HLV Ruben Amorim: 'Khi Man United gõ cửa, tôi không thể từ chối'
HLV Ruben Amorim đã thẳng thắn thừa nhận đồng nghiệp đàn anh David Moyes đang làm tốt hơn trong việc hồi sinh Everton so với những gì ông đạt được tại Manchester United và lý do ông đến Old Trafford sớm hơn dự kiến.
HLV David Moyes đã giành chiến thắng bốn trong sáu trận đấu tại Premier League và chỉ để thua một lần kể từ khi trở lại dẫn dắt đội bóng ở Goodison Park – nơi Manchester United sẽ thi đấu vào đêm 22-2. Trong khi đó, HLV Ruben Amorim mới chỉ có bốn chiến thắng và đã phải nhận tám thất bại sau 14 trận đấu tại giải Ngoại hạng, khiến Manchester United tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng, xếp sau cả Everton.
Đây là thành tích mới nhất trong mùa giải mà Everton xếp trên Man United kể từ khi họ kết thúc cuộc chơi ở vị trí cao hơn chính đối thủ này vào mùa 2013-2014, khi Moyes dẫn dắt Quỷ đỏ, và bị sa thải sau trận thua tại Goodison. Đối với HLV kỳ cựu người Scotland, thời điểm hiện tại của Everton tốt hơn nhiều so với giai đoạn đen tối đó, vì ông đã giành được nhiều điểm hơn bất kỳ nhà cầm quân nào khác trong giải đấu từ khi ông tiếp quản (13 điểm trong 6 trận).
Everton chỉ thắng 3 trong số 19 trận đấu dưới thời HLV Sean Dyche, trước khi ông bị sa thải, ghi được 7 bàn thắng từ các pha bóng mở, nhưng Moyes đã làm được nhiều hơn ở cả hai khía cạnh chỉ sau 6 trận đấu - thắng 4 và ghi 8 bàn từ các pha bóng mở.
HLV kỳ cựu David Moyes trở lại giúp hồi sinh Everton. Ảnh: GETTY.
Sự khởi đầu đặc biệt đó tiếp tục với chiến thắng tuyệt vời tại Selhurst Park vào cuối tuần trước Crystal Palace, khi bàn thắng đầu tiên của Carlos Alcaraz cho Everton đã ấn định chiến thắng muộn. Và với 5 đội đứng đầu sẽ giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới, Everton đang gần với mục tiêu đó hơn là gần với nhóm xuống hạng, với khoảng cách 13 điểm giữa hai đội.
Khi được hỏi lý do Everton lại có được “hiệu ứng tân HLV” trong khi Manchester United thì không, HLV Ruben Amorim đã thẳng thắn trả lời: “David Moyes đang làm tốt hơn tôi, rất đơn giản. Chúng ta phải ghi nhận công lao cho các cầu thủ của Everton, đặc biệt là nhà cầm quân mới của họ.
Chúng tôi cũng cần phải làm được điều tương tự. Đó là một công việc tuyệt vời của David Moyes trong việc vực dậy đội bóng. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự tự tin và niềm tin đã trở lại.” HLV Ruben Amorim cũng bày tỏ sự thất vọng về kết quả hiện tại của Manchester United: “Đôi khi thật sự rất khó chịu khi nghe ai đó nhắc đi nhắc lại rằng “Manchester United chỉ thắng 4 trong 14 trận”, điều đó khiến tôi thực sự tức giận”.
Chấp nhận từ bỏ Sporting của HLV Ruben Amorim là bởi ông không thể từ chối cơ hội cầm quân Manchester United. Ảnh: GETTY.
David Moyes từng là người đầu tiên kế nhiệm Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. Gần 12 năm trôi qua, thành công vang dội của vị chiến lược gia người Scotland dường như vẫn là cái bóng quá lớn đè nặng lên bất kỳ ai kế nhiệm, trong đó có HLV Ruben Amorim.
Nhà cầm quân 40 tuổi người Bồ Đào Nha cho biết thêm: “Điều đó cho thấy đây là một công việc vô cùng khó khăn. Chúng tôi phải cố gắng hiểu được lịch sử của CLB. Manchester United từng có một biểu tượng mang tên Sir Alex Ferguson – một người không thể thay thế. Mọi thứ tại đây đều gắn liền với Ferguson, và khi ông ấy rời đi, mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn”.
HLV Ruben Amorim cũng thừa nhận ông từng mong muốn trì hoãn việc tiếp quản Manchester United từ Sporting Lisbon cho đến mùa hè và thừa nhận điều đó mới là sự lựa chọn hợp lý hơn: “Tôi nghĩ nó rất rõ ràng – đó là lẽ thường. Khi bạn bắt đầu một mùa giải, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt. Tôi có lý do của mình để yêu cầu điều đó, nhưng cũng có lý do quan trọng hơn để chấp nhận công việc này. Tôi biết đó chính là một thử thách đầy khó khăn và rủi ro. Nhưng khi Manchester United gõ cửa, tôi không thể từ chối”.