HLV Ruben Amorim và cơn ác mộng tại MU

Cơn bão chấn thương đã tàn phá Manchester United trong chuyến làm khách Tottenham đầy bất trắc, HLV Ruben Amorim buộc phải tung 8 cầu thủ thường ngồi ghế dự bị ra sân để thua 0-1.

Kể từ khi đặt chân đến Manchester United, HLV Ruben Amorim đã than thở về việc thiếu thời gian làm việc với các cầu thủ trên sân tập. Thật trớ trêu, khi cuối cùng có một tuần trọn vẹn tại Carrington, ông dường như đã đẩy các học trò đến giới hạn của họ. Làm thế nào mà chỉ trong một thời gian ngắn, Man United lại mất nhiều cầu thủ đến vậy?

Man United và bài học đau đớn từ cường độ tập luyện

Tại sân tập trước chuyến làm khách đầy thất vọng trước Tottenham – trận thua thứ 12 của mùa giải Premier League đầy ác mộng – HLV Ruben Amorim trò chuyện với truyền thông đã thừa nhận đó chính là những ngày tồi tệ. Nhưng không ai có thể ngờ nó lại tệ đến mức này. Amad Diallo gần như đã kết thúc mùa giải với chấn thương dây chằng mắt cá, Kobbie Mainoo phải nghỉ khoảng sáu tuần vì căng cơ nặng, Manuel Ugarte và Toby Collyer bị loại khỏi trận gặp Spurs vì chấn thương, trong khi Christian Eriksen và Leny Yoro phải nghỉ do ốm.

Trước đó, danh sách vắng mặt của Man United đã bao gồm Lisandro Martinez, Mason Mount, Luke Shaw, Jonny Evans cùng hai thủ môn dự phòng Altay Bayindir và Tom Heaton. Tổng cộng, Quỷ đỏ mất tới 12 cầu thủ. Có lẽ lần tới, một trận đấu nhỏ nhẹ nhàng như "giữ bóng trên không" mới là giải pháp hợp lý hơn.

 Man United rơi vào tình trạng tồi tệ giống Tottenham khi mất quá nhiều trụ cột. Ảnh: GETTY.

Man United rơi vào tình trạng tồi tệ giống Tottenham khi mất quá nhiều trụ cột. Ảnh: GETTY.

HLV Ruben Amorim không phải là người đầu tiên nhận ra rằng đội hình MU không đủ thể lực để chơi bóng với cường độ cao. Như các tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick và Erik ten Hag trước đây, chiến lược gia 40 tuổi đã rút ra bài học cay đắng: các cầu thủ này không đủ sức để duy trì nhịp độ vận hành mà ông mong muốn. Kết quả là danh sách chấn thương tiếp tục dài thêm, ngay khi ông hy vọng có thêm nhân sự cho giai đoạn cuối mùa.

Hệ lụy khác là Man United phải hành quân đến sân Tottenham Hotspur với một đội hình chắp vá, đầy rẫy những cầu thủ trẻ. Trên băng ghế dự bị, chỉ có Victor Lindelof là cái tên giàu kinh nghiệm, còn lại là tám cầu thủ từ học viện như Elyh Harrison, Harry Amass, Sekou Kone, Tyler Fredricson, Chido Obi, Jack Fletcher, Jack Moorhouse và Ayden Heaven – tân binh 18 tuổi đến từ Arsenal hồi tháng 1. Trong số này, chỉ có Obi được tung vào sân ở phút bù giờ thay Casemiro.

Phía bên kia, HLV Ange Postecoglou của Tottenham có thể sử dụng năm cầu thủ kinh nghiệm từ băng ghế dự bị. Đây lại là một ngày đáng tự hào cho lò đào tạo trẻ của Man United, nhưng đồng thời cũng là minh chứng rõ nét cho cách CLB đang vận hành. Việc để Marcus Rashford và Antony ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông đã khiến MU dễ dàng rơi vào tình thế bị động khi Diallo dính chấn thương nghiêm trọng.

 James Maddison tạo ra sự khác biệt ở trận cầu nhàm chán. Ảnh: GETTY.

James Maddison tạo ra sự khác biệt ở trận cầu nhàm chán. Ảnh: GETTY.

