Hình ảnh không bao giờ thấy trên sân khấu của Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn
Tam ca nhạc đỏ Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn khi ở phòng tập luôn vui vẻ bông đùa, khác hẳn hình ảnh nghiêm ngắn của họ khi biểu diễn trên sân khấu.

Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn vui vẻ, thoải mái ở phòng tập.
Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn đang bận rộn tập luyện và ghép nhạc để chuẩn bị cho chương trình Đất nước trọn niềm vui sẽ diễn ra ngày 24/5 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Sau 7 năm họ mới lại đứng chung sân khấu với nhau trong một live show.
Đến phòng tập, 3 nghệ sĩ ăn mặc thoải mái với áo pull, quần jeans và sơ mi trắng. Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn vui vẻ cười đùa nói chuyện xen giữa lúc tập luyện để không khí bớt căng thẳng. Đã kết hợp cùng nhau quá nhiều và hiểu về phong cách và giọng hát của nhau nên tam ca nhạc đỏ không khó khăn để hòa giọng.

NSƯT Đăng Dương chia sẻ với VietNamNet, trong live concert Đất nước trọn niềm vui lần này, anh không song ca với Anh Thơ mà sẽ kết hợp cùng ca sĩ Trọng Tấn. "Khán giả chắc chắn sẽ thấy một phần trình diễn rất đặc biệt tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn sẽ lần đầu tiên đứng chung sân khấu với ca sĩ Anh Thơ. Cũng trong đêm nhạc này, ca sĩ Anh Thơ sẽ gửi tới khán giả 2 ca khúc được yêu thích nhưng xin giữ bí mật", nam ca sĩ chia sẻ.
Đăng Dương cho biết Anh Thơ là đồng nghiệp anh quý mến, một giọng hát nội lực, đầy nhiệt huyết và để lại dấu ấn sâu đậm trong dòng nhạc cách mạng suốt nhiều năm qua. Chính vì thế, khi ban tổ chức và giám đốc âm nhạc cân nhắc chỉ mời một giọng nữ thì cả ba nghệ sĩ đều đồng lòng chọn Anh Thơ.

Đăng Dương đeo kính lão, Trọng Tấn đeo kính râm tới phòng tập.
Đăng Dương chia sẻ, ngày 24/5 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô sẽ là đêm hội ngập tràn cảm xúc. Vì vậy ngay trong buổi tập đầu tiên với dàn nhạc, cả ba anh em đã cảm thấy vô cùng khí thế và hạnh phúc.
Bên lề buổi tập, ca sĩ Trọng Tấn tâm sự, những ca khúc cách mạng ngấm vào anh từ nhỏ. Cha anh là bộ đội ở chiến trường miền Nam. Năm 1975, sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, ông được xuất ngũ trở về quê hương. Một năm sau, Trọng Tấn chào đời.

Giám đốc âm nhạc Sơn Thạch tập luyện cùng 3 giọng ca nhạc đỏ.
“Từ nhỏ, tôi thường được nghe bố hát nhạc đỏ. Những ca khúc cách mạng vang lên trong suốt tuổi thơ nên tôi đã sớm có tình yêu đặc biệt với những ca khúc này. Sau này, chính những ca khúc nhạc đỏ đã mang đến cho tôi những thành công trên con đường âm nhạc. 3 anh em chúng tôi, mỗi người dù sinh ra trong thời chiến hay thời bình nhưng đến với nhau bởi chữ duyên. Chúng tôi hợp nhau, biểu diễn ăn ý, cùng được khán giả yêu mến nên thật sự xúc động vô cùng".
Nghệ sĩ Việt Hoàn nói, trong tam ca nhạc đỏ, chỉ có anh biết một chút mùi vị chiến tranh khi còn nhỏ, còn Đăng Dương và Trọng Tấn lớn lên trong thời bình. "Chúng tôi hát những ca khúc không phải từ ký ức của mình mà từ ký ức của biết bao người thế hệ cha anh. Chúng tôi tình nguyện làm một cây cầu kết nối thế hệ đi trước và các thế hệ hôm nay bằng âm nhạc. Đó không chỉ là công việc đơn thuần mà là sứ mệnh và trách nhiệm lớn lao”.

Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn hát "Hà Nội những đêm không ngủ":
Đỗ Lê
Ảnh, clip: Ngân Nguyễn, Diệu Linh