Hình tượng 'nam thần hoàn hảo' của Kim Soo Hyun có phải chỉ là lớp vỏ bọc?
Thực tế, việc Kim Soo Hyun có tiếp tục giữ được vị thế của mình hay không còn phụ thuộc vào cách anh đối mặt với dư luận.
Kim Soo Hyun – cái tên vốn gắn liền với hình ảnh một nam thần không tì vết, một diễn viên tài năng với sự nghiệp rực rỡ và đời tư kín đáo. Nhưng giữa làn sóng ồn ào lần này, công chúng không khỏi tự hỏi: "Liệu hình tượng 'nam thần hoàn hảo' mà Kim Soo Hyun đã xây dựng suốt hơn một thập kỷ qua có thực sự là con người thật của anh? Hay chỉ là một lớp vỏ bọc hào nhoáng, che giấu những góc khuất ít ai biết?".
Suốt nhiều năm, Kim Soo Hyun luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, đời tư sạch bóng scandal, khiến anh trở thành “tường thành Kbiz” trong mắt người hâm mộ. Công chúng quen thuộc với một Kim Soo Hyun điềm đạm, chuyên nghiệp, tránh xa mọi thị phi. Nhưng đến khi sự cố xảy ra, hình ảnh ấy lập tức lung lay.

Kim Soo Hyun luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, đời tư sạch bóng scandal.
Nhiều người vẫn cố gắng bào chữa rằng áp lực danh vọng là quá lớn, rằng nghệ sĩ cũng là con người, có quyền phạm sai lầm. Nhưng liệu đó có phải là lý do chính đáng? Có không ít ngôi sao chịu áp lực khủng khiếp hơn – IU, Song Hye Kyo, BTS – nhưng họ vẫn biết cách kiểm soát bản thân, biết rõ trách nhiệm của một người nổi tiếng. Danh tiếng không chỉ mang đến đặc quyền mà còn đi kèm với trách nhiệm. Càng đứng trên đỉnh cao, càng không thể cho phép mình trượt chân một cách dễ dàng.
Là một diễn viên hàng đầu, Kim Soo Hyun không thể không hiểu rằng mọi hành động của mình đều có thể trở thành tiêu điểm. Nếu cứ viện lý do áp lực để biện minh cho những hành vi đáng thất vọng, vậy công chúng có cần tiếp tục đặt niềm tin vào những hình tượng hoàn hảo mà nghệ sĩ cố xây dựng? Hay tất cả chỉ là lớp vỏ mong manh, sẵn sàng rạn nứt bất cứ lúc nào?
Thực tế, công chúng không phải lúc nào cũng tàn nhẫn, nhưng họ cần sự rõ ràng, cần biết rằng thần tượng họ yêu mến có xứng đáng với sự bảo vệ hay không. Không ai đòi hỏi nghệ sĩ phải hoàn hảo tuyệt đối, nhưng ít nhất, họ nên có trách nhiệm với chính hình ảnh mình đã tạo dựng.
Làn sóng bênh vực Kim Soo Hyun vẫn đang rất mạnh mẽ, với lý lẽ rằng anh nên được tha thứ, rằng lỗi lầm không thể che lấp cả một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng liệu có công bằng không khi rất nhiều nghệ sĩ khác từng bị “phong sát” chỉ vì một sự cố nhỏ? Có phải công chúng đang dễ dãi hơn với những thần tượng nam trong khi lại khắt khe với thần tượng nữ?

Kim Soo Hyun không thể không hiểu rằng mọi hành động của mình đều có thể trở thành tiêu điểm.
Thực tế, việc Kim Soo Hyun có tiếp tục giữ được vị thế của mình hay không còn phụ thuộc vào cách anh đối mặt với dư luận. Liệu anh có dám chịu trách nhiệm, có dám chứng minh rằng mình xứng đáng với sự yêu mến bấy lâu nay? Hay anh sẽ tiếp tục núp sau vỏ bọc của sự hoàn hảo giả tạo?
Đã đến lúc công chúng cần nhìn nhận một cách tỉnh táo hơn, thay vì mù quáng chạy theo những hình tượng được tô vẽ bởi truyền thông và công ty quản lý. Vì đến cuối cùng, một nghệ sĩ thực sự vững vàng là người có thể đứng trước ánh đèn sân khấu với chính con người thật của mình, chứ không phải một vỏ bọc hào nhoáng nhưng mong manh đến mức chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng có thể sụp đổ.