Hiểu cho đúng nghĩa: Công bằng, văn minh
Đầu năm nay, khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ ra đời và đi vào cuộc sống đã tạo ra những phản ứng trái chiều trong dư luận trong nước và cũng là dịp để bọn phản động 'chọc ngoáy' ta. Người tiến bộ thì hoan nghênh vì họ nhìn thấy công bằng, văn minh. Còn bọn phản động lưu vong thì bảo đây là 'nghị định hút máu dân nghèo'. Thật hết sức nực cười!
Lâu nay, ai cũng biết, bọn phản động lưu vong luôn tìm mọi cách để chống phá ta ở mọi lĩnh vực. Lần này cũng thế, chúng đang cố thuyết phục dân ta rằng Nhà nước ta đang tìm cách để “lấy tiền” của dân, là tạo ra bất công xã hội, gây ra những bí bách trong cuộc sống... và còn vô khối những ngôn từ “nghịch nhĩ” khác mà chúng dùng để bôi xấu chế độ, nhà nước ta. Phải thôi! Chống đối, “chống cộng kiếm cơm” thì cái gì cũng phải chống, xấu đẹp gì cũng phải chê chứ!
Công bằng mà nói, hạ tầng giao thông của ta hiện tại chưa đồng bộ và sẽ có những khó khăn cho người dân khi thực hiện, nhưng những điều đó không thể phủ nhận tính khách quan, cần thiết của Nghị định.
Hút máu nào? Dân nghèo nào? Pháp luật là để điều chỉnh chung chứ đâu phải hướng tới đối tượng dân nghèo. Ngược lại phải có pháp luật thì chính những người nghèo mới là người được đảm bảo sự công bằng. Hãy tự đặt câu hỏi, công bằng ở đâu khi những kẻ có tiền, có xe ngang nhiên coi thường pháp luật, gây tai nạn cho người khác, cho những người nghèo khổ? Đó không phải là công bằng, mà là sự bất công tột độ! Rồi khi người nghèo bị tai nạn giao thông, họ sẽ còn khốn khổ hơn gấp bội. Họ không chỉ mất đi sức khỏe, mà còn mất đi nguồn thu nhập, đẩy cả gia đình vào cảnh bần cùng. Nhiều người không nghèo, nhưng sau tai nạn cũng có thể trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thế chẳng phải Nghị định 168, chính là bảo vệ sự công bằng cho người nghèo, cho những người yếu thế trong xã hội và bảo vệ chung cho toàn xã hội hay sao?
Ta đang bước vào một mùa xuân mới, một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Một đất nước đang vươn mình hội nhập quốc tế, đang khao khát sánh vai với các cường quốc, không thể thiếu một hệ thống pháp luật nghiêm minh. Nhìn ở góc độ tiến bộ xã hội, đó chính là sự văn minh. Và văn minh không phải là sự buông lỏng, không phải là sự nhân nhượng với cái sai, mà là sự thượng tôn pháp luật, là sự bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người. Những kẻ phản động lưu vong kia, tự nhận mình sống ở “xứ thiên đường, văn minh”, nhưng lại đi kích động dân ta ứng xử thiếu văn minh và công bằng. Chúng muốn Việt Nam mãi mãi chìm trong sự hỗn loạn, mãi mãi tụt hậu so với thế giới.
Theo như chúng nói thì ta không được phạt người vi phạm mới là văn minh, ta phải buông lỏng quản lý để mọi hành vi sai trái trong xã hội thỏa thích lộng hành mới vừa lòng chúng. Mà nói trắng ra chúng chỉ muốn nhìn thấy nước ta lụi tàn, dân ta lầm than, dân tộc ta tiêu vong thì mới hả. Văn minh không phải là thả lỏng kỷ cương, tự do là muốn làm gì thì làm và pháp luật là đảm bảo công bằng cho toàn xã hội. Ở trường hợp này, không vi phạm sẽ chẳng ai phạt được.
Nếu nói về văn minh, thì một nước mới lập quốc vài trăm năm bằng cách đàn áp người bản địa, không đủ tư cách để nói chuyện với đất nước bốn ngàn năm văn hiến. Và văn với Nghị định 168, đó là cả một sự văn minh. Tôi đã gặp một gia cảnh éo le ở xã Mường So (huyện Phong Thổ) khi người trụ cột gia đình bị một thanh niên uống rượu đi xe máy đâm vào gây thương tật vĩnh viễn. Thế là cả gia đình đối mặt với một tương lai mịt mờ đến nỗi trai bản cũng không dám lấy cô con gái trong nhà vì sợ gánh nặng phải mang. Còn người con trai của gia đình ấy cũng phải bỏ dở việc học sau khi hết lớp 9. Nhưng thôi, còn người là còn của, trường hợp tôi vừa kể còn may hơn rất nhiều gia đình đã không còn được đón người thân trở về. May thay, sau khi Nghị định 168/2024/NĐ-CP ra đời, báo cáo của các bệnh viện và Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia khẳng định: tỷ lệ tai nạn giao thông trong dịp tết Nguyên đán vừa qua đã giảm đến 40% so với cùng kỳ năm trước. Đó mới là công bằng. Đó mới là văn minh.
Từ thực tế và nhìn ra các nước trên thế giới, ta có thể khẳng định Nghị định 168 là cần thiết, là văn minh và công bằng. Nhưng qua theo dõi trang của bọn phản động cũng như dư luận trên mạng xã hội, thật tiếc là có nhiều người lại đồng tình, cổ xúy cho những suy nghĩ lệch lạc đó. Không hiểu, khi những người ấy mà có người nhà bị tai nạn giao thông do một người say rượu, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… thì họ sẽ suy nghĩ thế nào. Hay lúc đó lại đổ tại luật pháp không nghiêm minh?
Chỉ có thượng tôn pháp luật chúng ta mới xây dựng được một xã hội công bằng, văn minh. Chỉ có thế nước ta mới thật sự vươn mình cùng các cường quốc năm châu.