HLV Mascherano: 'Gánh xiếc bóng đá Olympic mở màn thảm hại'

HLV Javier Mascherano mô tả đoạn kết hỗn loạn ở trận thua 1-2 của U23 Argentina trước U23 Morocco đêm 24-7 là một 'sự ô nhục' và ví môn bóng đá nam Olympic Paris như một gánh xiếc.

Sự cố đám đông khán giả tràn xuống đường piste và lọt vào sân Stade Geoffroy-Guichard (St.Etienne) đã buộc trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam Olympic Paris 2024 phải tạm dừng trong gần hai giờ và trận đấu sau cùng đã kết thúc khi các dãy khán đài không còn một bóng khán giả.

Cổ động viên Morocco tràn xuống sân sau bàn gỡ phút 90+16 của U23 Argentina

Cổ động viên Morocco tràn xuống sân sau bàn gỡ phút 90+16 của U23 Argentina

U23 Morocco dẫn trước 2-1 khi trận đấu được cộng bù 15 phút và U23 Argentina dường như đã san bằng tỉ số 2-2 ở phút bù giờ thứ… 16, dẫn đến việc đám đông khán giả quá khích ném chai lọ xuống sân và một số cổ động viên Morocco tràn xuống sân.

Medina (8) ngỡ đã giành lại 1 điểm cho U23 Argentina

Medina (8) ngỡ đã giành lại 1 điểm cho U23 Argentina

Trọng tài đã cho phép cầu thủ hai đội rời sân lúc 16 giờ 05 (giờ địa phương) và trận đấu lại được tiếp tục vào lúc 18 giờ, tức sau 175 phút và lúc này, toàn bộ khán giả đã rời khỏi sân bóng. Ngay trước khi trận đấu bắt đầu lại, bàn gỡ hòa 2-2 của Argentina đã bị hủy bỏ do VAR xác định một cầu thủ U23 Argentina đã mắc lỗi việt vị.

Morocco đã giữ vững thế trận này trong ba phút và giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước một trong những ứng viên vô địch môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Javier Mascherano, người từng giành HCV cùng Argentina các kỳ Olympic 2004 và 2008, cho biết: "Tôi chưa làm huấn luyện viên lâu nhưng trong sự nghiệp cầu thủ của mình, tôi chưa bao giờ chứng kiến tình huống bi hài như vậy. Đó là một rạp xiếc thay vì giải đấu chính thức. Chúng tôi không thể kiểm soát được tình hình và U23 Argentina giờ đây phải cố gắng giành được 6 điểm để vượt qua vòng bảng".

HLV Javier Mascherano ví sân chơi bóng đá Olympic "như gánh xiếc"

HLV Javier Mascherano ví sân chơi bóng đá Olympic "như gánh xiếc"

Trong khoảng thời gian trận đấu tạm dừng, nhiều chuyên trang bóng đá lẫn trang web chính thức của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đều cho rằng cuộc so tài ở St.Etienne đã kết thúc và đăng tải kết quả 2-2.

Mascherano cho biết, ban đầu hai đội trưởng "quyết định không thi đấu tiếp" và Ban tổ chức đã buộc phải "gọi điện cho FIFA" - cơ quan quản lý bóng đá thế giới - trước khi quyết định cho trận đấu bắt đầu lại. "Thật đáng xấu hổ khi điều này xảy ra, như một sự đầu độc giải đấu của những người trẻ. Điều này không bao giờ xảy ra ở các giải đấu khác. Thật thảm hại!", Mascherano nói thêm.

BTC sân hướng dẫn khán giả ra về khi trận đấu bị tạm hoãn

BTC sân hướng dẫn khán giả ra về khi trận đấu bị tạm hoãn

Một tuyên bố từ ban tổ chức giải đấu cho biết: "Trận đấu bóng đá giữa Argentina và Morocco tại sân vận động St.Etienne đã bị tạm hoãn do một số lượng khán giả tràn vào sân. Trận đấu sau đó được tiếp tục trở lại và có thể kết thúc an toàn. Olympic Paris 2024 đang làm việc với các bên liên quan để tìm hiểu nguyên nhân và xác định các hành động thích hợp tiếp theo".

U23 Argentina thi đấu trận thứ nhì vào ngày 27-7 tại Lyon gặp U23 Iraq, còn U23 Morocco gặp U23 Ukraine ở Saint-Etienne cùng ngày.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hlv-mascherano-ganh-xiec-bong-da-olympic-mo-man-tham-hai-196240725084314344.htm
Zalo