Hình ảnh nhói lòng khi PSG làm nên lịch sử

Chiến thắng lịch sử của PSG mang đến cảm xúc khó tả cho HLV Luis Enrique và trợ lý Rafael Pol - những người từng mất đi người thân yêu nhất đời.

 Trợ lý Rafael Pol bật khóc trong khoảnh khắc PSG lên ngôi vô địch. Ảnh chụp màn hình.

Trợ lý Rafael Pol bật khóc trong khoảnh khắc PSG lên ngôi vô địch. Ảnh chụp màn hình.

Trợ lý HLV của Luis Enrique - Rafael Pol - đã không thể kìm nén cảm xúc trước tiếng còi mãn cuộc. Đây không chỉ là một chiến thắng, không chỉ là chiếc cúp Champions League cùng PSG. Với anh, đó là sự giải tỏa cho chuỗi cảm xúc chất chứa suốt nhiều tháng trời.

Tháng 11/2024, Rafael đã mất vợ - Raquel - sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật. Trận chung kết Champions League không chỉ là đỉnh cao sự nghiệp, mà còn là một khoảnh khắc riêng tư đầy xúc động.

Anh khóc vì cô, vì tất cả những gì đã trải qua, vì những điều không còn có thể sẻ chia. Và Luis Enrique, người cũng từng nếm trải nỗi đau tương tự, hiểu chính xác cảm giác đó.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng cùng cô con gái nhỏ bước lên sân khấu vinh quang Champions League năm 2015, khi ông còn dẫn dắt Barcelona. Đó là đêm Berlin huy hoàng, nơi Xana, khi ấy mới 5 tuổi, tung bay lá cờ giữa sân, còn Enrique dang rộng vòng tay nhìn con bằng ánh mắt rạng ngời.

Mười năm sau, Enrique lại trở lại với đỉnh cao Champions League, lần này trên cương vị HLV trưởng PSG. Nhưng bên cạnh ông không còn Xana. Cô bé đã qua đời năm 2019 vì căn bệnh ung thư xương quái ác, chỉ ba tháng trước sinh nhật thứ 10.

 Người hâm mộ PSG tái hiện hình ảnh Luis Enrique và con gái quá cố Xana vào năm 2015. Ảnh: The Telegraph.

Người hâm mộ PSG tái hiện hình ảnh Luis Enrique và con gái quá cố Xana vào năm 2015. Ảnh: The Telegraph.

Khi PSG chính thức lên ngôi vô địch tại Allianz Arena, Enrique cởi bộ đồng phục huấn luyện và khoác lên người chiếc áo thun đen có in hình mình và con gái - cả hai đang cùng nhau cắm lá cờ PSG trên sân cỏ. Hình vẽ được thiết kế theo phong cách tương tự sản phẩm từ Quỹ Xana, tổ chức mà gia đình ông thành lập để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuy nhiên, khoảnh khắc lặng người thực sự đến sau đó, khi khán giả PSG đồng loạt giăng lên một tấm tifo khổng lồ, tái hiện lại chính hình ảnh ấy: Enrique và Xana, lần này trong màu áo PSG, cùng nhau cắm cờ giữa trung tâm sân vận động. Khi ngước lên nhìn, vị HLV 55 tuổi dường như không thể kìm được xúc động.

“Xana luôn yêu thích những bữa tiệc và chắc chắn giờ đây, ở một nơi nào đó, con bé vẫn đang ăn mừng. Tôi không thể mang con bé theo về mặt thể xác, nhưng con sẽ luôn đồng hành cùng tôi về mặt tinh thần và điều đó có ý nghĩa vô cùng to lớn”, Enrique từng chia sẻ trước trận chung kết.

Nếu như PSG của những năm 2021-2023 từng bị chỉ trích vì chạy theo các ngôi sao đình đám mà thiếu đi bản sắc, thì chiến thắng năm nay đánh dấu một chương mới: một đội bóng thực thụ được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, gắn kết và cảm hứng. Và chính Enrique bằng cả tài năng huấn luyện lẫn câu chuyện rất người của mình đã trở thành tâm điểm kết nối những điều đó.

PSG đã giành chức vô địch Champions League đầu tiên sau chiến thắng trước Inter. Nhưng với HLV người Tây Ban Nha và người trợ lý thân thiết, khoảnh khắc ấy còn mang một ý nghĩa lớn hơn vì Xana, và vì Raquel.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/hinh-anh-nhoi-long-khi-psg-lam-nen-lich-su-post1557443.html
Zalo