HLV Luis Enrique nói gì sau khi đánh cầu thủ Chelsea?
Sau thất bại gây sốc của PSG trước Chelsea tại chung kết Cúp các CLB thế giới, bất ngờ HLV Luis Enrique đã 'giơ tay trúng má' cầu thủ Joao Pedro buộc ông phải lên tiếng giải thích.
Paris Saint-Germain (PSG) đã trải qua một đêm đáng quên tại trận chung kết FIFA Club World Cup mở rộng khi để thua tan nát Chelsea 0-3. Tuy nhiên, bên cạnh màn trình diễn bạc nhược của đội bóng thủ đô nước Pháp, điểm nhấn đáng chú ý nhất lại là vụ ẩu đả nổ ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc, với nhân vật chính bất ngờ là HLV Luis Enrique.
Tình huống hỗn loạn xảy ra khi tiền đạo Joao Pedro của Chelsea – người ghi bàn thắng thứ ba trong trận đấu – xảy ra tranh cãi với thủ môn Gianluigi Donnarumma của PSG. Trong lúc căng thẳng leo thang, HLV Luis Enrique lao vào và có hành động đưa tay lên mặt Pedro. Cầu thủ người Brazil ngã xuống ngay sau đó, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Ngay lập tức, cầu thủ hai bên lao vào, dẫn đến một cảnh tượng hỗn loạn giữa sân. Trọng tài, nhân viên an ninh và các thành viên ban huấn luyện phải can thiệp khẩn cấp. Cuối cùng, HLV Luis Enrique bị hộ tống rời sân trong im lặng, trong khi các cầu thủ đôi bên cũng được đưa vào đường hầm.

HLV Luis Enrique trong vụ va chạm sau trận chung kết Cúp các CLB thế giới 2025. Ảnh: EPA.
Sau trận đấu, ông thầy lão luyện người Tây Ban Nha lên tiếng giải thích: “Tôi tin rằng tình huống đó hoàn toàn có thể tránh được. Tôi chỉ cố gắng ngăn cản các cầu thủ leo thang mâu thuẫn. Nhưng áp lực và căng thẳng quá lớn đã khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát”.
Dù vậy, đoạn video quay lại khoảnh khắc HLV Luis Enrique đưa tay chạm vào mặt Joao Pedro đã khiến dư luận dậy sóng. Một số chuyên gia và người hâm mộ cho rằng đó là hành vi không phù hợp với một nhà cầm quân đẳng cấp thế giới.
Trở lại với trận đấu, Chelsea đã gây bất ngờ khi thi đấu lấn lướt và hiệu quả trước một PSG đang có phong độ cực cao. Cole Palmer – người được ví như “viên ngọc mới” của đội tuyển Anh – tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng trong vòng tám phút đầu hiệp một, trước khi kiến tạo hoàn hảo cho Joao Pedro nâng tỉ số lên 3-0 ngay trước giờ nghỉ.

Cole Palmer tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng đậm PSG. Ảnh: EPA.
PSG, đội từng đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-0 ở bán kết, gần như không thể phản kháng trong hiệp một và tỏ ra bế tắc suốt phần còn lại của trận đấu. Thậm chí, họ còn kết thúc trận đấu chỉ với 10 người khi tiền vệ Joao Neves bị truất quyền thi đấu ở phút 85 vì hành vi bạo lực.
HLV Luis Enrique thừa nhận đội bóng đã thất bại toàn diện nhưng vẫn cố giữ sự điềm tĩnh khi phát biểu: “Bóng đá đôi khi không thể lý giải được. Chúng tôi khởi đầu tốt, gây được áp lực, nhưng lại không thể tận dụng cơ hội, trong khi Chelsea thì làm quá tốt điều đó”.
Đáng tiếc cho PSG bước vào trận chung kết với vị thế ứng viên số một, vừa là nhà vô địch châu Âu, vừa bất bại tại giải quốc nội. Nhưng chính điều đó dường như khiến họ trở nên chủ quan trước một Chelsea trẻ trung nhưng gắn kết.

Thầy trò HLV Maresca xưng vương. Ảnh: EPA.
Đáng tiếc hơn là sự nóng nảy thể hiện không chỉ ở hành động của HLV mà còn lan sang cả cầu thủ. Chiếc thẻ đỏ của Joao Neves và những va chạm sau trận là dấu hiệu cho thấy PSG đã thực sự mất phương hướng, điều không nên có ở một đội bóng từng hướng đến sự “lạnh lùng như cỗ máy chiến thắng”.
Chung cuộc, chiến thắng 3-0 đã đưa Chelsea trở thành nhà vô địch thế giới cấp CLB khi thể hiện sức mạnh vượt trội trước giới tinh hoa bóng đá châu Âu. HLV Enzo Maresca cho thấy bản lĩnh và chiến thuật đỉnh cao, còn các cầu thủ trẻ như Palmer, Pedro hay Enzo Fernandez chứng minh họ có thể đứng ngang hàng với những ngôi sao hàng đầu.
Với khí thế này, Chelsea bước vào mùa giải mới với mục tiêu lớn hơn: lật đổ thế thống trị ở Premier League, điều họ chưa làm được kể từ năm 2017.