Hình ảnh bất ngờ của người cha dẫn các con bỏ trốn suốt 3 năm

Những người săn lợn đã quay được video Tom Phillips và 3 đứa con của ông mặc đồ ngụy trang đi bộ trên địa hình gồ ghề ở khu vực Waikato, New Zealand.

Clip bất ngờ về người cha dẫn các con bỏ trốn suốt 3 năm Sau thời gian dài biến mất, Tom Phillips và 3 đứa con của ông bất ngờ xuất hiện trong clip của nhóm săn lợn ở khu vực Waikato, New Zealand.

Một người cha bỏ trốn và 3 đứa con đã được phát hiện đi cùng nhau dọc theo bờ biển phía tây của Đảo Bắc, New Zealand, sau gần ba năm mất tích, The Guardian đưa tin.

Ngay trước Giáng sinh năm 2021, Tom Phillips đã chạy trốn vào vùng hoang dã Waikato cùng các con là Ember (hiện 8 tuổi), Maverick (9 tuổi) và Jayda (11 tuổi), sau cuộc cãi vã với vợ.

Phillips đã biến mất kể từ tháng 11 năm ngoái sau khi ông bị cáo buộc đã đánh cắp một chiếc xe 4 bánh từ khu đất nông thôn và đột nhập vào cửa hàng ở Piopio. Đoạn phim CCTV cho thấy hai bóng người trên phố, được cho là ông và một trong những đứa con.

Bước đột phá trong cuộc tìm kiếm gia đình này đã đến khi cả nhóm được nhìn thấy đi cùng nhau vào ngày 3/10 tại trang trại Marokopa, ở vùng Waikato của New Zealand. Hình ảnh của họ xuất hiện trong video của những thiếu niên đi săn lợn.

Thanh tra Andrew Saunders mô tả cảnh tượng này là "có thể tin được", cảnh sát tin rằng đó là Phillips và ba đứa con của ông - những người mà ông không có quyền nuôi dưỡng hợp pháp.

 Cha con Phillips đã mất tích trong thời gian dài.

Cha con Phillips đã mất tích trong thời gian dài.

Các cuộc tuần tra bắt đầu diễn ra khắp khu vực vào đêm 3/10 và một cuộc tìm kiếm được tiến hành vào sáng hôm sau, nhưng nhóm này một lần nữa đã biến mất.

Saunders cho biết: "Mặc dù không thể đi sâu vào chi tiết, chúng tôi muốn trấn an công chúng rằng chúng tôi có đủ nguồn lực để ứng phó với bất kỳ thông tin hoặc báo cáo nào được gửi đến. Chúng tôi hiện rất quan tâm đến việc Jayda, Maverick và Ember sẽ trở về với gia đình một cách an toàn và chúng tôi đang làm mọi cách có thể để thực hiện điều đó".

Tháng 9/2021, Phillips và các con được báo cáo mất tích và chiếc xe tải của ông được tìm thấy bị bỏ lại, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm lớn trên bộ và trên biển. 19 ngày sau, họ đi vào trang trại của bố mẹ Phillips ngay bên ngoài Marokopa và Phillips tuyên bố ông chỉ đưa con mình đi cắm trại trong thời gian dài. Người này bị buộc tội lãng phí thời gian và nguồn lực của cảnh sát.

Nhưng chưa đầy 3 tháng sau, 4 người này lại được báo mất tích và khi Phillips không ra hầu tòa vào tháng 1, lệnh bắt giữ ông đã được ban hành.

Mẹ của những đứa trẻ, người lần cuối nhìn thấy các con vào năm 2021, nói với The New Zealand Herald rằng bà "nhẹ nhõm" khi biết các con vẫn còn sống. "Tôi rất vui vì tất cả bọn trẻ đều ở đó. Tôi rất nhẹ nhõm khi thấy cả ba đứa con của mình. Chúng đều còn sống".

Mẹ của Phillips, Julia, cũng nói với rằng bà rất vui khi được gặp lại các cháu của mình và "rất mong chúng trở về nhà". "Chúng tôi nhẹ nhõm khi thấy bọn trẻ còn sống và khỏe mạnh. Chúng tôi luôn nghĩ chúng sẽ khỏe mạnh nhưng bạn không bao giờ biết trước được", bà nói.

John McOviney cho biết đứa cháu 16 tuổi của ông là một trong những người đi săn lợn phát hiện ra nhóm người này.

 Cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Phillips.

Cảnh sát đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Phillips.

Ông nói với 1News rằng những thiếu niên này "chỉ cách nhóm khoảng 50 m" khi họ nhìn thấy nhóm này lần đầu tiên, trước khi tiến lại gần hơn và nói chuyện ngắn gọn với họ. McOviney cho biết: "Anh ta (Phillips) nói với họ, 'Các người đang làm gì ở đây? Các người là ai? Có ai khác biết các người ở đây không?'. Đứa trẻ đáp 'chỉ có chúng tôi thôi', và sau đó họ cứ tiếp tục đi".

McOviney cho biết những thiếu niên này mô tả Phillips có bộ râu dài và mang theo súng, và tất cả bọn trẻ đều đeo mặt nạ.

Lệnh bắt giữ Phillips đã được ban hành vào tháng 9/2023 vì cáo buộc cướp có vũ trang. Cảnh sát cáo buộc rằng hai người có vũ trang đã đột nhập vào một ngân hàng ở Te Kuiti vào tháng 5 và đòi tiền mặt, trước khi bỏ trốn trên một chiếc xe máy màu đen kiểu nông trại.

Cảnh sát New Zealand đã công bố phần thưởng trị giá 80.000 USD cho thông tin dẫn đến vị trí và sự trở về an toàn của 3 đứa trẻ vào tháng 6 năm nay. Giải thưởng đã hết hạn trước khi họ được tìm thấy.

Cảnh sát trước đó đã nói rằng họ tin Phillips và những đứa trẻ đã được giúp đỡ bỏ trốn và kêu gọi "bất kỳ ai đang làm điều này hãy dừng lại để làm điều đúng đắn và khai với cảnh sát những gì bạn biết".

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/hinh-anh-bat-ngo-cua-nguoi-cha-dan-cac-con-bo-tron-suot-3-nam-post1503211.html
Zalo