HLV Ruben Amorim xác nhận chấn thương của cầu thủ chạy cánh người Bờ Biển Ngà, đồng thời tiết lộ thêm về tuần lễ "địa ngục" tại Carrington: "Amad bị chấn thương khi tập một mình, chân cậu ấy mắc vào mặt cỏ. Ugarte bị đau vì va chạm. Toby và Kobbie cảm thấy có vấn đề khi tập luyện. Một số cầu thủ khác bị ốm khi đang tập. Trong một tuần, chúng tôi mất quá nhiều cầu thủ.

Đôi khi có những thời điểm mà mọi thứ cứ chống lại bạn. Nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ, và dù Premier League là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới, tôi sẽ cố gắng bảo vệ họ. Nhưng tất cả phải đồng lòng thi đấu. Chúng tôi muốn các cầu thủ hồi phục. Tôi nghĩ một số người có thể trở lại ở trận tiếp theo. Toàn đội phải đoàn kết để kết thúc mùa giải và bắt đầu lại”.

Postecoglou cũng không quá đồng cảm với HLV Ruben Amorim, bởi ông cũng đã trải qua giai đoạn khủng hoảng lực lượng. "Chào mừng đến với thế giới của tôi", Postecoglou cười, "MU mất người trong một trận đấu, còn chúng tôi đã chịu cảnh đó suốt hai tháng qua. Tôi vừa nhìn quanh văn phòng của mình và không thấy tấm thiệp chia buồn nào cả”.

 HLV Ruben Amorim đang trải qua cảnh ngộ của đàn anh Postecoglou. Ảnh: GETTY.

HLV Ruben Amorim đang trải qua cảnh ngộ của đàn anh Postecoglou. Ảnh: GETTY.

Hàng công bế tắc và tuyến giữa mỏng manh

Khi các cầu thủ chạy cánh đều vắng mặt, HLV Ruben Amorim buộc phải sử dụng Joshua Zirkzee bên cánh phải. Thực tế, tiền đạo người Hà Lan chơi khá nổi bật so với phần còn lại. Tuy nhiên, anh và Rasmus Hojlund vẫn chưa ghi bàn ở Premier League kể từ tuần đầu tiên của tháng 12. Rõ ràng Man United lại tiếp tục cho thấy sự thiếu sáng tạo và tự tin trước khung thành đối phương, khi có trận thứ 10 mùa này không ghi bàn.

Khoảnh khắc nguy hiểm nhất của họ đến ở phút thứ 10 với chuỗi cơ hội liên tiếp, nhưng Guglielmo Vicario cản phá xuất sắc cú sút của Hojlund và Alejandro Garnacho, trước khi Ben Davies phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Diogo Dalot. Sau đó, Garnacho cũng bỏ lỡ cơ hội với một cú lốp bóng vọt xà dù đối mặt với Vicario.

Lão tướng Casemiro trở lại đội hình chính do Mainoo, Ugarte, Eriksen và Collyer đều vắng mặt, nhưng màn trình diễn của anh khá chậm chạp. Cầu thủ 32 tuổi này, sau gần hai tháng không đá chính, bị Tottenham khai thác triệt để khi phối hợp với Bruno Fernandes ở tuyến giữa. Casemiro thậm chí còn phải chơi phần lớn trận đấu trong tình trạng bị thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Son Heung-min.

 Joshua Zirkzee thất vọng khi ngã ngựa ở sân Spurs. Ảnh: GETTY.

Joshua Zirkzee thất vọng khi ngã ngựa ở sân Spurs. Ảnh: GETTY.

Hàng thủ cũng là vấn đề khi Matthijs De Ligt buộc phải đá lệch trái. Trung vệ người Hà Lan thừa nhận: "Không dễ dàng khi mất năm cầu thủ chỉ trong một tuần, nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi có thể nói về chấn thương, nhưng Tottenham cũng gặp vấn đề tương tự. Nếu thua, có nghĩa là chúng tôi chưa đủ tốt. Tôi tin rằng vận may là điều bạn phải xứng đáng có được – và vào lúc này, có vẻ như chúng tôi chưa xứng đáng”.

Việc Man United đã giành quyền vào vòng 1/8 Europa League giúp họ không phải tham dự vòng play off vào giữa tuần. Điều đó đồng nghĩa với việc HLV Ruben Amorim sẽ có thêm một tuần trọn vẹn để làm việc cùng các học trò. Nhưng liệu đó có phải là một điều may mắn – hay chỉ là một lời nguyền khác đang chờ đợi?

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/hlv-ruben-amorim-va-con-ac-mong-tai-mu-post834619.html
Zalo