLV Nagelsmann bày tỏ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hlv-tay-ban-nha-tu-hao-ve-tinh-than-thi-dau-cua-hoc-tro-trong-chien-thang-truoc-duc-post817775.html
Zalo